- 24/9/03
- 3,238
- 423
Bayern Munich: Chào Champions League, chúng tôi đã trở lại!
Với chiếc đĩa bạc Bundesliga lần thứ 21 giành được sau trận hòa không bàn thắng tại Wolfsburg, Bayern Munich chính thức gửi đi thông điệp, thế lực thống trị bóng đá Đức - "Hùm xám" đã trở lại.
Bayern vẫn thế, sau mỗi thất bại, bằng mọi giá, họ tìm cách "đòi những gì đã mất" một cách nhanh chóng nhất. Mùa giải trước, đội bóng xứ Bavaria có một mùa giải thật tồi tệ - trắng tay trên các mặt trận, chỉ về đích thứ tư tại Bundesliga.
Bayern khép lại mùa giải với một cú đúp - Ảnh: Reuters
Ngay sau đó, hơn 79 triệu euro, số tiền lớn nhất trong lịch sử chuyển nhượng tại Đức, được lãnh đạo đội chi ra để mang về sân Allianz Arena những ngôi sao "cỡ bự" như Franck Ribery, Luca Toni, Miroslav Klose... Với nguồn sức mạnh đó, Bayern được dự báo sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế của mình.
Thực tế cho thấy, Bayern đã dẫn đầu ngay từ ngày khai mạc cho đến vòng cuối cùng (hiện đang hơn đối thủ bám đuổi 10 điểm khi giải còn 3 vòng). Trong quá khứ, chỉ có Bayern Munich các năm 1973, 1985 và Cologne năm 1964 là đạt được thành tích ấn tượng như vậy. Ngoài ra, họ cũng là đội để thủng lưới ít nhất, có chỉ số phụ tốt nhất.
Các thành viên của đội không giấu nổi sự hài lòng với những gì vừa làm được. HLV Ottmar Hitzfeld phát biểu trên Premiere TV: "Đây là mùa giải đặc biệt sau khi chúng tôi trải qua một năm không danh hiệu, sự kì vọng và sức ép là cực kì lớn. Bayern Munich đã đặt cược vào những cầu thủ mới và bạn không bao giờ biết trước họ sẽ hòa nhập như thế nào. Nhưng giờ tôi có thể hài lòng khi giao phó cho Juergen Klinsmann một đội ngũ mạnh mẽ đủ sức chinh phục những danh hiệu tiếp theo".
Gọi tên Toni và Ribery
Phải nói rằng dấu ấn các tân binh trong thành công của Bayern là rất rõ nét, đặc biệt là hai cái tên Toni và Ribery. Suốt năm qua, không biết bao nhiêu lần giới truyền thông phải nhắc đến bộ đôi này với những mỹ từ ngưỡng mộ.
Luca Toni là một trong những ngôi sao sáng nhất của Bayern mùa này Ảnh: Imago
Tiền đạo người Italy, Toni, gần như chắc chắn sẽ ẵm danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga. Với 21 lần sút tung lưới các đối thủ, anh đang hơn người đứng thứ hai là Mario Gomez của Stuttgart 5 bàn.
Riêng Toni đã chiếm hơn 1/3 số bàn thắng mà Bayern ghi được. Chân sút điển trai này đã không mất thời gian chinh phục những người Đức khó tính để rồi giờ đây, tên anh luôn được hát vang trên những khán đài sân Allianz Arena tráng lệ.
Trong khi đó, Ribery thực sự là một phù thủy trên sân cỏ. Anh đã làm lu mờ Rafael van der Vaart hay Diego... thủ lĩnh của những đối thủ cạnh tranh. Thậm chí chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge phải thốt lên: "Franck Ribery đã làm 'thay da đổi thịt' Bundesliga và Bayern Munich chỉ trong một mùa giải".
Những khoản đầu tư "bom tấn" của Bayern đã được đền đáp xứng đáng. Đó là chuyện đáng mừng. Song ở một khía cạnh nào đó, Bayern đang có xu hướng phụ thuộc vào phong độ của hai ngôi sao này. Về lâu dài, đó không phải là điều có lợi.
