Thằng Gil tuy kho chứa toàn hàng xịn nhưng nó không biết xài (owner chứ ko phải wielder) nên mới phải chơi cái trò ném vũ khí không khác gì cầm iphone ném c h ó. Gate of Babylon tác dụng chính là để buff Ea còn thì chỉ là vớ vẩn so với UBW của Archer/Shirou, Ea thì phải charge mới đánh được, chiến thuật toàn là mở GoB hoặc đối thủ có máu thần thánh thì xài Enkidu để bind move trong khi đối thủ bị cản trở thì mới xài được Ea, nên thằng này mình đánh giá bình thường, thằng này mà làm Assassin núp lùm charge Ea đập bung xác đối thủ, 1 hit 1 kill thì còn bá (1 mình hoàn toàn đủ khả năng solo war được) chứ cái kiểu sức mạnh này chả có gì để nói. Gặp đối thủ hack speed thì Gil chả là gì
Ea có kiểu ép sức mạnh dựa vào độ giàu có của chủ nhân và mana của master, nói chung về potential thì có thể gọi là anti-world bởi ko hề có limit power chứ trong tay Gil thì giỏi lắm chỉ là anti-city hoặc multi-city ko hơn
Ea có kiểu ép sức mạnh dựa vào độ giàu có của chủ nhân và mana của master, nói chung về potential thì có thể gọi là anti-world bởi ko hề có limit power chứ trong tay Gil thì giỏi lắm chỉ là anti-city hoặc multi-city ko hơn





Suy diễn ko thể lấy làm thước đo sức mạnh được, nói chung là thằng này cũng mạnh nhưng nếu chỉ tính dạng servent (tại ko chơi phụ bản mấy game này nên ko biết thằng này nguyên bản cỡ nào) thì thằng này cũng bình thường, cảm giác giống thằng trẻ con cầm dao lên dọa được người khác thì tưởng mình mạnh lắm, nói chung mình thì ship thằng này với con saber, cả 2 đứa đều ghét 