Fan Của One Piece Vào Thảo Luận Chơi.

  • Thread starter Thread starter K'Dash
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
truyện này tiếp bước berserk ,dài ! nhưng đọc vẫn sướng.
Lão tác giả hình như chưa già lắm đâu
 
chúc mừng 2pic OP 1k bài , thêm k nữa là có nhà mới :))
@Tung_nomad : tác giả chưa già lắm đâu nghĩa là sao . pác không biết thì đừng nói nghe . ổng sinh ngày 1/1/1975 (ngày đẹp thế) --> 32 tuổi ---> trẻ chứ không phải già =))
@all : ra chap mới chưa nhỉ các bác
 
@Tung_nomad : tác giả chưa già lắm đâu nghĩa là sao . pác không biết thì đừng nói nghe . ổng sinh ngày 1/1/1975 (ngày đẹp thế) --> 32 tuổi ---> trẻ chứ không phải già
nói thế để ai có gở mồm nói ông ta mất như Fujio đang sáng tác Doraemon thì mất ngừng ngay ý định thôi .bộ này là bộ tâm huyết để đời, có lẽ tác giả sẽ kéo thêm 6, 7 năm nữa
 
Hoặc là 10 năm nữa không chừng, trong thời gian tiếp tục bộ này thì sáng tác song song mấy bộ khác đi kèm để kiếm thêm (nếu ổng đủ sức ;))).
 
Làm thêm mấy bộ khác sợ OP lại nhạt như nước ốc thì =((
 
Lo chuyên tâm làm 1 bộ đi, làm 2-3 bộ mắc công kiệt sức thì khổ :D
 
Hoặc là 10 năm nữa không chừng, trong thời gian tiếp tục bộ này thì sáng tác song song mấy bộ khác đi kèm để kiếm thêm (nếu ổng đủ sức
có 1 bộ gì nói về ninja rồi mà, cái thằng đi guốc sắt làm vũ khí ấy
 
One Piece là manga hay nhất trong những bộ đã đọc. Nó mà bị ngừng thì......
 
mà ai dặt câu hỏi cho tác giả trong truyện nhỉ ?????????? lúc nhìn hình của ổng vẽ = tay trái các nhân vật nhìn nó ngộ ngộ sao ấy.. tui thích mấy cái truyện ngắn ko lời = tranh của ổng lúc hết 1 chap ... nó cũng vui lắm
 
bác taykiemquy mua truyện của Thanh Hóa à =)) , cái thứ ..... đó mà cũng bỏ tiền mua được sao ? , em khuyên bác nên đọc online, vừa chuẩn vừa đẹp ( mỗi tội tiếng anh) ? chứ mua cái đó về chỉ phí tiền thôi :|
 
Bậy nào, bộ của NXB Thanh Hóa làm lại cũng đẹp lắm chứ, mình full bộ online mà vẫn đọc lại này, chất lượng nói chung là hơi bị OK đấy ^^. Mà sao có tay nào tự nhiên chọc thêm cái topic ở ngoài kia vậy anh em ???
 
đúng bộ của Thanh Hóa cũng đc mè, mỗi tội lâu lâu dịch sai vài cái =)), tui coi full online vẫn mua b/thg` đấy thui
 
truyện này là truyện hay thứ 2 trong top 5 của mình. truyện đánh nhau ác thật, mình xem trên mạng đến đoạn Luffy VS Lucci rồi
hay dã man ........hay phọt máu :D
 
truyện này là truyện hay thứ 2 trong top 5 của mình. truyện đánh nhau ác thật, mình xem trên mạng đến đoạn Luffy VS Lucci rồi
hay dã man ........hay phọt máu :D

Thế thì đừng đọc nữa kẻo thiếu máu chết oan mạng.:D
 
Đúng, nếu mới thế đã phọt máu rồi thì không đủ máu cho phần tiếp theo đâu, vì sự an toàn của bạn, anh em khuyên là nên ngừng đọc
khi_wis.gif
 
nhà có mạng đâu mà coi online đc....... ra tiệm thì mất thời gian lém... chi = mua truyện về nghiên ngẫm vậy ^^..... truyện làm cũng ok lắm ko đến nỗi tệ đâu
 
Tập 33, cha dịch này gà ko chịu đc, dịch nhầm giữa giáo và súng, và 1 số thứ khc', ko hỉu do trình độ ngoại ngữ hay làm ăn vội vã nhỉ :-"
 
truyện này tới tập mấy hết nhỉ
 
chắc còn lâu ... đến tập 56 đã xuất hiện 1 số bọn cực khủng mà chắc còn khá lâu nữa luffy mới đủ sức hạ như băng nhóm râu đen ... ( thấy khá nhiều thằng khủng ), thằng người băng ( cái thằng đi xe đạp trên biển ấy ) luffy , zoro và sanji hợp lại đều không hạ được nó trong khi nó nằm trong top 3 thằng mạnh nhất của lực lượng hải quân chưa kể thằng đứng đầu hải quân là phật soái sengoku ... thằng băng kia đã ác lắm rồi
chưa kể top ngũ lão tinh nữa trong đó phật soái sengoku còn hpair bàn bạc với 5 ông già này để đối phó với hải tặc

ngoài ra còn thằng mihawk thằng mà chém gần chết zoro ở lần gặp đầu tiên ấy nó có thanh kiếm dài ngoằng
còn bọn doflamingo giá treo thưởng của nó là 330 triệu , thằng bạn của nó nữa 296 triệu trong khi lúc đó giá của luffy mới chỉ 100 triệu zoro có 60 triệu con bị mọi người muốn giết 76 triệu >.<

còn chưa kể bọn tóc đỏ và trùm hải tặc binh đoàn mạnh nhất thế giới " Râu Trắng " bọn này chắc là tướng hpas đảo đây ^^ . Lão già râu trắng nhìn to đùng khugnr vãi đái, xung quanh toàn gái đẹp quây không đứng lên được :D

=> chắc còn lâu nữa mới hết, ôi thương ông tác giả truyện này quá
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top