Darshia
<blink><b><font face="Comic Sans MS"><b><font colo
- 26/6/05
- 3,694
- 10
- Thread starter
- #21
Làm ơn các bạn đừng spam trong này nữa nha, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Mình sẽ post tiếp chứ:
Balamb Garden rộng lớn hơn trước nhiều ( Dominotory nhiều phòng hơn cho các học viên; có thêm 2 lớp học: 1 lớp cho học viên SeeD ( SeeD class), 1 lớp cho học viên giỏi ( Proficient class) và lớp còn lại ( lớp cũ ) cho học viên cơ sở ( Dilettantish class); có thêm 1 Training Center: Training mới cho học viên giỏi và SeeD (Training Force) , Training cũ cho học viên cơ sở (Training Center) ; Experiment Room để các học viên có thể tự pha chế thuốc như Potion, Antidote……(tất nhiên phải có nguyên liệu); khuôn viên rộng hơn...
Rilza : Chào, anh Marseil, Iris ! Hai người đi học cùng nhau sao ? Lạ ghê !
Marseil : Này, miễn xiên xỏ thế nhá !
Rilza, làm bộ kiểu "nai tơ" : Đâu có, sự thật mà !
Marseil: Gr...! RILZA !!!
Marseil không biết là đang "ngượng" hay "tức giận" nữa, anh chàng dậm mạnh chân xuống đất.
Iris: Thôi đi cụ khốt !!
Iris vừa nói vừa đạp mạnh vào cái chân dậm đất của Marseil. Anh ta giật mình rồi nhảy cẫng như một đứa trẻ. Iris liếc nhẹ anh ta rồi quay sang nói chuyện tiếp với Rilza.
Rilza : À, còn Squarill đâu?
Iris : Hôm nay cậu ta xin nghỉ !
Marseil : Rilza này, làm gì quan tâm đến Squarill thế?
Rilza không thèm để ý lời Marseil nói, tiếp tục hỏi:
Rilza : Có chuyện gì mà phải nghỉ học chứ ?
Iris : Rất tiếc, mình không biết.
Marseil: ê...ê
Rilza: Thôi vậy! Iris này, sau giờ học đến Training Center không ?
Iris : Tuỳ thôi !
Marseil: Này !! Này !! 2 con mụ kia !!
Marseil cứ tiếp tục nói kèm theo làm trò, đương nhiên là không gây được sự chú ý của Iris và Rilza.
Rilza : Cần luyện tập một chút vì…
Marseil : Vì Rilza yếu quá chứ gì ?
Rilza : ...
Rilza bỗng ngừng nói...
Iris: Kệ hắn, nói tiếp đi Rilza !
Rilza : ...vì sắp có cuộc thi tuyển chọn SeeD mới!
Marseil : Thật à ?
Rilza : Thật, anh Squarill nói như thế !
Marseil : Suốt ngày Squarill thôi !
Rilza : Đừng có khiêu khích ! Giết đấy !
Iris : Thôi nào, lát nữa tha hồ xả hơi, kệ cái lão già điên khùng ấy!
Marseil : Này này, con sếu đầu đỏ kia, ai gây sự hả ?
Iris : Rilza, đi thôi !
Iris khoác tay Rilza đi tới lớp học, để mặc Marseil ở đó một mình.
Marseil: Ê ê ! Chờ chút nào !!
Chap sau: Chiến đấu ở Training
Mình sẽ post tiếp chứ:
Balamb Garden rộng lớn hơn trước nhiều ( Dominotory nhiều phòng hơn cho các học viên; có thêm 2 lớp học: 1 lớp cho học viên SeeD ( SeeD class), 1 lớp cho học viên giỏi ( Proficient class) và lớp còn lại ( lớp cũ ) cho học viên cơ sở ( Dilettantish class); có thêm 1 Training Center: Training mới cho học viên giỏi và SeeD (Training Force) , Training cũ cho học viên cơ sở (Training Center) ; Experiment Room để các học viên có thể tự pha chế thuốc như Potion, Antidote……(tất nhiên phải có nguyên liệu); khuôn viên rộng hơn...
Rilza : Chào, anh Marseil, Iris ! Hai người đi học cùng nhau sao ? Lạ ghê !
Marseil : Này, miễn xiên xỏ thế nhá !
Rilza, làm bộ kiểu "nai tơ" : Đâu có, sự thật mà !
Marseil: Gr...! RILZA !!!
Marseil không biết là đang "ngượng" hay "tức giận" nữa, anh chàng dậm mạnh chân xuống đất.
Iris: Thôi đi cụ khốt !!
Iris vừa nói vừa đạp mạnh vào cái chân dậm đất của Marseil. Anh ta giật mình rồi nhảy cẫng như một đứa trẻ. Iris liếc nhẹ anh ta rồi quay sang nói chuyện tiếp với Rilza.
Rilza : À, còn Squarill đâu?
Iris : Hôm nay cậu ta xin nghỉ !
Marseil : Rilza này, làm gì quan tâm đến Squarill thế?
Rilza không thèm để ý lời Marseil nói, tiếp tục hỏi:
Rilza : Có chuyện gì mà phải nghỉ học chứ ?
Iris : Rất tiếc, mình không biết.
Marseil: ê...ê
Rilza: Thôi vậy! Iris này, sau giờ học đến Training Center không ?
Iris : Tuỳ thôi !
Marseil: Này !! Này !! 2 con mụ kia !!
Marseil cứ tiếp tục nói kèm theo làm trò, đương nhiên là không gây được sự chú ý của Iris và Rilza.
Rilza : Cần luyện tập một chút vì…
Marseil : Vì Rilza yếu quá chứ gì ?
Rilza : ...
Rilza bỗng ngừng nói...
Iris: Kệ hắn, nói tiếp đi Rilza !
Rilza : ...vì sắp có cuộc thi tuyển chọn SeeD mới!
Marseil : Thật à ?
Rilza : Thật, anh Squarill nói như thế !
Marseil : Suốt ngày Squarill thôi !
Rilza : Đừng có khiêu khích ! Giết đấy !
Iris : Thôi nào, lát nữa tha hồ xả hơi, kệ cái lão già điên khùng ấy!
Marseil : Này này, con sếu đầu đỏ kia, ai gây sự hả ?
Iris : Rilza, đi thôi !
Iris khoác tay Rilza đi tới lớp học, để mặc Marseil ở đó một mình.
Marseil: Ê ê ! Chờ chút nào !!
Chap sau: Chiến đấu ở Training
, anh chỉ công bố thoai
. cái này làm dc mà , nhưng làm 1 game phải có thời gian , cốt truyện có rùi , nhưng còn tiền bạc nữa chứ , tốn kém lém 