█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Sau này truyện đậm chất Running man thật :)). Cứ thấy chuyển qua 1 nhóm/cá nhân nào đó thì đa phần là đang vắt giò vắt cổ chạy đi đâu đó.
 
trước time skip trận nào trận nấy dài xem sướng vl đéo hiểu sau time skip lại ra cái trò cắt cảnh liên tục thế này làm gì :-(||>

9 xác bộ này bắt đầu có trò chạy nhiều là từ Dressrosa. Lúc đó Oda bắt đầu hay ốm, nghỉ nhiều, nên lúc đó mạch truyện dần loạn đi, nhiều chỗ nv đi lòng vòng rõ là để câu giờ trong lúc Oda nghĩ ý tưởng mới. Đọc lại cái vụ thằng Lù sấp mặt chạy 1 nửa đảo leo lên lâu đài để cứu Law rồi bị Dof nó đá xuống, rồi trăm chap sau là hành trình anh tìm đường mò lên solo tiếp, rồi cái trò toàn đảo chống lồng xem như thổ tả là rõ. Nhưng thời đó tác giả sức khỏe kém thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Còn đến Wano thì chán hẳn, như 1 phiên bản tệ hơn của trận Marineford. Trận Marineford thực ra cũng loạn và hay chuyển cảnh ở mấy trận chủ chốt nhiều, nhưng nó ngắn hơn (tính từ lúc vào trận thì khoảng 30 chap là chốt). Còn trận này (từ đoạn đổ bộ lên đảo đến nay là tầm 35 chap) bắt buộc phải đánh dài vì có 2 tứ hoàng, băng của 2 tứ hoàng, băng main (đứa nào cũng cần nhiều đất diễn, riêng main thì phải có đất diễn gấp đôi gấp 3), 9 bao, 3 siêu tân tinh, phe shogun, phe samurai.... nên mới lộ điểm yếu là Oda không giỏi quy hoạch những trận quy mô lớn như vậy, mà sau mấy chap rồi thì tôi trộm nghĩ là có khi Oda cũng không có tư duy vẽ những trận quy mô lớn luôn :-?? Từ lúc khai trận đến giờ 2 bênh đánh mà không có chiến thuật chung, lính lác đánh phần lính lác, đầu lĩnh 2 bên tự đánh loạn xạ với nhau, thích thì bỏ team đánh solo. Băng main thì không ai có tư thế chỉ huy, Nami với úp sọt gặp đối thủ mạnh vẫn chạy, Sạn thấy gái vẫn tự quỳ, main với rổ vẫn tư duy 1 mình 1 ngựa cân boss, bọn còn lại thì dọn creep, đến khi gặp đủ điều kiện được buff tinh thần thì quay ra đập đối thủ sml. Bọn 9 bao cũng thế, đoạn đòi hội đồng Kaido thì thôi, giờ đánh mấy đứa tép riu hơn thì gặp đứa nào có thù riêng là bạ thằng nào thằng nấy xé lẻ ra. Đây là tư duy đánh trận nhỏ chứ không phải trận lớn, không hiểu bọn này làm tướng kiểu gì =)) Lúc này là cần 1 thằng có cái đầu chiến thuật và cái nhìn tổng quát ở chiến trường để chỉ đạo, có mỗi tóc vàng đáng lẽ là người phù hợp nhất với vai trò này thì bị dìm cho tơi bời =)) Bao năm quen vẽ Lù nó 1 đấm cân team rồi nên giờ khổ thế đấy, vẽ trận đại chiến ô hợp vcl.
 
Chỉnh sửa cuối:
9 xác bộ này bắt đầu có trò chạy nhiều là từ Dressrosa. Lúc đó Oda bắt đầu hay ốm, nghỉ nhiều, nên lúc đó mạch truyện dần loạn đi, nhiều chỗ nv đi lòng vòng rõ là để câu giờ trong lúc Oda nghĩ ý tưởng mới. Đọc lại cái vụ thằng Lù sấp mặt chạy 1 nửa đảo leo lên lâu đài để cứu Law rồi bị Dof nó đá xuống, rồi trăm chap sau là hành trình anh tìm đường mò lên solo tiếp, rồi cái trò toàn đảo chống lồng xem như thổ tả là rõ. Nhưng thời đó tác giả sức khỏe kém thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chạy nhiều là từ đảo băng lửa rồi. Chạy hết map luôn đấy chứ.
 
