Nói chung các ông bên FF cũng gàn quá. Mỗi người thích 1 thể loại. Các ông cũng này nọ theo. Mỗi dòng có 1 cái hay riêng. Đừng nên so sánh nhiều. Các ông bảo Pes này nọ. Thì đá Pes đi. Nếu mà thích đá ăn tiền thì nhắn tin cho số phone mình làm vài trận
Suốt ngày thấy mấy ông này gạ đá độ, vài cái đồng bọ. Cứ phải đá ăn tiền mới là pro ah?
Có so sánh thì mới có tiến bộ, biết mình biết người mới khá được.
Nhớ hồi xưa mình cũng viết bài chửi FIFA 09 bản PC, nay chơi bản PS3 mới thấy cái hay của nó, thật là thiển cận quá

.
Ở cty đang tổ chức giải PES League 24 đội, đá quá vui. Đến hơn nửa chọn Barcelona + MU, ngoài ra có 2 - 3 chú chọn Chelsea, Inter. Nhìn vào bảng Top Score toàn thấy Etoo với Messi, hehe. Mình đang đứng thứ 2, nhưng cầm giải vua phá lưới của Ronaldo, vua Assists của Giggs.
Ở nhà thì chơi FIFA Online, lúc nãy vừa đá trận 7 vs 9, đội mình thắng 3 - 2 trong đó mình ghi 1 bàn, assists cả 2 bàn còn lại thật là sung sướng. Công nhận bọn FIFA có các mode online hơn hẳn PES, cộng đồng thì ngon vãi. Hỗ trợ người chơi đến tận răng, ví dụ lúc quay chậm bàn thắng của mình, ấn nút /_\ nó chuyển thành file FLV up lên host cho mình khoe hàng luôn thật là sành điệu.
Nói chung đá FIFA là phải team work, còn đá PES thì ngẫu hứng hơn, nhiều kiểu sút hơn. Cách sút trong FIFA hơi đơn điệu, nên cảm giác lúc đối mặt gôn không sướng lắm. Đồ họa FIFA thì ngon, đúng là HD Gaming còn PES thì chỉ là 720p thôi, cử động trong FIFA cực kỳ chân thực, đặc biệt là lúc trong Arena dùng Ronaldinho tập kỹ thuật thì cứ gọi là như thật. Tuy nhiên những lúc đua tốc độ bên cánh thì cầu thủ chạy như robot trông phát chán

.
Hehe, đá thằng này chửi thằng kia một tí âu cũng là cho phong trào nó xôm tụ. Sang năm phải chờ anh em đá thử trước cho ý kiến rồi mới chọn PES hay WE hay FIFA 2010, chứ không như năm nay thì lỗ quá, để cả 3 cái đĩa đá bóng 3 thể loại ở nhà thật là lãng phí

.
Nói nhỏ anh em đừng mắng mình là khoe hàng nhé, âu cũng là cho phong trào nó xôm tụ

.