Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chính vì so tình trạng lên phải so xem thằng nào bị nặng hơn thằng nào , mà muốn biết thì phải xem sát thương 2 thằng nhận, còn bảo chỉ cần 2 thằng đều hộc máu đều thở và nhận xét ngang nhau thì còn xét tình trạng 2 thằng làm cái gì. So game phải so tổng chỉ số từng thằng chứ ko phải mỗi hp không.Tôi nói thế này cho nhanh nhé, từ đầu là đang so TÌNH TRẠNG của Dof và của Lù trước khi 2 thằng chính thức 1 đấu 1. Không hiểu sao cứ lôi việc Luf nó ko dùng gear vào để chứng minh cái gì, không phải càng rõ ràng là nó chấp thằng lò xo nên nó bị ăn sát thương chuẩn thằng vào người à ?
Dof ăn đòn của Law, hộc máu, không gục, đánh tiếp. Lù ăn đòn của Bel (ăn rất nhiều đòn), hộc máu, đứng thở dốc nhưng cũng không gục và đánh tiếp. Ở đây không phải game nên không có thanh máu, không rõ 2 thằng máu lúc đấy là bao nhiêu nên không thể so chính xác được nhưng hoàn toàn có thể đánh giá chúng nó bị thương tương đương nhau. Còn bảo thằng Lù bị thương nhẹ vì nó bị thằng cùi bắp đấm thì cứ việc mở cái link trang bên ra xem lại, Oda đã vẽ rõ ràng là sau trận chiến (có nhường) thì mặt mũi và tình trạng của Lù nó thế nào, hay lại bảo nó giả vờ chảy máu giả vờ thở mệt để cho lò xo nó xem ?
Mấy bài trên đã nói rõ, sức Law hơn thằng Lò Xo chẳng có cái gì chứng minh cả, hệ thống thất vũ hải qua những gì truyện thể hiện thì thằng Lò Xo nó đấm vỡ mồm cả Cá Sấu lẫn Buggy luôn nhé. Law nó đánh vào thằng Dof, biết chỉ số thằng Dof như nào, tụt bao nhiêu HP không, giờ ví dụ HP Dof tròn 100 ăn đòn của Law tụt về 90 chẳng hạn, mà so được với việc Lò Xo nó đánh vào Lù, chỉ số thằng Lù ít hơn Dof, bị dính sát thương nhẹ nhưng máu tụt về 1 HP thì sao, lúc Lù với Dof solo thì một thằng HP1 đấu với một thằng HP90 thì thằng nào có lợi hơn ???
chính vì so tình trạng lên phải so xem thằng nào bị nặng hơn thằng nào , mà muốn biết thì phải xem sát thương 2 thằng nhận, còn bảo chỉ cần 2 thằng đều hộc máu đều thở và nhận xét ngang nhau thì còn xét tình trạng 2 thằng làm cái gì. So game phải so tổng chỉ số từng thằng chứ ko phải mỗi hp không.
ý kiến liều , khúc nào thể hiện lò xo có khả năng đấm vỡ mồm Cro hay Buggy trong khi Dof còn ko làm được khi ở trận thánh chiến.
Đoạn gọi mưa là sau khi ăn no, còn trước đó là offscreen.Đoạn tưới nước ta nhớ là có cảnh Nami gọi mưa để làm ỉu đống bánh bích quy, ko phải offscreen đâu.
Dof bị Law cho 2 đòn nằm 1 chỗ , khâu được vết thương thì lại đứng dậy đánh tiếp ,2 thằng này trình chắc cách nhau xa lắm nhỉThế 2 thằng với 2 thể lực khác nhau, bị đánh bởi 2 thằng với chỉ số khác nhau và không có chỉ số cụ thể thì ông lấy gì ra mà đo thằng nào bị nặng hơn mà ông bảo Dof thọt hơn Lù khi solo ? Không phải là cái vẻ tổn thương bề ngoài để so à ?
Thế khúc nào trong truyện bảo thằng Law hơn thằng Lò Xo khi thực lực thất vũ hải chênh lệch từng đứa với nhau ? Lò Xo cách đánh của nó gần như là Lù, Lù nó chưa dùng haki còn đấm vỡ mồm được Cro với Bug thì làm sao mà Lò Xo không đấm được ? Đấy, toàn tình tiết có trong truyện hết đấy !
chap mới như cc , vờn qua vờn lại hết mẹ chapKo ai bàn chap mới luôn hả,![]()