Chạy nhiều là từ đảo băng lửa rồi. Chạy hết map luôn đấy chứ.

Ý tôi là chạy với mục đích câu giờ thì ở Dressrosa là bắt đầu rõ ràng nhất. Mấy arc trước cũng chạy nhưng nó có mục đích và có tác dụng dẫn cốt truyện, ví dụ trận Punk Hazard thì team bị tách ra ở đầu map, chạy đến cuối map thì tập hợp lại được. Còn trận Dressrosa thì kiểu khác, main chạy đến đích chuẩn bị chốt kèo thì tác giả say đéo, bứng nv về vạch xuất phát cho chạy lại từ đầu. Trong khi trận Dof Lù đánh ngay lần đầu khi Lù nó trèo lên được lâu đài hay lần 2 không khác gì nhau cả vì 2 thằng đã full lực từ đầu rồi. Nó phải chạy 2 lần để Oda có tgian nghĩ ra cái trò lồng chim thôi.
 
Đọc OP vì yếu tố phiêu lưu chứ cá nhân đoạn MF còn chỉ xem lướt, ko hứng thú với các màn đánh nhau trg truyện từ đầu.
Lúc đọc OP là sau khi đã đọc Naruto (đến đoạn sau khi đánh Pain) nên thấy đánh nhau trong OP ko não.
 
Nói tới chất phiêu lưu thì cái đoạn cả nhóm băng qua sa mạc ở Alabasta với cả cái arc đảo trên trời nó đỉnh cao bỏ mẹ. Giờ cứ vào cái chỗ này là ngồi tiếc quá khứ :2cool_go:
 
BM: Sao người dám đánh trẻ con, thật không thể tha thứ
Nami: Dù ta yếu thật nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ vô lại đánh đập con nít, BM bà để cô ta cho tôi
Ulti: ... tao đánh tứ hoàng, có chó ra cản làm vạ lây con bé ngồi trên lưng chứ tao không có đánh trẻ con

8-x
 
Đỡ đòn hộ tứ hoàng, đánh hộ tứ hoàng!
đm bọn điên, lại tính cháu dạy bà đi đái à =))
 
Vãi con chó ngu đỡ đòn hộ Big Mom, lại thêm con Nami sĩ diện nữa. Để Big Mom one hit có phải ngon không.

hợp thức hóa con Zeus cho Nami thôi.
còn cách đánh của Nami và Úp sọt xưa nay vẫn là hit & run rồi, quá lắm mới ở lại chiến cứng, cái này là bình thường mà.

Quan trọng là anh chân đen đang thu thập xác để làm gì đây... đi đập King, Queen giúp Marco chăng ??
 
Nói tới chất phiêu lưu thì cái đoạn cả nhóm băng qua sa mạc ở Alabasta với cả cái arc đảo trên trời nó đỉnh cao bỏ mẹ. Giờ cứ vào cái chỗ này là ngồi tiếc quá khứ :2cool_go:
Công nhận. Còn chia cặp đánh thì hồi CP9 là hay với tự nhiên nhất. Sau toàn kiểu gượng ép
 
Công nhận. Còn chia cặp đánh thì hồi CP9 là hay với tự nhiên nhất. Sau toàn kiểu gượng ép

Công nhận, hồi nghĩ ra mấy cái Gear kiểu sáng tạo cả hợp lý vl. Giờ người rắn người rủng các kiểu nhìn éo có tí ấn tượng chóa j =)) Lúc đánh với Luci cũng là lúc hồi hộp cả khô máu nhất. Kiểu thua con mie nó rồi ấy mà cắn răng dốc hết lực đấm phát cuối. Chứ sau đánh Dòfla hay thậm chí là bây giờ đánh vs 4 hoàng mà xem cũng éo có tí hype nào
 
Sau timeskip arc khá nhất là Whole Cake Island, tình tiết hay combat đều hấp dẫn hồi hộp hơn nhiều.
 
