Kể ra thế giới OP cũng ngộ ghê,có người máy,cyborg,khoa học tân tiến,hiện đại các kiểu mà tàu vẫn tầu gỗ,đại bác các kiểu,Hải Quân có Vegapunk mà tại sao không có nổi miếng chiến hạm,tàu sân bay,chiến đấu cơ cho dễ bón hành phe Hải Tặc hơn.
Mà kể ra ban đầu tác giả xây dựng thế giới OP đúng chất hải tặc,nhưng càng về sau,nó càng giống mớ hỗn độn mà Oda nghĩ ra thứ gì thì tống thứ đấy vào,từ điệp viên,người máy,pede,người nhân tạo,samurai,ninja rồi đến Super Sentai,rồi quân cách mạng...v..v..,cái phong cách hải tặc thời cổ nó mất dần,bảo sao tây chuộng POTC hơn là OP.Với lại đã là hải tặc thì phải chiến đâu trên biển,vậy mà những trận tàu chiến nó ít vô cùng,Thousand Sunny trước PR ghê lắm vậy mà giờ nó chả góp công nhiều trong hành trình băng Mũ Rơm tiến đến Tân Thế giới,ngoài việc chở ra.
Đây là một fillers của OP,thể hiện cái mà Oda thiếu