Dof bị Law cho 2 đòn nằm 1 chỗ , khâu được vết thương thì lại đứng dậy đánh tiếp ,2 thằng này trình chắc cách nhau xa lắm nhỉ
Luffy chỉ đứng chịu đấm và đánh trả , chém gió xong thì cho 1 đấm là lò xo nằm, chưa Gear lên biết rõ trình 2 bên chênh đến mức nào. Hiện tại Luffy chắc ăn nổi Law không mà đòi lò xo tầm Law
so sánh hài thật , Luffy đánh Cro Buggy là 2 năm trước và phải dựa vào mainchar mới thắng , cùng thời điểm Lò xo thì chỉ 1 đấm là đi. 2 năm sau lò xo biết haki thì 2 thằng kia ngồi im cho lò xo đánh chắc.
Xem truyện chịu khó tìm hiểu xem main thắng kiểu gì , 10 trận đánh vượt cấp thì cả 10 trận đều là thắng dựa vào mainchar buff bất tử hoặc là có người giúp.
đang nói thằng nào mạnh hơn , ai chẳng biết main tất thắng. Nhấn mạnh là đang đề cập G4 lần 1 ko ăn được Dof ; cậu BPB thì bảo Luffy đánh làm màu nhưng thực tế chỉ có Kaidou ko né lên mới bị đánh liên tục như vậy chứ Dof có nằm im chịu đòn đâu.Thế nó là main nó không thắng thì lấy cái gì ra mà đọc, giờ không còn cái gì nữa thì lôi main char aura ra để làm cái gì, solo với boss thắng là thắng đánh được là đánh được lại còn xem điều kiện ?
Nói lần cuối cùng, tổn thương nhận vào thể hiện qua tranh vẽ, vẫn tiếp tục lôi trình Law với trình Lò Xo vào rồi lại tiếp tục lôi gear ra không hiểu muốn nói cái gì ? Muốn so dam gây ra thì phải so thằng Law đánh vào thằng Lù và Dof, hoặc Lò Xo đánh vào thằng Dof và Lù, cứ so 2 thằng khác nhau đánh vào 2 cơ thể khác nhau rồi bảo chúng nó bị thương nặng nhẹ hơn nhau ông dựa vào đâu mà nói trong khi truyện nó chỉ đơn giản vẽ 2 thằng đều phọt máu ra ? Sau đó Dof với Lù còn võ mồm với nhau "NHÌN LÀ BIẾT MÀY KIỆT SỨC RỒI !" thì đứa nào bảo Dof thọt hơn, qua tranh vẽ hay lời nói ?
Vậy thì Nami mạnh hơn bọn thất vũ hải và bọn đệ tứ hoàng rồi , 3 thằng trùm băng mũ rơm thằng nào cũng bị đập vêu mồm mà không dám hó hé gìỦa giờ sanji đánh thắng queen tức là sanji mạnh hơn dof à, nghe ảo diệu thế nhỉ![]()

đang nói thằng nào mạnh hơn , ai chẳng biết main tất thắng. Nhấn mạnh là đang đề cập G4 lần 1 ko ăn được Dof ; cậu BPB thì bảo Luffy đánh làm màu nhưng thực tế chỉ có Kaidou ko né lên mới bị đánh liên tục như vậy chứ Dof có nằm im chịu đòn đâu.
Kiểu của cậu chỉ cần kết quả không cần quá trình , xem quá trình như chưa xem.
Ủa giờ sanji đánh thắng queen tức là sanji mạnh hơn dof à, nghe ảo diệu thế nhỉ![]()

bản dịch tiếng anh là one of the wings thôi, ý robin là nguyên băng đứa nào cũng là wings đó
)thôi dừng .Tôi nói từ đầu là tôi chỉ so tình trạng của Dof và của Lù trước khi solo với nhau, chứ tôi không so thằng nào mạnh hơn thằng nào, 2 thằng đều bước vào trận với thương tích đầy mình nên không có chuyện thằng nào lợi hơn thằng nào, thế thôi.
Không rõ ông Evil cãi nhau với ai (vớ vẩn mình block rồi)
Nhưng cho cái ảnh để hỗ trợ ông Evil, theo tác giả thì 2 thằng LF/DoF lúc đấy cân kèo, chap 783 nhé.
Đọc toàn Arc để hiểu DoF nó mưu mô hủy hoại sức của thằng LF như thế nào: dùng đấu trường để hủy sức LF, đến lúc thất bại thì treo thưởng để lôi bọn đấu sỹ phá sức, chơi trò nâng thành mở ra con đường để câu giờ, ngay cả thằng người đá cũng đánh kiểu vừa đánh vừa chạy. Rồi final nó kéo thằng răng chó ra. Nếu thằng Law ko đâm được 1 phát thì coi như Dof hoàn tất mưu kế 100% sức và đấu với LF tầm 50% sức hay gì đó. Vì thằng Law sau quả trao đổi ở cầu thì với Dof như phế, nên Dof nó cố tình tạo sơ hở để LF kéo thằng Law đi theo cùng. Con dao đấy coi như thằng Law cũng gọi là có chút cân lượng để chơi với thằng Dof.
Tức là thằng Dof dùng mọi kỹ năng, quyền lợi và âm ưu có thể để chơi ván này. Nó thua là trình nó kém hơn, có vậy thôi.
