FC Barcelona - Khởi đầu mới

  • Thread starter Thread starter Phien
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thôi qua một ngày rồi, dẹp chuyện buồn mà lo cuộc sống hằng ngày anh em ơi. Cuối tuần này xách giày ra sân bóng ủi mấy thằng nhóc khoái đá tiki taka cho xả bớt cục tức =)).
Mà ngộ 1 điều, rất khoái coi Barca đá nhưng ngoài đời tớ đi đá bóng thì toàn chỉ đạo cả đội đá theo kiểu... Catenaccio, còn cái đội hay đá đối đầu mỗi cuối tuần lại mặc áo Barca và đá kiểu Barca =))
 
Thôi qua một ngày rồi, dẹp chuyện buồn mà lo cuộc sống hằng ngày anh em ơi. Cuối tuần này xách giày ra sân bóng ủi mấy thằng nhóc khoái đá tiki taka cho xả bớt cục tức =)).
Mà ngộ 1 điều, rất khoái coi Barca đá nhưng ngoài đời tớ đi đá bóng thì toàn chỉ đạo cả đội đá theo kiểu... Catenaccio, còn cái đội hay đá đối đầu mỗi cuối tuần lại mặc áo Barca và đá kiểu Barca =))

lối đá barca khó đá lắm,đá theo bài,cả đội đều phải biết cầm banh
còn đá đơn giản thì chỉ cần mấy cầu thủ tấn công có kĩ thuật là ok,ở dưới cứ gồng ra mà thủ ,có banh bơm lên :))
 
Thôi qua một ngày rồi, dẹp chuyện buồn mà lo cuộc sống hằng ngày anh em ơi. Cuối tuần này xách giày ra sân bóng ủi mấy thằng nhóc khoái đá tiki taka cho xả bớt cục tức =)).
Mà ngộ 1 điều, rất khoái coi Barca đá nhưng ngoài đời tớ đi đá bóng thì toàn chỉ đạo cả đội đá theo kiểu... Catenaccio, còn cái đội hay đá đối đầu mỗi cuối tuần lại mặc áo Barca và đá kiểu Barca =))

Tui cũng rất thích hướng đội mình đá theo kiểu Catenaccio dù chỉ thích coi bóng đá Anh và đội Mu mà thôi đây nè:)). Rất khoái cái cảm giác trân mình ra phòng ngự mặc kệ tụi kia múa may, sút xa các kiểu. Rình rình bấm, hay chọt bóng 1 phát là có 1 thằng tiền đạo phe mình ăn cắp trứng gà ngay:)). Thích là 1 chuyện, nhưng mình hợp và làm được cái gì lại là 1 chuyện khác phải ko?
 
lối đá barca khó đá lắm,đá theo bài,cả đội đều phải biết cầm banh
còn đá đơn giản thì chỉ cần mấy cầu thủ tấn công có kĩ thuật là ok,ở dưới cứ gồng ra mà thủ ,có banh bơm lên :))
Tui cũng rất thích hướng đội mình đá theo kiểu Catenaccio dù chỉ thích coi bóng đá Anh và đội Mu mà thôi đây nè:)). Rất khoái cái cảm giác trân mình ra phòng ngự mặc kệ tụi kia múa may, sút xa các kiểu. Rình rình bấm, hay chọt bóng 1 phát là có 1 thằng tiền đạo phe mình ăn cắp trứng gà ngay:)). Thích là 1 chuyện, nhưng mình hợp và làm được cái gì lại là 1 chuyện khác phải ko?
Uh đúng, tùy vào đội hình mà xếp cách đá khác nhau. Đội của tớ người biết giữ banh chỉ có vài mống, còn lại toàn mấy chú sinh viên mọt sách chạy thì khỏe nhưng đến chuyện chuyền còn làm không xong =)). Với lại đá thực tế tớ không quan trọng chuyện dắt banh một lúc qua 3 4 chú hay bật tường lia lịa làm gì. Cảm giác sướng nhất vẫn là khi 1 lũ chúng nó đang định cho mình ăn hành, mà mình chỉ cần chớp thời cơ phang 1 đường chuyền thẳng lên trên ngay vị trí của tiền đạo đang chờ sẵn, rất là đã :))
Nói xong mới thấy có lẽ nên coi Real nhiều hơn nữa =))
 
