bloodsucker
Mr & Ms Pac-Man
hãy vào đây và là một thành viên của nhạc thất tình....tui không thất tình đâu nhé nhưng rất thích Jimmy Nguyễn
Có thông tin nói rằng JM đã từng được đề cử giải Grammy năm 1994 cho bài hát Mãi mãi bên em nhưng 3k k0 search được 1 thông tin chính thức nào hết. Ai biết trang nào cho phép xem list những bài được đề cử tranh giải Grammy vòng sơ bộ thì kiểm tra cái nhé.
1 số bài mà trước đây ta vẫn nghĩ là của JM hát như Tình và tiền, Một mình đếm thời gian là của Kanna Nguyễn, em trai của JM.
Nghe kĩ sẽ nhận thấy đúng là những bài này có chút khác biệt trong chất giọng nhưng cũng rất khó để phân biệt vì giọng Kanna cũng khá giống JM.
Chưa hết, JM còn từng được tiếp xúc với cố NS Trịnh Công Sơn và sau khi nghe 2 ca khúc Nhớ mẹ và Nỗi niềm kẻ ở xa thì nhạc sĩ TCS đã khóc :oMấy thông tin này mới đấy lần đầu tiên em đc nghe
Mãi mãi bên em (Besides you eternally)Mà bác up cho em bài mãi mãi bên em cái, ko ấn tượng bài này lắm
Nhìn mai con khócCái bài gì về mẹ mà có đoạn " những lúc con buồn mẹ xoa trán con..." là bài nào nhỉ h chẳng nhớ đc nữa
Bác nào có up cho em cái
hát 4/100....
Ko nghe cũng chẳng down đc bác ah T__T bác up luôn cho em bản 128kbs điNhìn mai con khóc
Nghe tạm bản 64 kbps nhé, nếu thích thì PM YM tui gửi cho bản 128 kbps
cái này mới thật :oChưa hết, JM còn từng được tiếp xúc với cố NS Trịnh Công Sơn và sau khi nghe 2 ca khúc Nhớ mẹ và Nỗi niềm kẻ ở xa thì nhạc sĩ TCS đã khóc
Ở đây là FC của JM, nếu bạn k0 thích các ca khúc của JM thì đâu ai bắt buộc bạn phải lên tiếng.thấy mấy cái show của hắn toàn hát nhép muh .... diển tả tâm trạng , hình thức thì 9/10 hát 4/100
Đây rồi.Ko nghe cũng chẳng down đc bác ah T__T bác up luôn cho em bản 128kbs đi
Nhiều hơn chứ.JM...... hình như có khoảng 5-6 bài là đạo từ nhạc hoa ra
Còn mấy bài nữa chưa chắc chắn lắmChờ em
Con tim đang cố quên em
Hoa bằng lăng
Khói thuốc đợi chờ
Mưa tuyết
Nhớ về em
Ta trở về
Thư về em
Tình yêu còn xa
TXNC Series
Tình như lá bay xa
Tình và đời
Tình xa cuối chân trời
Tình yêu xin quay trở lại
Trống vắng
Tưởng đã phôi pha
Vẫn nhớ
Vĩnh biệt màu xanh
Vô tình