█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Lol kid trâu thế nhỉ, bị bigmom tẩn như bao cát mà vẫn chưa gục
 
Sao quả hạ Hawkins có vẻ nhạt nhạt sao ấy nhỉ.
 
Lol kid trâu thế nhỉ, bị bigmom tẩn như bao cát mà vẫn chưa gục
Thằng này nó chọc cả shank cụt , big móm , kaido mà vẫn không chết . Không hiểu nó cũng thuộc loại vua lỳ đòn như ngũ hoàng hay tứ hoàng chỉ là lũ hề nữa =))
 
sao thằng luffy cũng là nữ lồng tiếng mà nghe không chói tai như thằng goku
 
Mấy hôm nay hứng thú đọc lại từ đầu. Phải công nhận là các arc đầu cực hay và cảm xúc. Nếu nói là do hoài niệm hay nostalgia gì gì thì không hề áp dụng với bản thân, vì tui tận 2015 mới bắt đầu đọc OP =)) (trước toàn có thói quen chờ tr hết mới đọc do ko muốn ngóng lâu quá). Nhất là arc Cp9, có thể nói là đỉnh cao của Oda, vô vàn cảm xúc, cứ vài chap lại thấy hay vl, từ merry đến Luf vs sốp, Robin rời đi, cứu robin, flashback của Robin, rồi lại Merry. Sau đó đọc đến đọan thằng đần ace chết là thôi chả muốn đọc thêm nữa. Có lẽ các arc cũ thuần phiêu lưu hơn, thế giới còn rộng lớn nên thấy hay, còn sau đó tập trung vào new world quá thấy cứ chán chán :4cool_confuse:. Đoạn thằng ace chết đhs đọc lại cười nhạt thếch :4cool_baffle:
 
big mom đó giờ có né được đòn nào ko nhỉ =))
 
Tình hình này dễ cho Queen, King nằm trước, xong đến Bigmom rồi Kaido.
Nhưng chả lẽ bọn hải quân hốt xác được 2 tứ hoàng?
 
Tứ hoàng cũ nằm xuống hết đi cho BB còn trổ tài !cheer
 
Mấy hôm nay hứng thú đọc lại từ đầu. Phải công nhận là các arc đầu cực hay và cảm xúc. Nếu nói là do hoài niệm hay nostalgia gì gì thì không hề áp dụng với bản thân, vì tui tận 2015 mới bắt đầu đọc OP =)) (trước toàn có thói quen chờ tr hết mới đọc do ko muốn ngóng lâu quá). Nhất là arc Cp9, có thể nói là đỉnh cao của Oda, vô vàn cảm xúc, cứ vài chap lại thấy hay vl, từ merry đến Luf vs sốp, Robin rời đi, cứu robin, flashback của Robin, rồi lại Merry. Sau đó đọc đến đọan thằng đần ace chết là thôi chả muốn đọc thêm nữa. Có lẽ các arc cũ thuần phiêu lưu hơn, thế giới còn rộng lớn nên thấy hay, còn sau đó tập trung vào new world quá thấy cứ chán chán :4cool_confuse:. Đoạn thằng ace chết đhs đọc lại cười nhạt thếch :4cool_baffle:
Đúng, ta thấy chap Robin là đỉnh nhất rồi, cao trào đến trận đại chiến xong là nhạt dần.
 
Mấy hôm nay hứng thú đọc lại từ đầu. Phải công nhận là các arc đầu cực hay và cảm xúc. Nếu nói là do hoài niệm hay nostalgia gì gì thì không hề áp dụng với bản thân, vì tui tận 2015 mới bắt đầu đọc OP =)) (trước toàn có thói quen chờ tr hết mới đọc do ko muốn ngóng lâu quá). Nhất là arc Cp9, có thể nói là đỉnh cao của Oda, vô vàn cảm xúc, cứ vài chap lại thấy hay vl, từ merry đến Luf vs sốp, Robin rời đi, cứu robin, flashback của Robin, rồi lại Merry. Sau đó đọc đến đọan thằng đần ace chết là thôi chả muốn đọc thêm nữa. Có lẽ các arc cũ thuần phiêu lưu hơn, thế giới còn rộng lớn nên thấy hay, còn sau đó tập trung vào new world quá thấy cứ chán chán :4cool_confuse:. Đoạn thằng ace chết đhs đọc lại cười nhạt thếch :4cool_baffle:

Arc Marineford lòe con nít ngon, tập trung toàn hảo hán, toàn những tay "mạnh nhất truyện" nên con nít thiếu niên khoái lắm \:D/, chứ riêng ta thì thấy nó nhạt, toàn mấy nhân vật chưa có sự phát triển lâu dài, 10 mấy năm xuất hiện có vài chap truyện thì có chết cũng chả ai tiếc. Lúc vượt ngục xem còn hay hơn.
Đỉnh cao OP thì vẫn luôn là Alabasta với Cp9 rồi. Cũng là chiến tranh, loạn lạc, nhưng nhìn cái mạch truyện của Alabasta - dù nó kéo dài qua tới 3-4 đảo - rồi so sánh với Arc Dressora hay Arc Wano hiện tại thì thấy 2 cái arc sau này chả khác gì mớ hổ lốn. Mấy cái arc sau TS còn chưa có cửa so sánh với Arc Moria chứ đừng nói đem so với mấy arc kia.