Uh đúng, tùy vào đội hình mà xếp cách đá khác nhau. Đội của tớ người biết giữ banh chỉ có vài mống, còn lại toàn mấy chú sinh viên mọt sách chạy thì khỏe nhưng đến chuyện chuyền còn làm không xong =)). Với lại đá thực tế tớ không quan trọng chuyện dắt banh một lúc qua 3 4 chú hay bật tường lia lịa làm gì. Cảm giác sướng nhất vẫn là khi 1 lũ chúng nó đang định cho mình ăn hành, mà mình chỉ cần chớp thời cơ phang 1 đường chuyền thẳng lên trên ngay vị trí của tiền đạo đang chờ sẵn, rất là đã :))
Nói xong mới thấy có lẽ nên coi Real nhiều hơn nữa =))
nhưng đá cái này thì thằng thủ môn phải thật hay mới đá dc
tụi nó đập nhả ko dc là sút xa liền à

tặng các bác clip futsal coi đỡ buồn

[video=youtube;0iprEMBbtpY]http://www.youtube.com/watch?v=0iprEMBbtpY[/video]

đĩnh cao của phòng ngự
 
Sút xa thì cũng có bài trị được, nhưng mà đúng là đã ra sân lớn thì anh thủ môn quan trọng cực kỳ.
Coi clip futsal của bác bazzani xong ngứa chân quá. Mấy lần về nước tớ hay vào RMIT đá futsal với tụi bạn. Giờ ghiền nhất là đá futsal hoặc sân nhỏ kiểu 5-5 mà ở chỗ tớ ở chả có mấy món đó, đá nhỏ nhỏ thế mới thích. Mỗi lần về nhà là 1 tuần 3 4 độ sân nhân tạo cũng chiến được, năng lượng nhiều vl =))
 
lối đá barca khó đá lắm,đá theo bài,cả đội đều phải biết cầm banh
còn đá đơn giản thì chỉ cần mấy cầu thủ tấn công có kĩ thuật là ok,ở dưới cứ gồng ra mà thủ ,có banh bơm lên :))

Muốn đá kiểu Barca ở ngoài đời thì khó lắm, phải kiếm 4-5 thằng khéo, chơi bóng với nhau lâu thì may ra.

Mà mình nghĩ các bạn nâng cao quan điểm chuyện catenaccio thôi, chứ ngoài đời mà đá sân 7 đội nào khéo thì có mà thủ bằng răng.

Đá sân 7 thì chiến thuật ko quan trong như sân 11 được.
 
Muốn đá kiểu Barca ở ngoài đời thì khó lắm, phải kiếm 4-5 thằng khéo, chơi bóng với nhau lâu thì may ra.

Mà mình nghĩ các bạn nâng cao quan điểm chuyện catenaccio thôi, chứ ngoài đời mà đá sân 7 đội nào khéo thì có mà thủ bằng răng.

Đá sân 7 thì chiến thuật ko quan trong như sân 11 được.

nói vui thế thôi bác,chứ sân 7 đâu có đũ người để lót hết cho nhau :)
 
^ Chuẩn, ko đủ người và ko đủ rộng
 
Đá 5 chả lẽ kéo cả lũ xuống đứng dàn ra trước khung thành :))
 
Đá 5 chả lẽ kéo cả lũ xuống đứng dàn ra trước khung thành :))
đá sân futsal thì cùng công cùng thủ bác à
 
