Fast X - The Fast Saga (2023)

Họ hàng các Boss cũ đi báo trù Doom. Công ăn việc làm tối già

Ấn tượng đầu phim em gái IT có quả suit tôn ngực nhìn phê quad
nghe "em gái IT" tự nhiên lú, cứ nghĩ là nói tới Cipherpepe-23
 
Mời lun sao chúa vô cưỡi khủng long chuẩn bài pu_kek1
349714518_1260186668017024_1036828536523826654_n.jpg
 
mới đi coi về, phim hơi nhàm kiểu mấy cảnh hành động chính chiếm hl ngầu lòi là toàn dom thực hiện, mấy nhân vật râu ria cho có vài cảnh, phản diện phần trước sẽ tham gia gia đình phần sau, dom lên xe là bật hack bất tử, bựa cái là trong phim có tới 3 cảnh dom ôm gái, được cái thiết kế cháy nổ cũng ổn khá hơn p9 nhiều, kết lửng lửng khó chịu dã man
 
Mạch phim nhanh vãi :v có thể nói là hành động không ngừng nghỉ :v
 
Phim mới coi lần đầu có thể bị choáng ngợp bởi action, cháy nổ liên tục.
Cơ mà coi xong, ngồi nghĩ lại thì thấy nhiều pha xàm lờ, phi lý vl.
Anh Dom ăn dâm cái family quá.
 
Phần sau dễ có đoạn như “avengers assemble” :))
 
Phim mới coi lần đầu có thể bị choáng ngợp bởi action, cháy nổ liên tục.
Cơ mà coi xong, ngồi nghĩ lại thì thấy nhiều pha xàm lờ, phi lý vl.
Anh Dom ăn dâm cái family quá.
Vl phải ngồi nghĩ lại mới thấy nó phi lý cơ mà :v
 
Tò mò là mấy cái ảnh treo trong gara dom ko biết chụp bằng cách gì peepo_bored
 
Vl phải ngồi nghĩ lại mới thấy nó phi lý cơ mà :v

lúc coi chắc do cháy nổ ầm ầm, liên tục và cũng xác định tắt não lúc coi rồi nên phim cứ thế trôi đi, cũng ko rãnh ngồi trong rạp vừa coi vừa chửi.

coi xong ngồi nghĩ lại mấy cảnh vừa qua thì !poor-man
 
Uả có phim anh rock với moamoa đóng chung , đấu với black superman ko thuộc dòng FF à =))
 
Cái spin off đó coi cũng cringe vl ra.
Anh đá chơi đá xong có một màn kéo trực thăng luôn, y như captain.
 
Cái spin off đó coi cũng cringe vl ra.
Anh đá chơi đá xong có một màn kéo trực thăng luôn, y như captain.
Phim đó Đá khác đ gì siêu nhân, xe máy lao tới tốc độ nhanh nó 1 tay ra túm thằng địch vl pu_monkawtfusay
 
Thì kiểu phim cứ tạo kịch tính ra cho dramma, coi xác định tắt não mà ngứa mắt vl. Vd lúc anh Jacob chơi ôm bom, tự nhiên có 1 pack quân địch chạy túm tụm ngược chiều, a phải ôm bom dọn đường, dọn xomg lại ra 1 mớ creep nữa ...rồi A Doom cũng có cách giải quyết. Kiểu thế, cứ tạo tình huống để đẩy kịch tính nhưng giải quyết cái rẹt, nhạt toẹt hết sức.
Nói chung quên kịch bản đi, như trẻ con viết vậy
 
Phỏng vấn han vì sao đoạn after cuối f9 lúc gặp shaw là tóc ngắn mà trong f10 là tóc dài, lão trả lời kiểu như thích thế, đạo diễn bảo cắt lão ko cắt, bảo vén tóc lên là khán giả nhìn ko ra đâu pepe-13

AEAC0C1F-FE08-4BDD-A743-A879722D5BB2.jpeg
 
tới phần cuối Family assemble kiểu gì chắc Brian cũng xuất hiện để tri ân
 
Mới coi xong hum quá cá nhân thì thấy để ra rạp thì 1 cái phim như thế này là quá ổn rồi, thật sự ko có bất cứ kì vọng gì về mặt nội dung hay tình tiết thì cái dòng phim này đúng là phim làm ra để coi ở rạp coi cháy nổ cất não về là xong, vẫn mấy cái pha ảo lòi cơ mà nếu mọi ng` để ý có thể thấy đây là dòng phim live action mà nó tiệm cận với mấy cái anime nhất lun khi đưa mấy cái tinh túy của Anime lên đời thật các nhân vật thì cứ liên tục sống lại, nói chuyện là thở ra mấy câu thì 3 phần ngầu 7 phần cringe, gặp mặt là cứ đánh trước nói sau...đánh đau xong thì bắt tay làm bạn, tình tiết thì kiểu kịch bản nói thế là nó sẽ phải thế ko cần phải quá quan tâm đến logic, cứ lâu lâu lại xuất hiện thêm 1 nhân vật ngầu từ phe ta hoặc phe địch ko để tạo drama thì cũng giúp đỡ 1 cách hết mình, chưa kể lật mặt chan chát, hành động thì luôn có mấy cái cái pha xử lý ngầu đét fuck mọi định luật vật lý nhưng đảm bảo chắc chắn là 100% thành
công...kiểu ngẫm chẳng khác gì coi 1 bộ Anime được chuyển thể rất tốt lên live action vậy.

Cảm thấy ra rạp để giải trí thì cái dòng này chất lượng vẫn ổn định và đáng tiền hơn khối phim khác nên thật sự vẫn mong anh Vin còn khỏe để bôi trét ra thêm coi trí tưởng tượng của anh với đám biên kịch nó sẽ ra được tới mức nào nữa, kệch cỡm nhưng vẫn đầy giải trí thì cả Hollywood chắc chỉ có cái dòng Fast này làm được.
 
Back
Top