Fate/Stay Night ! Đã release hôm nay !

Status
Không mở trả lời sau này.
chap này xem chán vãi. Chả có nội rung gì cả, đi vào lối mòn nam-nữ roài T___T. Mà xem thằng shirou ngu ngu, nhiều lúc bực muốn altF4, nhìn chú assassin tưởng oai, nhưng fighting scene thất vọng quá T____T, ngắn tũn, mà đều đều chậm chậm...
 
cảnh fight xem cũng khá chứ nhưng.. :| có excalibur new theme hay -_-" vả lại tsubame Geashi nó nói assassin thế oai rồi còn gì sword technique thôi mà coi là noble phantasm rồi chả ai được vậy đâu :|
 
Thì thằng Ass nó có muốn đấu đâu, nó chỉ là hù Saber ko cho bước vào điện thần thôi, nếu chỗ đó ko phải là cầu thang thì Tsubame's third slash của nó chém trúng Saber rồi.
 
MasterDiablo nói:
_Ặc, ông ultima xài T10 à ? sao mà down nhanh vậy ? O_o .. nó mới có lúc 11h kém 20, đến 11h 14 phút ổng đã xem được rồi O__o .. tui để qua đêm (lần nào cũng vậy) cứ sáng dậy là có để xem :)) ..
Sorry, tui down mất có chưa đầy nửa tiếng nên xem lẹ vậy thui :cool:. Nhưng mà ku sin đánh hay thía còn j, thiếu tí nữa nếu ko tại cái bậc thang thì Saber lên đài rùi T__T.
Saber nhìn lúc ngủ trông cute thế chứ lại :x nhìn bình thường thì cool bà kố luôn => kết saber khủng khiếp òi :x
 
Vẫn còn chưa hiểu lắm :-? cho dù có là Servant chăng nữa thì cũng có suy nghĩ về bản thân mình chứ, mà đã là con gái sao cứ ko chịu suy nghĩ vậy? đòi ngủ chúng để bảo vệ master của mình thì ko nói gì rồi đến nỗi naked take bath mà cũng ko ngại cho master là male thấy thì... :|
 
cool ko biết sau này saber cool kiểu gì #>:) mà thấy thằng assassin hơi quân tử lúc saber chuẩn bị excalibur mà ko lợi dụng thời cơ :-"
đã nói servant ko phải là human mà nhưng mà saber still a virgin #>:)
 
Tất nhiên hiện tại ko phải human rồi, điều đó đương nhiên, mà họ là heroic soul. Nhưng trong quá khứ thì là human đó chứ.
 
They were once human chứ bi h ko phải người nữa rùi. Chả assasin công nhận quân tử thiệt đó. Còn truyện Saber đòi ngủ chung với Shirou rùi còn naked trước mặt hắn mà ko thấy j thì chắc tại nó nghĩ bi h nó hông phải người nữa nên có như thế cũng no si-nhê :cool:
Mong tập 10 quá #>:), tập sau đến mau còn xem lúc đó saber nói j với shirou nữa #>:)
 
_Felix à, trong cái Doujinshi kia Saber nói là "Bị nhìn thấy thì sao chứ?" đó thôi =)) .. đối với Saber thì việc đó chẳng vấn đề gì :-" .. Bây giờ lại thấy Assasin được phết ^^; tiếc là chưa thấy được sức mạnh thật sự của Excalibur :D ..
 
Thằng Ass thích nó ở cái vẻ lạnh lùng và dáng đứng của nó khi sắp xuất chiêu, quay hẳn người lại so với enemy.
Mà kojirou trong lịch sử hình như là 1 trong 2 kiếm khách lừng danh vào thời điểm nào đó của nhật, hẹn quyết đấu nhưng vì tên kia lên kế hoạch cố tình đến trễ mà theo kojirou thì đó là ko tôn trọng mình nên anh chàng đã mất bình tĩnh sau khi thấy đối thủ đến chỗ hẹn quá muộn, và chính vì lí do đó mà trong cuộc quyết đấu kojirou đã thua nhưng ai cũng đánh gia là kojirou mạnh hơn hẳn đối thủ của mình vì vậy mà người kia phải dùng mưu mẹo, điểm yếu của anh chàng ở chỗ quá nóng nẩy khác hẳn với kojirou trong FSN vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh <== chắc rút kinh nghiệm lúc còn sống ::).
 
