Ko biết bạn kamikaze đá fifa trên ps3 chưa chứ trên next-gen console, FIFA hơn hẳn PES là điều ko phải bàn cãi

(ko bàn đến bản pc :p). Nhận xét về fifa thế này:
- motion mượt mà, uyển chuyển và quan trọng nhất là thật hơn pes nhiều. Nói thực là nhìn Messi đi bóng trong pes thì điêu ko tả đc.
- đồ họa chi tiết, có cả nếp nhăn của áo khi chuyển động, mồ hôi trên gương mặt cầu thủ. Face rất giống nhưng phải thừa nhận là vẫn còn một số cầu thủ mà nhìn mặt thì tớ ko thể nhận ra đc.
- hệ thống kĩ thuật cá nhân phong phú, một vài kĩ thuật rất hữu dụng khi face to face với đối phương.
- chiến thuật... ko dám nói nhiều vì tớ chơi đơn giản, chủ yếu về 2 cánh. Có thể ảnh hưởng của chiến thuật vào trận đấu trong pes cao hơn
.
- tạo cảm giác tự do, phóng khoáng hơn. Rất ức chế với pes ở một điểm là khi ném biên hay đá phạt thì đều có "vòng tròn" vô hình nào đấy chặn mình lại.
- có điểm trừ là dáng đứng, chạy, sút của phần lớn cầu thủ khá giống nhau, chưa tạo đc nét riêng biệt của mối cá nhân. Nếu thích thì thêm 1 gạch vì độ khó cao :p nhưng thế mới hay ^^
- trọng tài nói chung là ổn. Còn trong pes2009, trọng tài nghiêm khắc thật đấy nhưng tại sao sau mình có thể xoạc bóng từ phía sau (obviously là phạm lỗi) mà vẫn ko bị thẻ khi đội bạn đc hưởng phép lợi thế.
- AI kèm người thông minh hơn trong pes