Nika là nhân vật hư cấu do tác giả tạo ra, có thể dựa trên vị thần theo tín ngưỡng nào đó nhưng không có thật, thì tác giả thích cho năng lực đ gì chẳng được.
Đại khái trong thế giới One Piece theo truyền thuyết có 1 kẻ tên Nika có năng lực co dãn (hoặc hóa dẻo) cơ thể, cơ thể kháng được sét băng lửa, người này đã đứng lên bảo vệ cho đám nô lệ nổi dậy chống bọn chính quyền, sau đó được mọi người tôn thờ là thần mặt trời. Thật ra người này có năng lực là nhờ đã ăn 1 trái ác quỷ (chưa có tên), và sau này trái đó được gọi tên là trái Nika theo tên người đó.
Vì đám chính quyền muốn xóa bỏ lịch sử nên mới dựa vào năng lực của trái để đổi tên nó thành 1 thứ khác có tính chất tương tự là cao su (co dãn được và kháng điện), nhằm che dấu nguồn gốc thực sự của nó, chứ nó đ liên quan gì đến cao su cả.
Có thế mà cũng đ chịu hiểu, ngồi đó thắc mắc tại sao cao su lại thế này, tại sao cao su lại thế kia.

Chỉ có 1 cái khó hiểu về cái spoil kia, trái hito hito no mi là trái human, đã từng được ăn bởi Chopper, tức là trái này cho kẻ ăn vào biến thành người, sao giờ lại lòi ra thêm 1 trái hito hito no mi model Nika nữa. Cái này chắc phải chờ truyện ra mới biết rõ.