- 14/5/07
- 4,587
- 9
- Thread starter
- #141
Một cậu bé phát báo chạy khắp thị trấn, ném báo qua cho mọi người đọc. Mog đứng trên đầu Riku và chộp lấy tờ báo trên không và bắt đầu đọc bài báo. Trong lúc Mog đọc bài báo, Riku và Kairi lắng nghe người ta nói khi họ đọc tờ báo được cập nhật.
"Họ nói rằng một Heartless tấn công hai người!"
"Trước đây Heartless hung hăng hơn. Chúng còn tấn công những người vô phương chống đỡ ngay tầm ngắm!"
"City Hall đang làm gì về vụ này?"
"Thì ra là về chuyện lớn rùm beng này. Chúng ta nên cẩn thận ngay từ bây giờ," Riku nhận xét, "Ba Con Rối chúng ta đang nghỉ luyện tập bằng phép thuật." Với tin tức về hoạt động hùng hổ của Heartless, Kairi càng lo lắng về sự an toàn của Sora và bạn cậu. "Nhất định họ sắp dần thèm ăn trước khi về nhà. Cậu nghĩ sao về việc chúng ta nấu cái gì đó ngon cho họ trước khi họ quay về?"
"Nghe là một ý kiến hay đấy," Kairi cười.
-----------------------------------------------------
Trong lúc này, Donald và Goofy tiếp tục huấn luyện Sora cách dùng phép thuật trong công viên địa phương. Rất xa, Sora đã trải qua bài kiểm tra né các đồ vật mà Donald và Goofy đã ném vào cậu trong lúc cậu vẫn giữ thăng bằng. Sora biết cuộc tập luyện tiếp theo này sẽ hơi vất vả hơn ban đầu.
"Goofy, cậu có cái khăn tay đó không?" Donald hỏi.
"Có ngay đây," Goofy đáp khi lấy ra chiếc khăn tay từ túi quần.
"Chiếc khăn tay này để làm gì?" Sora hỏi.
Goofy đưa mảnh vải cho Sora. "Donald muốn cậu tự bịt mắt."
"Đối với cuộc luyện tập này, bọn tớ muốn cậu bắt đầu từ đây và đi hết trên đường quay về quán cà phê," Donald chỉ dẫn.
"Cái gì?" Sora ngạc nhiên nói.
"Đôi khi cậu phản ứng với các đồ vật trước khi cậu thấy chúng về phía bên phải của mình," Donald bắt đầu giải thích, "Nhưng về phía bên trái, cậu luôn luôn phải nhìn thấy nó đang đến trước khi cậu phản ứng."
"Donald muốn cậu học cách phản ứng được cả hai bên trước khi cậu nhìn thấy các đồ vật đang bay vào mình. Việc này sẽ giúp được cậu khi cậu muốn phản công bằng Keyblade hoặc phép thuật của cậu," Goofy giải thích.
"Trên đường đi cậu có thể nghỉ ngơi, và cậu có thể hỏi người ta chỉ đường," Donald chỉ bảo, "Nhưng đến khi cậu có thể cảm nhận mọi thứ một cách hoàn hảo mà không phải nhìn, thì đừng tháo đồ bịt mắt ra."
"Hiểu rồi," Sora nói.
"Bọn tớ sẽ gặp cậu trở lại nhà." Donald và Goofy bắt đầu đi khỏi để lại Sora đằng sau cuộc tập luyện một mình.
"Cậu biết đấy, Donald, Riku bảo chúng ta phải làm gì đó trước khi quay về," Goofy nhớ ra, "Nhưng đó là cái gì? Cậu ta đang tìm một thứ không có màu sắc, cùng tên, nhưng rồi lại nữa, không phải bằng cái tên đó."
"Họ nói rằng một Heartless tấn công hai người!"
"Trước đây Heartless hung hăng hơn. Chúng còn tấn công những người vô phương chống đỡ ngay tầm ngắm!"
"City Hall đang làm gì về vụ này?"
"Thì ra là về chuyện lớn rùm beng này. Chúng ta nên cẩn thận ngay từ bây giờ," Riku nhận xét, "Ba Con Rối chúng ta đang nghỉ luyện tập bằng phép thuật." Với tin tức về hoạt động hùng hổ của Heartless, Kairi càng lo lắng về sự an toàn của Sora và bạn cậu. "Nhất định họ sắp dần thèm ăn trước khi về nhà. Cậu nghĩ sao về việc chúng ta nấu cái gì đó ngon cho họ trước khi họ quay về?"
"Nghe là một ý kiến hay đấy," Kairi cười.
-----------------------------------------------------
Trong lúc này, Donald và Goofy tiếp tục huấn luyện Sora cách dùng phép thuật trong công viên địa phương. Rất xa, Sora đã trải qua bài kiểm tra né các đồ vật mà Donald và Goofy đã ném vào cậu trong lúc cậu vẫn giữ thăng bằng. Sora biết cuộc tập luyện tiếp theo này sẽ hơi vất vả hơn ban đầu.
"Goofy, cậu có cái khăn tay đó không?" Donald hỏi.
"Có ngay đây," Goofy đáp khi lấy ra chiếc khăn tay từ túi quần.
"Chiếc khăn tay này để làm gì?" Sora hỏi.
Goofy đưa mảnh vải cho Sora. "Donald muốn cậu tự bịt mắt."
"Đối với cuộc luyện tập này, bọn tớ muốn cậu bắt đầu từ đây và đi hết trên đường quay về quán cà phê," Donald chỉ dẫn.
"Cái gì?" Sora ngạc nhiên nói.
"Đôi khi cậu phản ứng với các đồ vật trước khi cậu thấy chúng về phía bên phải của mình," Donald bắt đầu giải thích, "Nhưng về phía bên trái, cậu luôn luôn phải nhìn thấy nó đang đến trước khi cậu phản ứng."
"Donald muốn cậu học cách phản ứng được cả hai bên trước khi cậu nhìn thấy các đồ vật đang bay vào mình. Việc này sẽ giúp được cậu khi cậu muốn phản công bằng Keyblade hoặc phép thuật của cậu," Goofy giải thích.
"Trên đường đi cậu có thể nghỉ ngơi, và cậu có thể hỏi người ta chỉ đường," Donald chỉ bảo, "Nhưng đến khi cậu có thể cảm nhận mọi thứ một cách hoàn hảo mà không phải nhìn, thì đừng tháo đồ bịt mắt ra."
"Hiểu rồi," Sora nói.
"Bọn tớ sẽ gặp cậu trở lại nhà." Donald và Goofy bắt đầu đi khỏi để lại Sora đằng sau cuộc tập luyện một mình.
"Cậu biết đấy, Donald, Riku bảo chúng ta phải làm gì đó trước khi quay về," Goofy nhớ ra, "Nhưng đó là cái gì? Cậu ta đang tìm một thứ không có màu sắc, cùng tên, nhưng rồi lại nữa, không phải bằng cái tên đó."