đá sân futsal thì cùng công cùng thủ bác à
Câu trên viết hơi vắn tắt nhưng ý tớ cũng là thế đó, chứ đá kiểu thụ động ko cùng công cùng thủ thì ko đá được trên sân nhỏ.
Càng nói càng ngứa chân, kiếm clip futsal coi cho đỡ vậy :)), anyway cảm ơn bác bazzani đã share clip futsal ở trang bên kia, coi hay quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
cùng phân tích lại 2 thất bại trước RMA và AC Milan
A/Điểm mạnh của barca mùa này có 2 nhân tố chính
1/Leo Messi
2/Cánh trái

Messi thì khỏi bàn rồi
nhưng các bạn fan barca nếu mùa này có thời gian xem nhiều thì sẽ thấy những trận đấu nào mà alba lên thoải mái và có thể phối hộp dc với Iniesta là Barca chắc chắn phá vỡ dc thế bế tắc

Milan và RMA đã làm quá tốt khi "dằn mặt" để hạn chế việc lên tham gia tấn công của Alba,trận ac milan sau tình huống el pharaoh đột kích bên cánh alves thì bộ đôi này của barca đã hạn chế việc tham gia lên tấn công,còn ở trận gặp Madrid thì là sau quả phạt đền của cr7 sau khi xuyên phá từ cánh của alba.

B/Nguyên nhân thất bại
Sức mạnh 1 đã bị phong tỏa
Sức mạnh 2 đã bị chia cắt >>>>>> barca hoàn toàn vô hại trong tấn công

C/Vì đâu nên nỗi

abidal.jpg


đây là nguyên nhân chính

Hẳn các bạn barca vẫn chưa quên ở các mùa trước đây,khi pep còn tại vị,sức mạnh lúc ấy nằm trọn vẹn ở cánh phải của messi và alves,khi tiếp các đối thủ cứng cựa và chơi thiên hướng xe bus,PEP đã tập trung hỏa lực mạnh hơn và có 1 biện pháp chống phản công rất hiệu quả đó là biến thể sơ đồ thành như vậy

Barca.png


lúc này barca chặn dc tất cả những đợt phản công từ các đội đổ bê tông là do abidal đã biến thành 1 trung vệ thứ 3,thường các đợt phản công của mấy đội đó diễn ra nhanh và chỉ có khoảng 2-3 cầu thủ tham gia,họ đều không vượt qua dc bộ 3 này,barca cứ thế mà tiến lên công,barca cùng công-cùng thủ tốc độ cao nên chỉ cần 3 cầu thủ kia cầm chừng là cả đội đã về và bọc lót nên rất khó giết barca.
Nếu để ý kĩ hơn nữa thì barca chỉ thủng lưới khi abidal mắc lỗi(điển hình rõ ràng nhất là trái phản công của MU và rooney ghi bàn trận chung kết c1,quả đó người mắc lỗi là abidal)

C/Biện pháp khắc phục
nửa cuối mùa trước và mùa này,alves đã rơi phong độ và ko là chính mình,khiến sức mạnh bên cánh phải barca bị suy yếu nhiều hẳn đi
nhưng bù lại cánh trái như mình đã phân tích ở trên là 50% sức mạnh trong các đợt tấn công và phòng thủ.
vậy thì giải pháp làm sao?
Rất đơn giản,lấy đội hình "3-4-3" của PEP cho đối xứng lại,lúc này alba sẽ dâng cao như alves năm nào và cánh phải ta sẽ cho 1 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự cao hơn vào trám chỗ đấy

Theo quan điểm cá nhân của mình,thì người trám vào vị trí này sẽ là puyol,anh đã già nên sẽ đứng ở vòng ngoài và làm chậm nhịp phản công của đội bạn,việc quét bên trong sẽ do mascherano(hoặc song) và pique đảm nhận

Puyol từng dc 10 đ trận thắng MU 2-0 chung kết c1 khi đá ở cánh phải!

Hy vọng BHL barca sẽ sớm tinh ý nhận ra điều này!

rãnh rỗi viết phân tích chơi,anh em cứ xem và nghĩ sẽ thấy % đúng của bài phân tích mình rất cao!
 
