Trong thực tế cũng không thiếu mấy cái tương tự như 1 cao thủ võ thuật đánh với 1 thằng chả biết gì vẫn có thể thua vì thằng cao thủ nó không biết thằng kia nó định làm cái gì, thi đấu Bo1 esport các kiểu cũng thế, 1 thằng vô địch thế giới vẫn có thể thua 1 thằng cùi bắp trong 1 trận đầu tiên. Cao thủ nhìn cử động có thể đoán đường đánh, nhưng mà đó là nếu địch di chuyển theo hướng "tối ưu hoá", còn gặp thằng ngu đánh đấm kiểu giơ chân đá tay, làm xong sái mẹ tay nó thì đến cao thủ chứ thủ lợn cũng không đỡ nổi
Giải thích đơn giản là Oda lúc đó chưa hình dung ra haki làm như thế nào cho hay, nên đẩy cái hình tượng "god" của eneru lên, thần thánh, chúa trời thì biết vạn chuyện, đọc suy nghĩ phàm nhân là bình thường, cả lúc đó chưa đứa nào biết haki quan sát là cái gì nên đều nghĩ là "vkl, thằng này đọc được não à?", chứ chả nhớ trong truyện có đoạn nào thằng eneru nó doc hẳn suy nghĩ cả, nếu nó đọc được suy nghĩ nó đã biết thằng luffy đấm vào tường để dội lại
Phức tạp hơn, theo logic haki hiện tại thì như đã nói, trình haki của thằng eneru thuộc dạng tầm thường, đủ trình đoán trước cử động lúc địch hơi động tay động chân chứ ko phải xa tới mức "nói trước" được như bọn chị em con Boa, và xa lắc xa lơ thằng katakuri nhìn được cả tương lai, cái haki quan sát đoán trước được địch đánh như nào thì lên new world rồi, xác định là bọn nào học hành haki hẳn hoi là biết hết
lúc thằng luffy giả ngố nó cũng không tấn công, chỉ có mỗi thằng eneru tấn công, và thẳng ra là tốc độ của thằng eneru cực chậm, nó đánh luffy miss, lúc ăn đòn thì phản xạ chậm toàn dính chiêu. Và plot armor.
Cái chính làm haki của thằng eneru "nghe nó" bá đạo là cái DF của nó làm nó có thể "quan sát" cả nghe toàn đảo, chứ nói thẳng ra là cái haki quan sát của nó trong combat thuộc dạng quá tầm thường. Hù được bọn không biết gì thôi.