Fate/Zero - The Fourth Holy Grail War

  • Thread starter Thread starter tnks06
  • Ngày gửi Ngày gửi
Fate TV có bản 2 movie bluray đấy , dow về xem tạm cũng đc , nó cắt bớt mấy cái ko cần thiết rồi .
2 anh Archer anh nào cũng bố đời =) ,toàn xách hàng đi phang =) .
 
Ngồi chờ bọn UTW mãi ko thấy gì, phải down của bọn Commie về coi tạm >.> Nhận xét chung là ep 1 nói lắm quá, xem buồn ngủ dek đỡ dc =)) Dc đoạn lúc summon Servant nhạc nhẽo hoành tráng, hi vọng sang ep 2 đấm đá nhiều 1 chút :x Bây h TM remake Tsukihime với làm F/HA, MB với Kagetsu là đẹp :x, cái gì cũng đáng coi :x
P/s: Saimoe năm sau có 2 Saber của F/Z với Carnival Phantasm hay gộp làm 1 vậy ._.
 
Chưa coi bắt cứ thứ gì của dòng này thì coi bộ này có được không nhỉ? =((
Lúc đầu định không coi nhưng thấy dân tình hype quá =((

Google search cái Fate/Stay Night TV Reproduction mà xem :-? Tớ cũng chưa xem bao giờ nhưng thấy bảo cái này tóm lược lại 24 eps TV series, xem xong chắc cũng hiểu được qua qua :))
 
À quên hỏi cái, bạn nào biết giải thích ý nghĩa của mấy cái Command Seal không ?Nhớ đọc ở đâu bảo là hình kiếm như của Shirou là của Servant Lawful Good (hay lẽ phải, công lý gì gì đó đấy, cũng chả nhớ rõ lắm), hình tròn của Rin là tượng trưng cho harmony .... đại loại thế
 
Ngồi chờ bọn UTW mãi ko thấy gì, phải down của bọn Commie về coi tạm >.> Nhận xét chung là ep 1 nói lắm quá, xem buồn ngủ dek đỡ dc =)) Dc đoạn lúc summon Servant nhạc nhẽo hoành tráng, hi vọng sang ep 2 đấm đá nhiều 1 chút :x Bây h TM remake Tsukihime với làm F/HA, MB với Kagetsu là đẹp :x, cái gì cũng đáng coi :x
P/s: Saimoe năm sau có 2 Saber của F/Z với Carnival Phantasm hay gộp làm 1 vậy ._.
Ep đầu nó làm như chapter prologue vậy là đúng rồi (~ '3'), giải thích hoàn cảnh và giới thiệu sơ về Holy Grail War với mục đính của các bên tham gia chứ. Yên tâm là về sau có vài cái event Death Match .... action ngon lắm, đọc novel còn cảm giác long trời lở đất. Trận đầu là Saber x Lancer....
 
Nhìn cái OP cuối ep 1 thì mình nghĩ là bợn nào đang mong chờ cái long trời lở đất đấy đừng hi vọng quá =))


UTW nó ra rồi đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
cho hỏi Unlimited blade works là phần nào của Fate ? bác nào post torrent ngon 1 tí với :D
 
Ep đầu nó làm như chapter prologue vậy là đúng rồi (~ '3'), giải thích hoàn cảnh và giới thiệu sơ về Holy Grail War với mục đính của các bên tham gia chứ. Yên tâm là về sau có vài cái event Death Match .... action ngon lắm, đọc novel còn cảm giác long trời lở đất. Trận đầu là Saber x Lancer....
Novel đọc rồi =/ Hi vọng trận Alex vs Gil hoành tráng hơn novel 1 chút =), đọc novel mà cảm tưởng như Berserker 1.1 =)
cho hỏi Unlimited blade works là phần nào của Fate ? bác nào post torrent ngon 1 tí với
UBW là route thứ 2 của F/SN
 