Chỉnh sửa cuối:
mình cũng thấy nhớ Abidal, Alba chưa bao giờ đáng tin cậy ở cánh trái ! mình cho rằng Alba đã bị báo chí làm cho overrated quá đáng
 
mình cũng thấy nhớ Abidal, Alba chưa bao giờ đáng tin cậy ở cánh trái ! mình cho rằng Alba đã bị báo chí làm cho overrated quá đáng

ko đâu
mỗi người có cách chơi khác nhau,alba công hay mà,coi cái cách khắc phục của mình đi!
 
Phân tích khá chuẩn, và cũng để ý là từ khi Abidal ko còn trong đội hình xuất phát nữa thì hàng thủ của Barca mong manh hơn nhiều. Hồi đó Alves dâng lên rất cao thì có Abidal cân bằng lại, giờ thì ko còn giữ được sự cân bằng như thế. Abidal công có thể ko hay, nhưng thủ lại cứng hơn nhiều so với Alba và Alves.
mình cũng thấy nhớ Abidal, Alba chưa bao giờ đáng tin cậy ở cánh trái ! mình cho rằng Alba đã bị báo chí làm cho overrated quá đáng
Alba công tốt ấy chứ, giai đoạn đầu trục bên trái với Alba và Iniesta và Cecs đá ổn mà. Vấn đề là phải biết sắp xếp sao cho cân bằng. Ngoài ra Puyol chính ra khi ra cánh lại đá hay hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Muốn đá kiểu Barca ở ngoài đời thì khó lắm, phải kiếm 4-5 thằng khéo, chơi bóng với nhau lâu thì may ra.

Mà mình nghĩ các bạn nâng cao quan điểm chuyện catenaccio thôi, chứ ngoài đời mà đá sân 7 đội nào khéo thì có mà thủ bằng răng.

Đá sân 7 thì chiến thuật ko quan trong như sân 11 được.
Sân Thống Nhất đường Quang Trung ngay khu sân bay, 8h tối thứ tư hàng tuần, sân số 4, sân 5vs5, có 1 tụi nó đá ban bật như Barca, chuyền cũng chính xác lắm, nhưng mà cũng không trụ lâu đc vì mấy thằng bự con mà bị dợt như đá chó thì nó húc cho dính lưới
 
Sân Thống Nhất đường Quang Trung ngay khu sân bay, 8h tối thứ tư hàng tuần, sân số 4, sân 5vs5, có 1 tụi nó đá ban bật như Barca, chuyền cũng chính xác lắm, nhưng mà cũng không trụ lâu đc vì mấy thằng bự con mà bị dợt như đá chó thì nó húc cho dính lưới

chắc anh ko nắm rõ tình trạng 2 đội,có thể thằng ban bật như barca chỉ chuyên đi hiếp gà,há há!
 
Cái bài bình luận của Baz có 1 khác biệt là mùa trước còn có David Villa đá khá cao bên cánh trái, điểm lợi của 1 tiền tạo là hút sự chú ý của hậu vệ đối phương kiến đội hình ko thể dâng cao.

Để ý 2 trận thua vừa rồi thì cả 2 đội Ac milan, Real đều đá với hàng thủ dâng cao, cự ly đội hình hẹp nhằm tạo áp lực liên tục lên khi Barca có bóng trên sân đối phương. Mà vẫn đếu hiểu cặp Iniesta và Fabregas rõ ràng là đá dẫm chân nhau nhiều hơn là tạo khoảng trống thì vẫn được sử dụng liên tục, cả 2 trận anh Fab flop hết.

Bởi vậy buộc Alba phải dâng mới có khoảng trống đá, còn cánh Pedro thì quá yếu để tạo đột biến. Mà chuyện đối phương dâng cao đội hình vẫn phòng ngự chắc như vậy thì lúc giành được banh là chuyền phát lên ngay tuyến trên. Barca bây giờ bọc lót tốt nhất chắc còn chỉ mỗi Busquet, phản công như vậy thì thủng lưới cũng là bt thôi.
 
Back
Top