tại nhồi nhiều tuyến nhân vật vào nên lê thê và chưa được trận đánh nào ra hồn, đến hết chap trước thì arc Wano đã trở thành arc dài nhất của One Piece rồi, trong khi vẫn còn quá nhiều thứ dang dở. Trận chiến lung tung chẳng có chiến lược gì nữa rồi, tất nhiên là hải tặc ko thể nào bày binh bố trận như Hải quân ngon lành được, chưa kể phe Kaido đang ăn tiệc 1 năm 1 lần. Nhưng phe liên minh cũng lộn tùng phèo hết cả =))
Giờ chỉ mong chờ Kaido cho đảo quỷ đáp xuống Wano rồi tất cả tung hê lao vào giáp lá cà 1 phát có phải sướng không =))
 
Đỉnh vl, mình cũng muốn có bá khí ngút trời như này:))
 
mẹ giống film hài
 
Sau timeskip arc khá nhất là Whole Cake Island, tình tiết hay combat đều hấp dẫn hồi hộp hơn nhiều.
Đồng ý, nhưng nhiều thanh niên ở đây chửi bới arc đấy kinh lắm =))

Arc đấy vẽ ra được lãnh địa của tứ hoàng rộng lớn, cẩn mật và trù phú. Cơ cấu tổ chức phức tạp và cẩn mật. Quan hệ phức tạp từ nhà Vinsmoke, ông chủ hãng vận tải, trùm thời báo, rồi CP0 ... cũng vẽ ra được 1 tứ hoàng như BM bất khả xâm phạm và uy lực tuyệt đối ra sao. 2 thằng Cracker và Kata đều có quả skill vãi đạn, hype. Arc đấy cũng có trận hải chiến duy nhất tính đến hiện tại.

Mà Arc đấy mới là mặt ngoài của Tứ Hoàng, đúng ra thì Arc này phải bóc hết mọi thứ của tứ hoàng ra thì lại xây nên 1 băng vớ va vớ vẩn, lực lượng mỏng, kém tổ chức và kém cả sức mạnh. Đồng minh duy nhấ là BM mới kết minh, đệ tử không có, quan khách cũng không éo hiểu đi thống trị kiểu gì.
 
Đồng ý, nhưng nhiều thanh niên ở đây chửi bới arc đấy kinh lắm =))

Arc đấy vẽ ra được lãnh địa của tứ hoàng rộng lớn, cẩn mật và trù phú. Cơ cấu tổ chức phức tạp và cẩn mật. Quan hệ phức tạp từ nhà Vinsmoke, ông chủ hãng vận tải, trùm thời báo, rồi CP0 ... cũng vẽ ra được 1 tứ hoàng như BM bất khả xâm phạm và uy lực tuyệt đối ra sao. 2 thằng Cracker và Kata đều có quả skill vãi đạn, hype. Arc đấy cũng có trận hải chiến duy nhất tính đến hiện tại.

Mà Arc đấy mới là mặt ngoài của Tứ Hoàng, đúng ra thì Arc này phải bóc hết mọi thứ của tứ hoàng ra thì lại xây nên 1 băng vớ va vớ vẩn, lực lượng mỏng, kém tổ chức và kém cả sức mạnh. Đồng minh duy nhấ là BM mới kết minh, đệ tử không có, quan khách cũng không éo hiểu đi thống trị kiểu gì.

Vẫn có 1 vài điểm trừ khắm lọ là xây dựng Sanji như đặc sản hay Kata đang đánh bỏ đi ăn bánh uống trà + nổi máu quân tử Tàu tự xiên mình :)) tuy nhiên tổng thể nó vẫn là 1 arc hay.

Phần bôi đậm là do Oda rush hẳn bọn Flying Six + KQJ mà vừa vào combat tổng là cho đi đánh với Kaido làm giảm độ nguy hiểm của Tứ Hoàng + mất hype.
 
Đồng ý, nhưng nhiều thanh niên ở đây chửi bới arc đấy kinh lắm =))

Arc đấy vẽ ra được lãnh địa của tứ hoàng rộng lớn, cẩn mật và trù phú. Cơ cấu tổ chức phức tạp và cẩn mật. Quan hệ phức tạp từ nhà Vinsmoke, ông chủ hãng vận tải, trùm thời báo, rồi CP0 ... cũng vẽ ra được 1 tứ hoàng như BM bất khả xâm phạm và uy lực tuyệt đối ra sao. 2 thằng Cracker và Kata đều có quả skill vãi đạn, hype. Arc đấy cũng có trận hải chiến duy nhất tính đến hiện tại.

