fantasy sango 4

Giải nén 26 file đấy sẽ ra file Setup này.

Gladiat.jpg


Chạy file setup xong sẽ bung ra những file như này.

Galad.jpg


Sau đó chạy file Fs4_noCD để nó bung ra file crack và Sound.bin.

Ổ cứng cần trống vài GB để bung ra vì file này nặng 3GB.Tổng cộng dung lượng game là hơn 5GB.

Chạy game bằng file FS4.

Xong xuôi rồi thì vào game chiến thôi.!
Nhưng chạy setup nó hiện cái bảng kia mới đau chứ, tui bó tay rồi :((
 
[Haku]Snow523;12134271 nói:
Nhưng chạy setup nó hiện cái bảng kia mới đau chứ, tui bó tay rồi :((

bạn thử dùng Applocale để chạy cái setup coi sao :D nhiều khi do ko đùng ngôn ngữ nên ko chạy đc đó :D
 
Ai giúp em cái. Em chơi tới đoạn thằng NV chính bị bắt vào ngục, xong nó chạy thoát và vào một mê cung. Ở đây em không thể nào đi tiếp được. Ai chơi qua rồi thì giúp em cái.
 
Ai giúp em cái. Em chơi tới đoạn thằng NV chính bị bắt vào ngục, xong nó chạy thoát và vào một mê cung. Ở đây em không thể nào đi tiếp được. Ai chơi qua rồi thì giúp em cái.

cho xin cái save đi :D mình chơi lại khúc đó rồi hướng dẫn bạn cho, lâu quá rồi nên ko nhớ đi ra sao :D
 
thì cứ bên trái mà chạy dến đoạn cầu thang thì đi đường dưới bên trái chạy đến chỗ lão vua là qua
 
thì cứ bên trái mà chạy dến đoạn cầu thang thì đi đường dưới bên trái chạy đến chỗ lão vua là qua

Em qua đoạn ông vua rồi. Đang trốn ra cung thì bị lính vây bắt xong nó mở ra 1 cánh cửa. Đi vào trong là mê cùng màu tìm với đỏ. Mò mãi mà không thấy đường ra.
 
untitled-2.jpg

untitled1.jpg

Ai chơi qua đoạn này rồi thì giúp em với. Đọc cái NV mà chẳng biết tới thành nào.
 
Không bạn ơi. Đoạn này tui đã trèo lên cái cây to rồi, và đã vào cái núi lửa nữa. Giờ tui đang lạc 3 đứa nhân vật: 1 đứa nv chính cầm cấy bút, 1 đứa cầm cây cung, 1 đứa con gái cầm cây cung, 3 đứa này thường đi với nhau ấy.
.
___________Auto Merge________________

.
Không bạn ơi. Đoạn này tui đã trèo lên cái cây to rồi, và đã vào cái núi lửa nữa. Giờ tui đang lạc 3 đứa nhân vật: 1 đứa nv chính cầm cấy bút, 1 đứa cầm cây cung, 1 đứa con gái cầm song kiếm, 3 đứa này thường đi với nhau ấy.
 
Hình như là đi vào cái làng của thằng bắn cung ấy, ko biết là có phải đi gặp khổng minh hay ko, ko nhớ rõ nữa nếu được sẽ mở ra nơi mới bắt đầu từ đoạn đấy là hơi mệt đấy ;))
 
Back
Top