CP9 = Alabasta > Arlong > Skypea >= Moria >...

Tưởng Chap này Sanji với Queen chiến luôn mà vẫn câu giờ đấu tranh nội tâm các kiểu được ^:)^, cmn, sau TS đúng kiểu thanh niên emo.
 
Cái arc marineford dân tình hò hét vì lần đầu thấy có tứ hoàng với 3 đô đốc đánh cảm tưởng ghê gúm chứ combat chả ra cái thể thống. Thằng nào đánh nhau cũng được 2-3 khung tranh là skip sang cảnh khác, xong lúc quay về thằng đấy thì không đứng bình luận viên thì cũng đổi đối thủ đánh nhau được vài khung rồi lại mất tích tiếp. Bên Âu Mỹ độc giả rất thích mấy cái yếu tố hoành tráng, ngầu lòi, nên combat skip liên tọi nhưng mà oda nhét cho vài ba khung râu trắng, shank, garp đứng tạo dáng là hít lấy hít để =))

Mấy arc sau thì thôi rồi, y hệt như hồi marine, vẽ lại còn kinh hơn, nhưng lần này không có nhiều hàng khủng nên phần chê cũng thuộc dạng phần nổi
 
Arc vượt ngục thời vẫn còn đi học nên ngóng từng tuần, đọc sướng vl :)).
Đây cũng là thời mà one piece nổi nhất và trên hẳn trong bộ 3 của shounen jump :))
Từ arc người cá cảm giác mất đi chất phiêu lưu xưa rồi :(
 
Arc vượt ngục thời vẫn còn đi học nên ngóng từng tuần, đọc sướng vl :)).
Đây cũng là thời mà one piece nổi nhất và trên hẳn trong bộ 3 của shounen jump :))
Từ arc người cá cảm giác mất đi chất phiêu lưu xưa rồi :(
Mình thì chém gió OP trên này từ thời thằng Lù gặp được Boa. Cả đám đoán Boa là vợ Dragon, mẹ Lù nữa =))
 
Arc Marineford lòe con nít ngon, tập trung toàn hảo hán, toàn những tay "mạnh nhất truyện" nên con nít thiếu niên khoái lắm \:D/, chứ riêng ta thì thấy nó nhạt, toàn mấy nhân vật chưa có sự phát triển lâu dài, 10 mấy năm xuất hiện có vài chap truyện thì có chết cũng chả ai tiếc. Lúc vượt ngục xem còn hay hơn.
Đỉnh cao OP thì vẫn luôn là Alabasta với Cp9 rồi. Cũng là chiến tranh, loạn lạc, nhưng nhìn cái mạch truyện của Alabasta - dù nó kéo dài qua tới 3-4 đảo - rồi so sánh với Arc Dressora hay Arc Wano hiện tại thì thấy 2 cái arc sau này chả khác gì mớ hổ lốn. Mấy cái arc sau TS còn chưa có cửa so sánh với Arc Moria chứ đừng nói đem so với mấy arc kia.

CP9 = Alabasta > Arlong > Skypea >= Moria >...

Tưởng Chap này Sanji với Queen chiến luôn mà vẫn câu giờ đấu tranh nội tâm các kiểu được ^:)^, cmn, sau TS đúng kiểu thanh niên emo.
Sau TS đến giờ thấy mỗi arc đảo Zou là ngon lành.
Phần mở đầu của Punk Hazard cũng hay. Vẫn còn chất phiêu lưu bí ẩn.
 
Arc Marineford đáng lẻ phải để thằng Ace chạy thoát , Râu trắng hy sinh hoặc bị bắt nó mới hype, để thằng Ace chết nhảm loz nhạt vcc.
 
Arc Marineford đáng lẻ phải để thằng Ace chạy thoát , Râu trắng hy sinh hoặc bị bắt nó mới hype, để thằng Ace chết nhảm loz nhạt vcc.
Ace chết mới làm arc đó nổi bật đấy. :))
 
Chắc 1-2 tháng lại vào topic này một lần, Kaido đã bị Lù hạ chưa mọi người. !tramcam
 
Back
Top