Mà Arc đấy mới là mặt ngoài của Tứ Hoàng, đúng ra thì Arc này phải bóc hết mọi thứ của tứ hoàng ra thì lại xây nên 1 băng vớ va vớ vẩn, lực lượng mỏng, kém tổ chức và kém cả sức mạnh. Đồng minh duy nhấ là BM mới kết minh, đệ tử không có, quan khách cũng không éo hiểu đi thống trị kiểu gì.

Cơ cấu tổ chức của băng Bigmom đúng bá đạo chứ ko lôm côm như băng Kaido, nhưng cũng phần lớn nhờ vào năng lực bá đạo của trái linh hồn, tạo ra đội quân homie xuất hiện khắp mọi nơi. Nếu Bigmom không phải hay điên điên khùng khùng thì Totto Land đúng 1 lãnh địa bất khả xâm phạm. Cho dù là hải quân muốn tấn công vào đây cũng khó, hệ thống tình báo khắp mọi nơi. Thêm năng lực bá đạo của trái Gương gương, điều quân thần tốc, tấn công phòng thủ vô cùng chủ động.
 
Yea, sau timeskip thì arc Đảo bánh lại là arc hay nhất:

- Băng Big Mom được xây dựng tốt hơn hẳn băng Kaido. Big Mom có flashback ấn tượng, skill và sức bền xứng danh trùm, lý tưởng rõ ràng vừa điên khùng vừa bá đạo (xây dựng 1 quốc gia đủ mọi sinh vật, không có lằn ranh chủng loại). Chap gần đây còn tiết lộ là Big Mom yêu trẻ con thì lại thêm điểm cảm tình. Cơ cấu băng được xây dựng trên mô hình gia đình là 1 version dark hơn của băng Râu trắng nhưng không có cảm giác lặp lại ý tưởng. Đám con cái đều có năng lực dị thường, xét về thiết kế/tính cánh/năng lực thì những đứa key player (Pero, Mont d'or, Brulee, bọn tư lệnh ngọt) đều có độ nhận diện nhất định, bọn tư lệnh ngọt có Smoothie hơi thọt nhưng bù lại có Kata được xd quá tốt nên gánh hết fame.

Đổi lại băng Kaido thì Kaido được buff, hype tới bến nhưng đến giờ chưa thấy thể hiện gì ngoài 1 thằng võ biền cục súc não ngắn, lý tưởng không rõ ràng mà tính cách cũng không. Oda còn cố buff Oden để gián tiếp nâng Kaido nhưng cũng không nâng nổi, qua flashback Oden thì Kaido được khắc họa như 1 tay thảo khấu không hơn, không thể hiện được đầu óc hay sức mạnh gì đặc biệt. Cũng 1 mô týp hải tặc lật đổ quân chủ chiếm đóng quốc gia thì cả Croc và Dof đề u có dấu ấn riêng, mà arc Wano qua được mấy năm rồi tôi vẫn chưa có cảm giác cụ thể Kaido là nhân vật thế nào ngoại trừ sức trâu chó và nát rượu =)) Oda cố đẻ ra bọn 3 thảm họa, Tobi Roppo, phân cấp bọn lính trong băng Kaido nhưng đến giờ trừ bộ 3 JKQ còn có đất diễn thì bọn Tobi Roppo vẫn có cảm giác như cho vào để tụ thêm xôm là chính.

- Arc Đảo bánh yếu ở chỗ hype vai trò của tóc vàng nhưng kết trận lại không như độc giả kỳ vọng, nhưng Sạn bị dìm cỡ nào ở đảo bánh cũng không bị dìm bằng lúc ở Wano =)) Trận Kata đấu Lù thật ra không tệ lắm trừ cái kết củ chuối. Còn lại arc này rất nhiều twist, các phe giằng co liên tục, từ chỗ phá đám cưới trở đi là cua gắt từ đầu tới cuối. Arc Wano thì như nồi lẩu thập cẩm, Oda nghĩ ra cái trò chia kết cấu 3 hồi không biết để làm gì, nhân vật quá đông nên không có đủ đất diễn hết cho các phe. Đoạn trước khi đổ bộ lên đảo còn tạm được chứ từ lúc lên đảo thì bắt đầu xuống dốc.
 
Back
Top