no no Gilgamesh là vị vua cổ đại của Babylon Bắc Âu liên quan gì ở đây, và nó là 2/3 god chỉ 1/3 human thôi.trong truyền thuyết nói Gilgamesh muốn bất tử phải thức 6 ngày 7 đêm nhưng đương nhiên là không nổi, nhưng lại ngoan cố không chấp nhận kết quả nên được cho cơ hội thứ 2 là phải kiếm cái cây gì ở giữa biển đấy quên rồi nhưng lấy được không ăn ngay mà lại muốn chia sẻ với những người khác ở đất nước mình nên bị con rắn vớ vẩn nào cướp mất, và còn chết lãng xẹt vì bị 1 con trâu húc chết (đánh với thần thánh chả sao lại chết vì 1 con trâu vớ vẩn, nhưng cái title King of heroes nghe cũng oai phết

)