Quái, sao tên kojirou này giống tên kojirou trong truyện Yaiba thế hông bít? Hình như là 1 người còn người thách đấu theo như truyện Yaiba thì là Mokura thì phải:D
Công nhận trong nay nhìn Assasin cool thiệt, nhìn lúc nó đánh với Saber hơi giống như đùa, cứ nhìn cái vẻ mặt của hắn là thấy (toàn nhắm mắt với cười đểu ^^)
Còn về vụ saber trong trạng thái đó ở trước mặt shirou thì no way to say :o
"bị nhìn thấy thì sao chứ?" => pó tay toàn tập :o
 
_Thì chính là Kojiro trong Kaiba mà :)) .. chính hắn đó, vì mất bình tĩnh nên mới thua ^^ không biết trong Fate có cảnh Assasin bị mất bình tĩnh không nhỉ ? :D .. nhưng tớ thấy thằng Kojiro trong Fate nó làm giống thật hơn, một Samurai ít khi bị mất bình tĩnh bởi mấy lí do vớ vẩn đó lắm, còn trong Kaiba nó làm theo kiểu Comedy nên mới thế thôi <_< ..
 
koujiro mất bình tĩnh thật đó chớ...:-" vả người đấu với koujirou là kiếm sĩ được coi là đệ nhất Nhật Bản Miyamoto Musashi #>:) vả lại assassin có 1 điểm bị hạn chế bởi master của nó...
đặc điểm tạo hình koujirou ở đâu cũng thấy na ná nhau<_<
 
nó lấy từ 1 nhân vật có thật của Nhật mà tạo hình lạ quá chắc chắn sẽ bị dân nó chửi , cứ chú ý các anime của Nhật thì biết , chỉ cần là nhân vật có thật thì bọn nó tạo hình không khác nhau đâu (về quần áo , phong thái) , có khác là khác cách thể hiện thôi.

@Felix : cái sign của ông là con nhỏ trong Tsukihime đúng ko ? Con vampire bị thằng nhân vật chính xẻ làm 7 khúc đúng ko ?
 
Nhật bản cho phép sửa đổi lịch sử trong truyện tranh và phim ảnh mà, chính vì thế mà nó rất phát triển còn vn mới đụng vào 1 tí lịch sử đã la oai oái còn làm ăn gì đc.
Bà con ai có hứng thì lên: http://www.trau-dienbien.com/upload/Manga/ tớ up vol1 của FSN rồi đấy, trước khi down nó còn nói là sẽ ko spoil làm anime mất hay :|.
 
Công nhận, nhìn ku Kojirou trong này với kojirou trong Yaiba ko khác nhau là mấy về hình dáng lấn thái đọ lúc đâu kiếm ^^.
Nhưng trong kojirou của FAte hơn ở chỗ là trông cool hơn nhìu :D. Mà nói mới để ý nha, ko bít lúc kojirou trong Fate mà mất bình tĩnh thì sao nhi? :-/
 
Thì cũng nhăn mặt một chút chứ sao, vẫn có thể tưởng tượng ra đc.
Cool hơn là đúng rồi, kojirou trong Yaiba là comedy mà.
 
Ai để í sẽ thấy sau khi Saber "khoe" Excalibur thì đấu katana của Kojirou bị mẻ. Why???? " của Saber mạnh quá chăng (chuyện, tốn nhiều mana thế cơ mà), mới chỉ đòn "gió" thui mà đã mẻ kiếm thì đánh thật không biết sẽ khủng khiếp thế nào nhỉ :o
@Unborn: Cậu có mấy chapter tiếp của FSN không? Tớ down mấy chap đó lâu rùi, chờ cậu up tiếp mãi mà không thấy ^_^
 
_Bị mẻ á ?? O_o tớ chẳng thấy bị sao cả, liệu mắt cậu có vấn đề gì không vậy ? :| ..

_Tớ có Manga Fate Stay Night từ Vol1 đến Vol5 nè :D nhưng là RAW :)) ..
 
RAW cũng được mà.
Nếu nhìn kĩ đó, lúc hắn quay người lại có cảnh màn hình nhìn cái lưỡi kiếm đó, cái đầu kiếm bị mẻ 1 đường mà. Hay là tớ nhìn nhầm nhỉ, cậu xem lại đoạn đó xem, tớ xem lại 2 lần rùi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top