Đang nói logic truyện tranh hay ngoài đời mà phán câu xàm trong khi truyện nó vẽ lù lù ra đó.
1. Trong truyện này, thằng Lù có 2 giai đoạn luyện tập một là khoảng thời gian 2 năm ở trên đảo và hai là khoảng thời gian trong tù. Còn đâu nó đi du lịch, ăn chơi nhẩy múa. Đứa luyện tập nhiều nhất ở trong băng là thằng Zổ.
2. Thằng Coby luyện tập mỗi ngày, sống và làm việc theo kỉ cương của hải quân. Ngoài tập đấm ra nó còn làm nhiệm vụ nữa chứ nó không ngồi không.
3. Mỗi thằng một cơ thể, mỗi thằng một cơ địa khác nhau, việc mạnh yếu từng thằng liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, cách luyện tập phù hợp với bản thân.
4. Việc thằng Coby luyện tập gấp trăm lần thằng Lù nó xàm ở chỗ nào trong khi nó vẫn yếu hơn thằng Lù, vẫn bị thua và bị bắt ? Nó luyện nhiều để làm chủ haki của nó chứ nó luyện để thành số 1 vũ trụ hay gì mà xàm ?