Tới giờ Oda vẫn chưa build được Rocks ghê gớm đến cỡ nào để mà phải bị xóa hẳn khỏi lịch sử như thế, ok debut rất khủng: chạm mặt IMU, giết chết một Đô đốc, nhưng từ đó đến nay chưa thể hiện được độ nguy hiểm = hành động nào có tổn hại trực tiếp tới WG, ngay cả thân phận thật của Rocks là Davy cũng không biết, sự kiện God Valley để xóa sổ dòng dõi Davy cũng chỉ là vô tình liên quan.
Hiện tại thì: Rocks = mõm, Roger = simp lỏ, Garp = 1 thằng võ biền chỉ thích đấm nhau. Mỗi Harald còn có storyline đàng hoàng: thời trẻ thì trẩu, sau trưởng thành thì biết nghĩ cho người dân và làm chính trị để ổn định Elbaf.
Typical Oda: tạo hype thì rất giỏi, nhưng sâu bên trong thì rỗng.
Để xem chap sau có twist gì ko
Thì Oda xưa nay vẫn kiểu rỗng tuếch mà, toàn kiểu LF ngũ hoàng sở hữu hạm đội, thủ lĩnh người cá người lùn blah blah ...
Rocks tưởng bá đạo trước thời Roger hóa ra ngang tầm, bảo làm vua nhưng hóa ra cũng chỉ loanh quanh mỗi cái đảo, vùng vẫy ở new world và cũng chưa làm gì gọi là thiết lập đế chế. Tính ra có đúng BM tạm gọi là xây được 1 vương quốc.
Xét công bằng thì cả lũ này đều là dbrr nếu so với chính phủ thế giới: quy mô độ chi tiết xếp chồng, khả năng can thiệp và sức mạnh: trong vành đai thì coi như là lãnh thổ của CPTG rồi, hải quân chi chít, đội quân của từng quốc gia, xong rồi mật thám, quan tòa, hệ thống nhà vua và tổng đốc thế giới. Rồi cả kỵ sĩ thần. Trên hết là IMU và 5 lão với sức mạnh cân tất cả.
Nói 1 cách nghiêm túc thì CPTG vốn là mô hình ko thể lật đổ nếu muốn nghiêm túc phát triển vì dân, cái lật đổ chỉ là đội IMU và quý tộc. Và tính ra Garp là lão khôn nhất rõ ràng nhất và lương thiện nhất trong tất cả các huyền thoại tính đến hiện tại.
như cha như con
