sẵn a nói thì e cũng nói cho a bít lun,là bọn e ko ngại va chạm,ko ngại ăn hành khi pvp,bị nằm vẫn cười,thua thì về,thắng thì thôi,ko như 1 số cá nhân vn khác,cũng như việc tập trung lề mề lẫn ko đọc kênh chat khi pvp,tư tưởng sn khi pvp 1 khi mà dd cứ khoái đi trước tank để làm cc gì ko bít....mí cái này thì là bệnh từ hồi dual acc rất lâu ở 1 số pri sv of ng vn rùi,nên cũng ko main lắm
mà cái main là việc rất ức chế khi gặp thế này : ai cũng bít vn sẽ bênh vực vn,nếu bênh vực đúng,or ít ra cũng phụ cà tím khi thấy vn cà tím,rite ?
thế nhưng ko ít lần vn bị bọn clan lm benny cà tím,khiu khích...mà vn đứng nhìn ko dám làm gì !! ko dám làm vì DS chung lm với benny,mà chẳng hiểu tiếng nói có trọng lượng trong lm ko mà nói nó ko nghe cc gì cả,or rất khó bảo;ko dám làm vì 1 phần a cũng bảo nhịn DS đi,ally miệng or sth like that...;ko dám làm gì vì nếu cà tím lại thì DS ko bít có cà tím lại ko,rồi lại vn bem nhau,đó 1 phần cũng do DS có 1 số mem nn trong clan nên chẳng bít thằng đó là vn or nn để mà abcxyz cả...
thế,thà bem nhau cmn đi,chết bỏ,thua thì thôi,thắng thì cười;còn cứ nhìn mà chẳng làm đc cc gì thì có ngày máu lolz dồn lên não mà chết thôi
vài lời đơn giản như thế,mọi ng chắc ai cũng hiểu
mà cái main là việc rất ức chế khi gặp thế này : ai cũng bít vn sẽ bênh vực vn,nếu bênh vực đúng,or ít ra cũng phụ cà tím khi thấy vn cà tím,rite ?
thế nhưng ko ít lần vn bị bọn clan lm benny cà tím,khiu khích...mà vn đứng nhìn ko dám làm gì !! ko dám làm vì DS chung lm với benny,mà chẳng hiểu tiếng nói có trọng lượng trong lm ko mà nói nó ko nghe cc gì cả,or rất khó bảo;ko dám làm vì 1 phần a cũng bảo nhịn DS đi,ally miệng or sth like that...;ko dám làm gì vì nếu cà tím lại thì DS ko bít có cà tím lại ko,rồi lại vn bem nhau,đó 1 phần cũng do DS có 1 số mem nn trong clan nên chẳng bít thằng đó là vn or nn để mà abcxyz cả...
thế,thà bem nhau cmn đi,chết bỏ,thua thì thôi,thắng thì cười;còn cứ nhìn mà chẳng làm đc cc gì thì có ngày máu lolz dồn lên não mà chết thôi
vài lời đơn giản như thế,mọi ng chắc ai cũng hiểu

)

