Fc Jimmy NguyỄn

Và rồi tối tối một mình tôi nhớ thương.
Tình yêu như con tim không bảo mà khóc....
sao mình nghe là tình yêu như con tim ko khóc mà đau nhỉ :-?
Anyway, đi hát karaoke toàn hát là tình yêu như con **** ko bóp mà đau :'>

:(( Vui cái chỗ nào.

Tại bác post thiếu câu vui nhất bài nên ko thấy vui là phải ;))
giờ thì sắp lấy vợ mà nhiều lúc nghĩ lại vẫn còn đau b-)
 
Thằng Tàu lai, Hoa bằng lăng. :x
Biết JM Nguyễn vì ông anh suốt ngày cứ bật, nghe riết quen ^^
 
nhầm ko phải bài Tỏ Tình
mà là Tán tỉnh
bài đấy vui đấy chứ,lâu rồi ko nghe,mà chả có link
bài Chờ em tan trường cũng dc mà
để hôm nào đi kiếm,6 tháng rồi chưa nghe 1 bài nào của JN
 
:(( Vui cái chỗ nào.
Kỷ niệm dể thương mà 3k :)
Yêu chị bạn , nghe tin chị đi lấy chồng ---> giận chị ( cái này là dỗi thì có :lol:)
giờ thì sắp lấy vợ mà nhiều lúc nghĩ lại vẫn còn đau ---> Cú =))

Nguời là toà lâu đài cát xinh , mà tôi lấy tay đụng vào , để tình duyên tôi mất dạng. Và tựa như thân cây chờ bóng mưa , tôi sẽ đứng bên cạnh người, trọn buồn vui của kiếp sau..
3. Đoạn này k0 thấy vui cho lắm :-s
Câu này Teo khoái nhất , lần nào nghe cũng mong hát lẹ lẹ để tới câu này :'>
Người là tòa lâu đài cát xinh .
 
cái web jimmiifg.com giờ sao ko vô dc nhỉ?
ai có bài Tán Tỉnh hay có link share tớ với
nhanh ko tối nay bị ban nik rồi
 
Hâm mộ JM từ bài thằng tàu lai nghe thêm nhiều bài nhưng hok nhớ tên nói chung kết JM này vì nhiều bài buồn hợp với tâm sự mình !
 
jm N hát nghe phê vậy mà sao ô già tớ cứ bảo hắn toàn đạo nhạc , chán .
 
Anh trai em cũng hay nghe nhạc của ông này, thấy nó cứ sầu đời thế nào ấy. Lúc nào đang chán mà lại lôi ra nghe thì chỉ có nước đi tự tử! _"_
 
Anh trai em cũng hay nghe nhạc của ông này, thấy nó cứ sầu đời thế nào ấy. Lúc nào đang chán mà lại lôi ra nghe thì chỉ có nước đi tự tử! _"_

thêa hả nhưng không tự tử được đâu, yên tâm...có người không yêu nhạc Jimmy thì coi đó là những bì hát dở tệ nghe không ra gì nhưng ai thích thì kể cả những núc buồn hay vui đều nghe được...thất tình mà nghe nhạc rên rỉ này thì ôi thôi rồi....trưa nghỉ ngơi nghe nhạc này chỉ có nước ngủ quên đến giờ làm
 
chán nhở bux này ít người vô quá, có ai là con gái thích Jimmy không vậy ta
 
Con gái chắc là không thích JM rùi ! Đa số những người thích JM đều là nam và rất mẫn cảm . Nghe JM lần đầu tiên là "Khói Thuốc Đợi Chờ" năm lớp 12 vì hợp với tâm trạng :D
 
híc. từ hôm đi đà lạt đến giờ về tự dưng bùn "vu vơ"
thèm Jm lắm. dạo này trời hay mưa nữa chứ.ngồi ngoài ban công mà nghe ban đêm thì.. híc tê tái lòng...
 
barcano1 nói:
Có thông tin nói rằng JM đã từng được đề cử giải Grammy năm 1994 cho bài hát Mãi mãi bên em nhưng 3k k0 search được 1 thông tin chính thức nào hết. Ai biết trang nào cho phép xem list những bài được đề cử tranh giải Grammy vòng sơ bộ thì kiểm tra cái nhé.
Hồi đó mình cũng có nghe về thông tin này, nhưng mình nhớ là với bài "Hỏi đá có buồn không" chứ không phải "Mãi mãi bên em (Beside you eternally) (?). Tuy nhiên nghe đâu chỉ là được lọt vào vòng đề cử của khu vực hay gì gì đó không rõ lắm.
Bài "Mãi mãi bên em" này thật ra là Jimmii viết trong tâm trạng đau buồn sau cái chết của người em gái. Đây là bài hát đầu tiên của Jimmii mà mình nghe cách đây đúng 13 năm. Lúc đó bài này là 1 trong những bài hit luôn được bọn mình hát trong những buổi karaoke. Lúc đó Jimmii Nguyễn với nhóm Tam Thái Tử (chuyên cover lại các bài hit nhạc Hoa) là 2 trong số những nghệ sĩ được yêu cầu nhiều nhất khi bọn mình ngồi "trầm" quán.
Bây giờ thỉnh thoảng vẫn nghe lại Jimmii nhưng cái cảm giác lâng lâng, sướng sướng khi nghe vẫn như hồi xưa.
 
hôm qua vừa đi hát chờ em xong,.....:)
 
cho tớ xin bài "tiền là giấy ta mất nhau vì đây đi" các bro
Nghe topic kia khen dữ quá
 
hình như là tình xưa nghĩa cũ 6 đó
 
Chỉ nhớ có những bài sau thôi. Teo để ý thứ tự ABC mà tìm
- Bên em mãi mãi (có thể nó để tên là Mãi mãi bên em)
- Hỏi đá có buồn không?
- Tình như lá bay xa
- Tình xưa nghĩa cũ
- Thư về em (bài này có thể có hoặc k0)
Hồi xưa đi hát gặp đĩa cũ thấy có bài Nhớ về em nữa :x Nhưng mà mấy đĩa mới nó bỏ rồi. ::(
 
Chỉ nhớ có những bài sau thôi. Teo để ý thứ tự ABC mà tìm
- Bên em mãi mãi (có thể nó để tên là Mãi mãi bên em)
- Hỏi đá có buồn không?
- Tình như lá bay xa
- Tình xưa nghĩa cũ
- Thư về em (bài này có thể có hoặc k0)
Hồi xưa đi hát gặp đĩa cũ thấy có bài Nhớ về em nữa :x Nhưng mà mấy đĩa mới nó bỏ rồi. ::(

Vấn đề là mã số í chứ , chứ Teo kiếm theo tên ko thấy :-s
Hình như đĩa mới nó dẹp hết Jimmii ròi hay sao í :(
Bữa đó vô bị con gái rủ hát toàn "Ngôi Nhà Hoa Hồng" , "Công Chúa Bong Bóng" , "Tình Yêu Mùa Đông" , biết hát chết liền 8-}
 
Hình như đĩa mới nó dẹp hết Jimmii ròi hay sao í :(
Đâu có.
Mới hôm CN rồi 3k còn hát Tình như lá bay xa mà. :D
Hôm nọ hát đôi được 94 điểm, nếu mà hát đơn thì chưa bao giờ dưới 98 điểm :cool:
Teo tìm kĩ lại đi. Có thể nó có trong list bổ sung cơ. 8-|
 
Back
Top