tôi lang thang ở ngoài đường trong gió rét, nhìn vào các nhà xung quanh, ai không ở cùng cô giáo thì cũng ở cùng mondred, tôi nghỉ chân bên vệ đường, tôi quẹt que diêm thứ nhất, tôi thấy mondred, nhưng que diêm lập tức tàn lụi và ảo ảnh về mondred tan biến. Tôi sờ túi, lấy que diêm tiếp theo và quẹt, lần này drake hiện ra, nhưng hình ảnh về drake cũng lập tức tan biến chỉ 1 thoáng chốc....
tôi quẹt que diêm số 3, lần này cô giáo hiện ra, và tôi lập tức rút diêm ra để mong hình ảnh cô giáo ko bị tàn lụi...
Nhưng trong túi tôi đã hết cmn nó diêm và tôi bất lực hình ảnh của cô giáo tan biến...và tôi ngồi đây, cảm giác về cái lạnh từ từ in vào cơ thể...trước mắt tôi là ánh sáng nhảy múa của những gia đình khác đang chia vui cùng cô giáo và servant LV 5 khác...
Tôi nghĩ...mình sắp không còn...cử động được nữa...
- Truyện cổ của thằng tóc xanh lam 2 sao -