- Chương 1063: "Gia đình duy nhất của ta".
- Trang bìa tiếp tục là phần truyện về Germa 66: Cracker cũng đã bị đóng băng ở Whole Cake, Brulee vừa khóc vừa nói rằng Pudding đã bị bắt cóc.
- Luffy, Chopper, Jinbe và Bonney thay quần áo mới bằng cách dùng một cái máy đặc biệt do Vegapunk sáng chế. Luffy, Chopper và Bonney mặc theo phong cách của tương lai còn Jinbe thì mặc đồ kiểu đi chơi biển.
- Nhóm Luffy gặp một Kuma nhưng khác với Kuma thật thì Kuma này mặc bộ đồng phục cảnh sát, đeo kính râm và có đôi vai lộ rõ là máy móc.
- Kuma cảnh sát tấn công nhóm Luffy, Luffy định phản công thì bị Bonney chặn lại.
- Bonney nói với Luffy rằng Kuma là cha ruột của cô ấy và là gia đình duy nhất mà cô ấy còn lại. Bonney nhớ về khoảnh khắc Kuma lúc còn trẻ đang ẵm Bonney lúc bé.
- Chuyển cảnh, Law đang bị Râu Đen phục kích ở giữa biển.
- Đi cùng với Râu Đen là có Jesus Burges, Van Augur và Doc Q với con ngựa Stronger. Tất cả bọn chúng đều sở hữu trái ác quỷ.
/ Jesus Burges sở hữu trái ác quỷ Riki Riki và nó giúp cho hắn ta có một sức khỏe phi thường.
/ Doc Q sở hữu trái ác quỷ Shiku Shiku và có khả năng lây lan bệnh tật cho người khác.
/ Van Agur sở hữu trái ác quỷ Wapu Wapu và có khả năng dịch chuyển tức thời kẻ khác.
/ Con ngựa Stronger thì sở hữu trái ác quỷ Uma Uma Model: Pegasus và là một trái Zoan Thần Thoại.
- Law chạy trốn tới một hòn đảo ở gần đó nhưng Augur đã dịch chuyển Burgess truy đuổi theo ngay sau. Burgees vác nguyên một quả núi ném thẳng vào Law.
- Doc Q cưỡi Stronger chạy tới cùng với Râu Đen.
- Doc Q dùng năng lực trái Shiku Shiku để tạm thời biến Law thành phụ nữ nhưng Law đã kịp thời dùng haki để chống lại năng lực của Doc Q.
- Law cho chúng ta biết là haki mạnh có khả năng kháng lại được năng lực của trái ác quỷ. Sau cuộc chạm trán với Kaidou & Big Mom ở Wano Quốc thì đã cho Law học hỏi được thêm nhiều điều.
- Râu Đen xuất hiện trước mặt Law, Râu Đen nói với Law rằng hắn đã tự hỏi là không biết ai trong ba thuyền trưởng sau khi rời khỏi Wano Quốc thì sẽ chạm trán với hắn đầu tiên.
- Râu Đen và Law sẵn sàng quyết chiến.
Râu Đen: Kaidou ắt hẳn là giữ một trong số bốn thứ này... nên ta sẽ đoạt lấy hết các Road Poneglyph mà ngươi có!!
Law: Giỏi thì vào đây!! Kẻ chiến thắng sẽ có được tất cả!!
- Hết chương này. Tuần sau tiếp tục có truyện.