Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Điểm yếu nhất là tác giả nerf nó ăn lúc còn trẻ con nên sức mạnh raw bằng 0. Giả sử để thằng nào trâu bò ăn thì thế giới thành đồ chơi hết. Giả sử thức tỉnh nó không cần chạm vào, chỉ cần nhìn thấy là có thể biến thành đồ chơi cũng bá nữa. Nói chung năng lực này cực kỳ đáng sợ. Nếu rơi vào tay chính quyền thế giới thì cả cái Impel Down thành đồ chơi, muốn bịt miệng ai cho thành đồ chơi hết.Của Pudding cũng na ná , có điều thay đổi kí ức
Còn trái của con Sugar nó phi lý quá mức , để nhớ xem công dụng của nó thì :
1. Trẻ mãi không già
2. Biến nạn nhân thành đồ chơi
3. Có thể bắt nạn nhân nghe theo ý mình
4. Tác dụng trực tiếp vào nạn nhân đồng thời tác dụng gián tiếp tới người nào biết nạn nhân (cái này ảo nhất)
5. Bị ngất thì mất năng lực ? Wtf thế lúc ngủ thì như nào ?
Đấy là còn chưa rõ Sugar nó đã thức tỉnh năng lực chưa ? Hoặc chưa rõ người dùng trái ấy có bị trả giá cái gì ngoài sợ biển không , ví dụ như không thể dùng haki ? Chứ cho con Sugar luyện haki với lục thức thì cho dù nó có bé tí đi nữa thì vẫn sẽ cực bá ...
Df của Kinemon là trái quần áo chứ thay đổi thực tại cái gì
Ơ giờ nhớ ra Kinemon với Kanjuro đều xài df thì lúc leo lên Zou bị rơi xuống thì sống kiểu gì nhỉ![]()
Do lão cùi bắp không biết khai thác năng lực thôiDùng từ thay đổi thực tại nghe to quá, hư không tạo vật nghe hợp lý hơn, về mặt này thì thằng kanjuro còn bá hơn
thay đổi thực tại thì dùng cho mấy skill như xóa sổ sự tồn tại của người khác như sugar, hay kiểm soát không thời gian như law với toki.
Nghi vấn Oda không biết các vẽ phụ nữ trung niên thế nào cho đẹp nên để thành bà già béo nhăn nheo xấu xí hết
So logic trong OP thì quần áo là quần áo thôi, nếu chỉ vì dính đến quần áo mà có thể tạo ra đủ loại chất liệu thì phê cần quá rồi.Do lão cùi bắp không biết khai thác năng lực thôi
Ở đây cần xác định thế nào là quần áo? Quần áo nó là thứ để mặc lên người, nhưng suy cho cùng quần áo cũng chỉ là một dạng vật chất mà thôi, cái hay của Kinemon là tạo ra vật chất từ hư không.
Thế giới này được hình thành đều là sự sắp đặt và liên kết theo những cách khác nhau của vật chất cả. Nếu Kinemon là một người tài giỏi hoàn toàn có thể làm mọi thứ với khả năng của mình, trở thành God như Dr.Mahattan hay tự tạo được vũ trụ của mình như Franklin Richards.
Không được như Dr.Mahattan hay Franklin Richards thì chí ít Kinemon cũng có thể tạo được những "bộ quần áo" được làm từ những nguyên tố đặc biệt, ví dụ như quần áo làm bằng đá biển vô cùng cứng cáp.
Hay khủng khiếp hơn, Kinemon có thể làm 2 bộ "quần áo" làm từ chất liệu uranium-235 và 1 mảnh "quần áo" nhỏ làm bằng chất nổ T2T khác, khi mảnh T2T nổ sẽ làm 2 bộ quần áo uranium-235 va chạm mạnh vào nhau tạo ra phản ứng phân hạch, giải thoát một năng lượng khổng lồ có thể đưa mọi vương quốc trong OP về thời kỳ đồ đá. Đây chính là bom nguyên tử đó các bạn ạ.
Với năng lực DF của mình thì Kinemon có thể hủy diệt cả thế giới.



Bà này là TsuruHìnhh như có bà gì trong hải quân bạn Garp cũng đẹp lão thì phải.
PS: Nami
![]()
Bà này là Tsuru
Hình như trình chỉ cỡ phó đô đốc thôi
Hồi trẻ cũng thét ra lửa... phó đô đốc hiện tại vẫn mắng như con
Flamingo còn dùng tơ quậy phó đô đốc như hề mà bà già nhắc khéo là ngoan ngay