- 7/4/05
- 14,414
- 4,482
Quả đó mà kêu 1 hit thì... 
Từ đầu truyện đến giờ chưa chắc có đứa nào ăn nhiều dmg như Cracker đâu.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Cracker nó có giữ chân được Lù đâu, nếu thằng Lù bỏ chạy rồi thỉnh thoảng quay lại cắn lén thì cũng đau đầu đấy.
Cracker không đủ nguy hiểm vì tính cơ động không có, thằng Lù muốn chạy lúc nào cũng được.

Trận đánh vs Cracker chính Lù nó chơi chiến thuật chính là bật G4 đập + ăn vài con rối của thằng Cracker xong bỏ chạy hồi haki + quay trở lại cắn lén tiếp. Nami tạo mưa là để làm mềm bánh cho nó ăn dễ hơn. Việc Lù ăn bánh khiến Cracker nó phải tốn công triệu hồi thêm đệ (thay vì sữa chửa những con bị đập vỡ thì ít tốn năng lương hơn).Nó giữ chân thế còn thế nào nữa, thằng Luf lúc đó chả muốn đi bỏ mẹ mà ko đi đc, đang đi tìm Sanji thì hơi đâu dây dưa với 1 thằng tư lệnh. Có mà éo chạy đc thì có![]()
Trận đánh vs Cracker chính Lù nó chơi chiến thuật chính là bật G4 đập + ăn vài con rối của thằng Cracker xong bỏ chạy hồi haki + quay trở lại cắn lén tiếp. Nami tạo mưa là để làm mềm bánh cho nó ăn dễ hơn. Việc Lù ăn bánh khiến Cracker nó phải tốn công triệu hồi thêm đệ (thay vì sữa chửa những con bị đập vỡ thì ít tốn năng lương hơn).
Giả sử không có Nami thì thằng Lù nó sẽ phải cù nhây lâu hơn, có khi vài ngày sau mới hao hết thể lực của thằng Cracker, hoặc chính nó hao hết thể lực trước (chuyện không thể xẩy ra).
Cái yếu điểm dính nước là mềm bánh nó dễ khai thác vl luôn, mà Cracker hoàn toàn không có khả năng dứt diểm gọn, trong khi thăng Lù thì chả bao giờ nó đuối sức cả, nên chuyện vỡ mồm cracker chỉ là sớm muộn và câu kéo ra sao thôi.Cái truyện này nó dài dòng quá nên h cũng quên ko biết đọc lại đoạn nào, nhưng nhớ là lúc đầu chính thằng Luf đòi lao vào đập thằng Cracker khi Nami nó khuyên là nên tránh.
Bôi đậm: Chính nó, là con Nami support tận răng chứ ko trận đó thua đứt rồi còn gì. Không có Nami thì cù nhây kiểu gì khi mà Luf nó chơi hết bài rồi.

chả cần Nami thì có mưa đc không:)Mấy ông này sao ý nhỉ?
Trận với Cá Sấu, đơn thuần "nước" ở đây là 1 kiểu haki để chạm được tới bản thể của Cá sấu, giải quyết được vấn đề này là xong, còn thằng Cracker nó không trực tiếp đập nhau với Lù mà nó dùng clone để đánh, và nó tạo được vô hạn clone và mỗi 1 clone riêng biệt có thể đập nhau với G4, form mạnh nhất của thằng Lù. Nếu éo có Nami support cũng tạo mưa liên tục mà vác thùng nước đánh nhau ấy, chắc thằng Lù vác 1000 thùng để đập nhau với 1000 con clone, mà chắc Cracker nó cũng đủ ngu để đi lấy từng clone ra solo 1v1 với Lù ấy, ở đó mà đòi vác nước, hài vl. =)
Đủ 2 tay chân 2 chân còn mệt mỏi với vài con clone chứ ở đó mà vác thùng nước đi đánh nhau với cả đám clone, chưa kịp mềm là bị đập cho sml rồi chứ ở đó mà...
À quên mất là thằng Lù còn phải ăn cái đám bánh quy mềm nữa nha. =)
chả cần Nami thì có mưa đc không:)
Còn ăn mà bạn coi như bất lợi của thằng Lù thì chán quá rồi, có ăn là coi như khỏi lo chuyện Hp với Mp luôn:)
Đập nhau hôm đó trời ráo thì bảo đợi trời mưa rồi đập nhau nha chứ không tao đánh sao lại mày 

Tính ra Katakuri kém tắm. Thằng em tạo được đội quân bánh quy mà anh mạnh top băng lại không tạo được đội quân mochi tương tự.Mấy ông này sao ý nhỉ?
Trận với Cá Sấu, đơn thuần "nước" ở đây là 1 kiểu haki để chạm được tới bản thể của Cá sấu, giải quyết được vấn đề này là xong, còn thằng Cracker nó không trực tiếp đập nhau với Lù mà nó dùng clone để đánh, và nó tạo được vô hạn clone và mỗi 1 clone riêng biệt có thể đập nhau với G4, form mạnh nhất của thằng Lù. Nếu éo có Nami support cũng tạo mưa liên tục mà vác thùng nước đánh nhau ấy, chắc thằng Lù vác 1000 thùng để đập nhau với 1000 con clone, mà chắc Cracker nó cũng đủ ngu để đi lấy từng clone ra solo 1v1 với Lù ấy, ở đó mà đòi vác nước, hài vl. =)
Đủ 2 tay chân 2 chân còn mệt mỏi với vài con clone chứ ở đó mà vác thùng nước đi đánh nhau với cả đám clone, chưa kịp mềm là bị đập cho sml rồi chứ ở đó mà...
À quên mất là thằng Lù còn phải ăn cái đám bánh quy mềm nữa nha. =)

Bạn thấ thằng nào xài 3 kiếm như thằng Rổ không:)Thế thì phải là đợi trời mưa mới thắng nổi đúng không? =) Đập nhau hôm đó trời ráo thì bảo đợi trời mưa rồi đập nhau nha chứ không tao đánh sao lại mày.
Vừa ăn vừa vác thùng nước vừa đập nhau với đám clone, nói chung Lù là đấng toàn năng 3 đầu 6 tay đánh đâu thắng đó. =)
Bạn thấ thằng nào xài 3 kiếm như thằng Rổ không:)
Nên đừng lăn tăn vụ thằng này hay thằng kia có thể vừa đánh vừa làm trò bạn ơi:)
Tính ra Katakuri kém tắm. Thằng em tạo được đội quân bánh quy mà anh mạnh top băng lại không tạo được đội quân mochi tương tự.![]()
Đeo cái thùng nước sau lưng, thùng có vòi xịt, 1 tay cầm vòi xịt, 1 tay đánh không đc àThôi bạn đuối lý rồi né qua 1 bên dùm đi bạn ơi. =)

Đeo cái thùng nước sau lưng, thùng có vòi xịt, 1 tay cầm vòi xịt, 1 tay đánh không đc à![]()
Hết bình thằng Lù nó không thể tự múc lại đc à:)Mấy nghìn clone, con nào cũng to gấp đôi người bình thường, có bình vô hạn nước à mà xịt cho hết????