Fanclub des Deutschen Fussball

  • Thread starter Thread starter petern
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ức chế thằng trọng tài quá! Nó làm vậy ai mà đủ bình tĩnh để đá. Khúc cuối cùng thằng hậu vệ serbia, nó đá thẳng vô chân người ta không bóng rồi tự nằm ăn vạ câu giờ.

Nhớ anh Ballack quá :(
 
Trọng tài đúng là gây ức chế nhưng trách ai được khi 1 cầu thủ như Poldi lại sút hỏng phạt đền trong 1 tình huống quan trọng đến thế
Đúng là chất Đức đã mai một
Dù sao thì vẫn còn 1 trận để chiến đấu. Cố lên thôi!!!
 
Poldi gốc Ba Lan mà :)) Dù sao thì cũng đúng, chất Đức đã mất nhiều, ngay cả ở cấp CLB (kể cả Bayern).
 
Ozil trận này đá chán quá , ko có những pha kiến tạo ngon gì cả Muller cũng thế
Mà e Marrin đá cho clb nào thế
 
Ozil trận này đá chán quá , ko có những pha kiến tạo ngon gì cả Muller cũng thế
Mà e Marrin đá cho clb nào thế

Oezil 2 lần chuyền bóng để Podolski đối mặt thủ môn mà là ko có pha kiến tạo nào ngon :( ?
 
Chỉ là 1 quả đá Pen hỏng mà bảo là ''chất Đức'' đã mất nhiều thì hơi quá rồi.

Nói chung nếu ko có ''Chất Đức'' thì Đức đã vỡ trận ngay sau khi mất người và bị dẫn bàn khi thời gian còn rất nhiều. Các bạn thử nhớ xem có bao nhiêu đội tuyển đá WC lâm vào hoàn cảnh như Đức trận này mà ko vỡ trận ko? Nên nhớ Serbia ko phải là gà.

Chỉ có 1 điều đáng tiếc là Klose, 1 cầu thủ dày dạng kinh nghiệm lại mắc những lỗi ko đáng có làm cho Đức mất lại thế, tiếc cho Podolski quá vô duyên và vội vàng...

Tôi ko thích Đức và cực ghét Bayern nhưng có sau nói vậy.
 
Chất Đức mai một từ 2002 đến giờ rồi .
Podolski đã làm tinh thần Đức sụp đổ luôn sau pha đá phạt ấy .
Ko thể tin nổi ,7 cú sút 3 cú sút ngon ăn = 0 bàn .
 
HY vọng trận Úc-Ghana thì sẽ hoà nhau,thằng nào thắng cũng bất lợi,nhất là Ghana :(
 
Đức hiệu số cao, cửa vào vẫn còn nhiều lắm, cửa đầu bảng cũng thế.
 
Đầu bảng khả năng gặp chú Anh là khá cao .
Một wc quái dị .
 
ôi, một ngày buồn bã nhất đời ta !!!! Klose ko phải có 2 bàn mà là 2 thẻ vàng, Podolski có "1 bàn" hụt từ quả Penalty !!!! Chán quá !!
 
Đã bảo các chú trẻ bây giờ cứ hay tự tin đến mức thành tự cao
Bóng đá rất khó nói do đó cần phải cẩn trọng và khôn ngoan
Dù sao cũng còn 1 trận và quyền quyết định vẫn còn trong tay Đức với số bàn thắng cao
Khó khăn vượt qua mới là người Đức
Alles gute!!!
 
Vẫn an ủi là kịch bản ko khác gì năm 2008 .
Vẫn là 1 trận thua ở vòng 2 .
Và sau đó là vào tới bán kết .
 
Cái thằng trọng tài này có truyền thống "lấy thẻ phạt làm khoái cảm" thì phải !
 
Mình nhớ vòng bảng 2002 cũng gặp 1 thằng điên người TBN bắt .
Thẻ vàng hình như là 12 thẻ .
 
Oh Yeah !! Họng súng Ozil đã xé toang mành lưới Ghana, Cỗ xe tăng "trẻ" đã tiến vào vòng 1/16 !!! Đây sẽ là lúc các cầu thủ thân yêu của chúng ta buộc phải thể hiện hết những tố chất của mình !!! ĐT Anh là một đối thủ lớn, hãy dành cho họ một sự tôn trọng đặc biệt để chiến đấu hết mình !! Hãy tiến lên hỡi "Binh Đoàn Tăng" Thân Yêu !!!!
 
Trận hôm qua duy nhất có cú sút Ozil là điểm sáng còn lại Đức thi đấu quá nhợt nhạt, thiếu bản sắc và ngay cả sự tỉnh táo khôn ngoan cũng ko thể hiện :|
Vòng knockout đụng ngay Anh, đáng lo nếu Đức cứ đá như thế này
610x.jpg

610x.jpg

610x.jpg

610x.jpg

x610.jpg

610x.jpg

610x.jpg

610x.jpg

610x.jpg

x610.jpg
 
Ủng hộ các bạn Đức làm gỏi ba con mèo \:D/
 
Ít nhất may mắn là vòng sau ta không mất ai,hôm qua hình như vì vấn đề thẻ phạt hay sao mà thấy đá khá hiền
Vào vòng trong tin tưởng bản lĩnh của người Đức sẽ phát huy \m/
 
Back
Top