Hãy xem, giai đoạn giữa mùa Bayern đã chơi sa sút và để Werder Bremen bắt kịp. Nguyên nhân chính bởi chấn thương khiến Ribery nghỉ dài ngày. Rồi những lúc Toni không ghi bàn, hàng công Bayern lập tức bế tắc, không có ai thay thế xứng đáng.
Giấc mơ trên đấu trường châu Âu
Sau màn ăn mừng với bia đặc sắc trên sân Volkswagen là một khoảng trống mà Bayern cần hướng tới, đó là cúp châu Âu. Thực ra, đây mới là lí do quan trọng nhất thúc giục Bayern phải tiến hành cải tổ mạnh tay hồi mùa hè.
Sau màn ăn mừng này sẽ là một chặng đường dài đi tìm lại chỗ đứng tại châu Âu - Ảnh: DPA
Nhưng rốt cuộc, "Hùm xám" đã không thể đem chiếc cúp UEFA về phòng truyền thống khi phải dừng bước ở bán kết sau thất bại nặng nề 0-4 trước Zenit St.Petersburg. "Hoàng đế" Franz Beckenbauer thừa nhận trên tờ Sueddeutsche Zeitung: "Chúng tôi là thế lực tại giải quốc nội nhưng chưa đủ mạnh để đọ sức tại châu Âu".
Trong 4 năm qua, Bayern đã 3 lần lập cú đúp vô địch DFB Cup và Bundesliga. Thế nhưng lần cuối cùng họ vào tới chung kết một giải đấu cấp châu lục là khi nâng cao cúp bạc Champions League 2001.
Đã tìm lại vị thế số 1 trong nước, giờ đây Bayern rất khao khát những vinh quang bên ngoài biên giới nước Đức. Trọng trách ấy sẽ được đặt lên vai Klinsmann, người sẽ thay thế vị trí của Hitzfeld trong thời gian tới.
Chỉ bằng đội hình hiện tại thì chưa đủ sức, đội bóng xứ Bavaria cần phải tiếp tục hoàn thiện mình. Dẫu sao, tương lai tươi sáng đang ở trước mắt Bayern và mùa giải này sẽ là khởi đầu cho một chu kì thành công mới?
( Song Ngư )
Với chiếc đĩa bạc Bundesliga lần thứ 21 giành được sau trận hòa không bàn thắng tại Wolfsburg, Bayern Munich chính thức gửi đi thông điệp, thế lực thống trị bóng đá Đức - "Hùm xám" đã trở lại.
Bayern vẫn thế, sau mỗi thất bại, bằng mọi giá, họ tìm cách "đòi những gì đã mất" một cách nhanh chóng nhất. Mùa giải trước, đội bóng xứ Bavaria có một mùa giải thật tồi tệ - trắng tay trên các mặt trận, chỉ về đích thứ tư tại Bundesliga.
Bayern khép lại mùa giải với một cú đúp - Ảnh: Reuters
Ngay sau đó, hơn 79 triệu euro, số tiền lớn nhất trong lịch sử chuyển nhượng tại Đức, được lãnh đạo đội chi ra để mang về sân Allianz Arena những ngôi sao "cỡ bự" như Franck Ribery, Luca Toni, Miroslav Klose... Với nguồn sức mạnh đó, Bayern được dự báo sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế của mình.
Thực tế cho thấy, Bayern đã dẫn đầu ngay từ ngày khai mạc cho đến vòng cuối cùng (hiện đang hơn đối thủ bám đuổi 10 điểm khi giải còn 3 vòng). Trong quá khứ, chỉ có Bayern Munich các năm 1973, 1985 và Cologne năm 1964 là đạt được thành tích ấn tượng như vậy. Ngoài ra, họ cũng là đội để thủng lưới ít nhất, có chỉ số phụ tốt nhất.
Các thành viên của đội không giấu nổi sự hài lòng với những gì vừa làm được. HLV Ottmar Hitzfeld phát biểu trên Premiere TV: "Đây là mùa giải đặc biệt sau khi chúng tôi trải qua một năm không danh hiệu, sự kì vọng và sức ép là cực kì lớn. Bayern Munich đã đặt cược vào những cầu thủ mới và bạn không bao giờ biết trước họ sẽ hòa nhập như thế nào. Nhưng giờ tôi có thể hài lòng khi giao phó cho Juergen Klinsmann một đội ngũ mạnh mẽ đủ sức chinh phục những danh hiệu tiếp theo".
