Một ngày nọ....
Khi đang đi trên đường....
Y nhặt được một cuốn sổ tay màu đen rất đẹp.
Y giở ra và thấy một đống tiếng mẽo hướng dẫn sử dụng trong bìa trong.
Với quan niệm tiếng Mẽo về nhà tra từ điển hay hỏi người khác tính sau, đánh dấu chủ quyền là việc phải tính trước.
Thế nên y giở ngay trang đầu ra, tương vào dòng chữ thật to thật rõ :
Cuốn sách này của : Nguyễn Văn X
Sau 40 giây câu chuyện kết thúc.
Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
The End.
Khi đang đi trên đường....
Y nhặt được một cuốn sổ tay màu đen rất đẹp.
Y giở ra và thấy một đống tiếng mẽo hướng dẫn sử dụng trong bìa trong.
Với quan niệm tiếng Mẽo về nhà tra từ điển hay hỏi người khác tính sau, đánh dấu chủ quyền là việc phải tính trước.
Thế nên y giở ngay trang đầu ra, tương vào dòng chữ thật to thật rõ :
Cuốn sách này của : Nguyễn Văn X
Sau 40 giây câu chuyện kết thúc.
Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
The End.


..........