- 21/8/13
- 4,368
- 3,155
- Tên chương này tạm để là: Xiềng xích.
- Bắt đầu với cảm nhận của các nhân vật quần chúng khi biết tin Luffy bị đánh bại.
- Các samurai người thì hỏi rằng đánh nhau tiếp liệu có đáng không, rồi Momonosuke vẫn an toàn chứ.
- Bên đám quân Bách Thú cũ thốt lên là Kaidou mạnh quá.
- Queen bảo với là hắn thấy Chopper cũng quyết tâm này nọ nên đã chơi đùa với Chopper một chút.
- Perospero lại bắn tên kẹo.
- Sanji xông vào tung cước tấn công Queen và Perospero với Diable Jambe.
- Sanji VS Queen.
- Chuyển cảnh sang bên Momonosuke.
- Momonosuke đính chính với toàn đảo là Luffy vẫn còn sống qua con thú máy Marys ở đó, như là Momo đã nghe được tiếng Luffy.
- Kaidou truy đuổi Shinobu và Momonosuke.
- Coi bộ là chương này sẽ xác định là Luffy được cứu bởi ai ra sao.
- Cái gậy thời tiết của Nami mọc đâu ra một cái mặt, nó bắt chuyện với Nami và trông giống mặt Zeus.
- Kid & Law VS Big Mom
- Yamato gặp Kaidou và gọi độc tên ông ta.
- Kaidou bảo: Gọi ta là "Cha" ngay Yamato...!!
Yamato nói rằng: Ta ở đây là để phá bỏ cái xiềng xích đó!!!
- Tuần sau tiếp tục có truyện.
- Bắt đầu với cảm nhận của các nhân vật quần chúng khi biết tin Luffy bị đánh bại.
- Các samurai người thì hỏi rằng đánh nhau tiếp liệu có đáng không, rồi Momonosuke vẫn an toàn chứ.
- Bên đám quân Bách Thú cũ thốt lên là Kaidou mạnh quá.
- Queen bảo với là hắn thấy Chopper cũng quyết tâm này nọ nên đã chơi đùa với Chopper một chút.
- Perospero lại bắn tên kẹo.
- Sanji xông vào tung cước tấn công Queen và Perospero với Diable Jambe.
- Sanji VS Queen.
- Chuyển cảnh sang bên Momonosuke.
- Momonosuke đính chính với toàn đảo là Luffy vẫn còn sống qua con thú máy Marys ở đó, như là Momo đã nghe được tiếng Luffy.
- Kaidou truy đuổi Shinobu và Momonosuke.
- Coi bộ là chương này sẽ xác định là Luffy được cứu bởi ai ra sao.
- Cái gậy thời tiết của Nami mọc đâu ra một cái mặt, nó bắt chuyện với Nami và trông giống mặt Zeus.
- Kid & Law VS Big Mom
- Yamato gặp Kaidou và gọi độc tên ông ta.
- Kaidou bảo: Gọi ta là "Cha" ngay Yamato...!!
Yamato nói rằng: Ta ở đây là để phá bỏ cái xiềng xích đó!!!
- Tuần sau tiếp tục có truyện.
Hết kèo rồi anh tôi đánh 1 tỷ 3 là chuẩn bài rồi