Gọi tên Toni và Ribery
Phải nói rằng dấu ấn các tân binh trong thành công của Bayern là rất rõ nét, đặc biệt là hai cái tên Toni và Ribery. Suốt năm qua, không biết bao nhiêu lần giới truyền thông phải nhắc đến bộ đôi này với những mỹ từ ngưỡng mộ.
Luca Toni là một trong những ngôi sao sáng nhất của Bayern mùa này Ảnh: Imago
Tiền đạo người Italy, Toni, gần như chắc chắn sẽ ẵm danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga. Với 21 lần sút tung lưới các đối thủ, anh đang hơn người đứng thứ hai là Mario Gomez của Stuttgart 5 bàn.
Riêng Toni đã chiếm hơn 1/3 số bàn thắng mà Bayern ghi được. Chân sút điển trai này đã không mất thời gian chinh phục những người Đức khó tính để rồi giờ đây, tên anh luôn được hát vang trên những khán đài sân Allianz Arena tráng lệ.
Trong khi đó, Ribery thực sự là một phù thủy trên sân cỏ. Anh đã làm lu mờ Rafael van der Vaart hay Diego... thủ lĩnh của những đối thủ cạnh tranh. Thậm chí chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge phải thốt lên: "Franck Ribery đã làm 'thay da đổi thịt' Bundesliga và Bayern Munich chỉ trong một mùa giải".
Những khoản đầu tư "bom tấn" của Bayern đã được đền đáp xứng đáng. Đó là chuyện đáng mừng. Song ở một khía cạnh nào đó, Bayern đang có xu hướng phụ thuộc vào phong độ của hai ngôi sao này. Về lâu dài, đó không phải là điều có lợi.
Hãy xem, giai đoạn giữa mùa Bayern đã chơi sa sút và để Werder Bremen bắt kịp. Nguyên nhân chính bởi chấn thương khiến Ribery nghỉ dài ngày. Rồi những lúc Toni không ghi bàn, hàng công Bayern lập tức bế tắc, không có ai thay thế xứng đáng.
Giấc mơ trên đấu trường châu Âu
Sau màn ăn mừng với bia đặc sắc trên sân Volkswagen là một khoảng trống mà Bayern cần hướng tới, đó là cúp châu Âu. Thực ra, đây mới là lí do quan trọng nhất thúc giục Bayern phải tiến hành cải tổ mạnh tay hồi mùa hè.
Sau màn ăn mừng này sẽ là một chặng đường dài đi tìm lại chỗ đứng tại châu Âu - Ảnh: DPA
Nhưng rốt cuộc, "Hùm xám" đã không thể đem chiếc cúp UEFA về phòng truyền thống khi phải dừng bước ở bán kết sau thất bại nặng nề 0-4 trước Zenit St.Petersburg. "Hoàng đế" Franz Beckenbauer thừa nhận trên tờ Sueddeutsche Zeitung: "Chúng tôi là thế lực tại giải quốc nội nhưng chưa đủ mạnh để đọ sức tại châu Âu".
Trong 4 năm qua, Bayern đã 3 lần lập cú đúp vô địch DFB Cup và Bundesliga. Thế nhưng lần cuối cùng họ vào tới chung kết một giải đấu cấp châu lục là khi nâng cao cúp bạc Champions League 2001.
Đã tìm lại vị thế số 1 trong nước, giờ đây Bayern rất khao khát những vinh quang bên ngoài biên giới nước Đức. Trọng trách ấy sẽ được đặt lên vai Klinsmann, người sẽ thay thế vị trí của Hitzfeld trong thời gian tới.
Chỉ bằng đội hình hiện tại thì chưa đủ sức, đội bóng xứ Bavaria cần phải tiếp tục hoàn thiện mình. Dẫu sao, tương lai tươi sáng đang ở trước mắt Bayern và mùa giải này sẽ là khởi đầu cho một chu kì thành công mới?
( Song Ngư )

nhưng bù lại ta sẽ có cơ hội ở Champions League năm sau 






