Ep đầu nó làm như chapter prologue vậy là đúng rồi (~ '3'), giải thích hoàn cảnh và giới thiệu sơ về Holy Grail War với mục đính của các bên tham gia chứ. Yên tâm là về sau có vài cái event Death Match .... action ngon lắm, đọc novel còn cảm giác long trời lở đất. Trận đầu là Saber x Lancer....
Thật lòng mà nói anh Lancer ở phần F/Z cảm tướng được buff hơi quá đáng, hero thì chả phải nổi tiếng gì cho cam, NP cũng chả phải rank cao cao gì thế mà đánh với mấy servant khác cũng chả thua kém mấy
Chờ mong trận không chiến Archer x Berseker thôi :x
 
Trùi, lancer ở F/Z mà không nổi á ? :( trong truyền thuyết của người Ireland thằng này nổi còn hơn thằng lancer ở F/SN đấy, tớ có thằng bạn người ireland chị nó major về vụ này mà :))
 
Trùi, lancer ở F/Z mà không nổi á ? :( trong truyền thuyết của người Ireland thằng này nổi còn hơn thằng lancer ở F/SN đấy, tớ có thằng bạn người ireland chị nó major về vụ này mà :))
Thật á :o
Trong số 2 thằng Lancer thì Cu Chulain là tớ biết tiếng nó từ trước, còn thằng này thì phải tra google mới biết nó là ai
 
Thằng này là đàn anh của thằng Cu Chulain luôn đó, 2 thằng biết nhau, có điều số thằng này nó "khổ" hơn chút vì cái lời nguyền thôi :)) 2 cây lance của nó còn hơn cây Gae Bolg của Cu Chulain :D
 
.... thằng Lancer trong F/Z cầm tới 2 cây thương, 1 cây phá mana ... trong khi giáp của Saber toàn dùng mana =), chọt phát lủng giáp, rách hết quần áo :">, cây còn lại nhớ không lầm thì chọt phát dính thì bị curse hay sao ấy nhỉ :-?

Lancer: Diarmuid Ua Duibhne, a Servant with two Noble Phantasms: Gae Buidhe - Golden Rose of Mortality and Gae Dearg - Crimson Rose of Exorcism, which can counter Saber and Berserker's abilities. As a knight, he holds a strong sense of honour in battle and loyalty to his master.
0kKzs.jpg
 

Attachments

  • GaeBuidhe.png
    GaeBuidhe.png
    185.6 KB · Đọc: 2
Chỉnh sửa cuối:
1 cây phá mana thì ko để ý lắm, nhưng nếu không nhầm cây kia gây ra vết thương không lành được thì phải
 
Cái này hot tới mức bên vns có tới mấy cái topic dịch :))
Servant thằng học sinh kia gọi có phải là berserker ? trông hiền hơn trong phần F/S :-?
 
Không, nó là Raider. Ber là của thằng Matou gọi lên
 
Rider :"> Alexander đại đế ngầu vãi \m/

Lancer là ai nhỉ :-?
 
Berserker của Matou là người quen cũ của Saber, no-spoil cũng đừng đọc wiki kẻo dính spoil :">

Lancer thì ngày xưa bị dính curse, gái nào nhìn cũng phải đổ như lá chuối.
Lancer's true identity is Diarmuid Ua Duibhne, the son of Donn, foster son of Aengus, and first warrior of the knights of Fianna. He is known as Diarmuid of the Love Spot, due to a magical love spot granted to him by a young girl. Any woman who gazes upon the spot instantly fell in love with him, which eventually lead to an encounter with Gráinne, the bride of Fionn mac Cumhaill. Gráinne, having fallen in love with Diarmuid at her wedding party, placed a geis upon him to run away with her. They were pursued relentlessly by Fionn, but after much blood was shed, he decided to recognize their marriage, granted Diarmuid a proper title and land, and welcomed them back as subjects.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dính rồi :( nhưng ko hiểu anh này thì có gì mà lại vô class Berserker?
Btw, scene gần cuối đoạn OP Saber như cầm cây dù bị gió cuốn bay vậy =))
 
Đang đọc LN cái FZ này, đúng là Urobuchi Gen có khác, đọc cái này chất vãi :x
Bộ này hiện kết nhất Rider, hy vọng NP của Rider lên anime hoành tráng vào :x
 
Back
Top