Cá nhân tớ thì thích PES 08 hơn Fifa 08
trên PC, chỉ ở bản này thôi nhé, còn các bản trước đó (từ PES3 -> PES6, và từ fifa 02 -> fifa07) thì đá cả hai và thích cả hai như nhau. Lý do:
__Về Fifa:
+ Trước khi đá pes, tớ có chơi fifa từ 98, 99, 2000, 2001 thì các phiên bản này na ná về gameplay, có khác chỉ khác đồ họa, đặc biệt fifa 2000 và fifa 01 thì gần như giống nhau hoàn toàn. Nhớ hồi fifa 02 (lúc đó chưa đá pes), thực sự thích đồ họa và lối chơi của nó mặc dù hơi...điêu. Với các đường chuyền, có thanh lực hẳn hoi, sút thì tất nhiên rồi, rất sáng tạo, khi các cầu thủ chạy hồi đấy có cái đuôi đỏ đỏ đằng sau rất ấn tượng

, sút xa cũng đã tách hẳn với fifa 2000 và 01, có độ thực hơn, ít nhất là có khái niệm "sút xa". Kem ngay sau phiên bản 02 là phiên bản world cup 02, một cuộc trình diễn ấn tượng về đồ họa, cách chơi vẫn như thế.
+Từ 02 lên 03 lại là một cái thay đổi hoàn toàn khác. Đồ họa của 03 ko còn cái vẻ "bóng bóng", "giả giả" của 02 nữa mà đi vào chi tiết và thật hơn. Hồi đấy rất nhớ mặt của Del Piero, rất giống

. Động tác của 03 khá mềm, và hình như đây là cái form mà EA lấy rồi cải tiến cho các phiên bản tiếp. Đá Fifa 03 khá sướng, kĩ thuât các thứ ngon

, chỉ tội hồi đấy ko biết làm nhiều :p, và các giải đấu thì vẫn rất hay.
+Fifa 04 - chơi qua qua nên ko nhớ rõ lắm, nhưng có một điểm rất khó chịu là tốc độ quá chậm

, mặc dù có chỉnh spd lên cao nhất và hồi đấy tớ nhớ là fifa 04 sút xa cực kì điêu, nếu đá ở amateur thì chỉ với sút xa cũng hạ được. Còn với phần khó nhất thì cũng bt, đá với máy dễ bắt bài.
+Fifa 05 - giới thiệu first touch

, cái này làm cho fifa trở nên rất đặc biệt (đối với tớ) thời bấy giờ vì khả năng nắm bắt bóng sáng tạo. Đoạn phim mở đầu của fifa 05 có đoạn Viera tâng bóng qua đầu một hậu vệ rồi sút rất đẹp mắt

. Nếu tớ nhớ ko nhầm hồi đấy fifa 05 có một nút chiến thuật dùng để chuyền xa phản công rất khủng khiếp

(có thể là 04) làm cho nhiều khi tớ chỉ quen đá phòng ngự phản công

. Kĩ thuật cá nhân thì cũng na ná 04, khoản này nói chung cũng ko ấn tượng lắm.
+Fifa 06 và 07: đồ họa fifa 06 tuyệt vời . Đồ họa của fifa 06 quả thật đối với tớ rất ấn tượng, có thể nói là hơn pes 5 cùng thời. Các giải đấu của 06 thiết kế rất tuyệt, nếu nhớ ko nhầm thì chức năng simulate match xuất hiện ở bản này, đá mùa giải cực sướng

, hồi đấy đá mãi ko chán

. Động tác cầu thủ của fifa 06 uyển chuyển trong những tình xử lý kĩ thuật nhưng hơi cứng trong khí chuyền và sút bóng (cảm nhận riêng), và cái tư thế sút của fifa 06 ko đẹp chút nào, trông rất khó chịu. Fifa 07 cải tiến thêm đồ họa của 06, cách chơi có chút phóng khoáng hơn, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn nhưng lúc này tớ ko chơi nhiều fifa nữa mà chuyển sang PES 6 rồi

nên ko nhân xét nhiều.
+Fifa 08: đồ họa xấu

, nhìn cũ kĩ. Face cầu thủ tùm lum, xấu. Dáng chạy của cầu thủ trong khi cần phải mới hơn thì vẫn như vậy, chỉ cần thẳng lưng hơn một chút thì dáng sẽ đẹp vậy mà

. Đối với người chơi offline là chính như tớ thì đồ họa rất cần đổi mới để tăng hương vị, cũ kĩ như vậy ko thích chút nào. Phần Be a pro hay, mới đá một người thôi nhưng tớ rất thích phần này, dùng kĩ thuật sướng

. Kĩ thuật của fifa 08 trên PC gần như ko đổi mấy so với 07 (ko chơi lâu nên ko dám chắc chắn). Các giải đấu vẫn tốt như thế, quần áo cầu thủ đẹp. Tốc độ trận đấu nhanh.
__Về PES:
+PES3: đối với tớ thực sự đây là một phiên bản rất hay, bởi từ trước chỉ đá Fifa. Cách đá của PES3 rất phóng khoáng, tốc độ trận đấu nhanh, và kết nhất là những pha sút xa ko khô cứng như của fifa. Nhưng lúc này vẫn thích fifa hơn bởi chưa quen với gameplay "có vẻ" tự do của PES. Và lúc này thì kĩ thuật cá nhân của Fifa vẫn thu hút tớ hơn :p
+PES4 + PES5: hầu như ko có nhiều đổi mới từ PES3 (cảm nhận riêng). PES5 trội hơn một chút về gameplay, bóng đã bắt đầu bay chuẩn hơn và thật hơn. Động tác cầu thủ thì vẫn gần như vậy. Đến lúc này bắt đầu biết đá và chỉnh đội hình của PESS thì thấy PES chi tiết hơn Fifa trong khoản này, và vị trí của cầu thủ khi thay đổi sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến lối chơi của đội. Trong khi đó, fifa ko có điểm này.
+PES6: thay đổi rất nhiều từ PES5 và theo hướng tích cực hơn nhiều.Những lỗi như đi xuyên người cầu thủ của bản trước đã gần như ko còn. Tác động lên bóng thực hơn, các quả sút xa vẫn rất nguy hiểm nhưng ko "bậy" như 4 hay 5 nữa. Sút phạt khó hơn, nhịp độ trận đấu giảm so với WE 10 vẫn ngang bằng PES 5. Lối chơi tì đè lên ngôi với Inter. Chiến thuật sử dụng rất tốt. Tuy nhiên, tên các đội, logo, tên cầu thủ vẫn sai tùm lum. Bù lại khuôn mặt khá đẹp

. Đồ họa của PES 6 đẹp nhưng ko nặng, nói chung về mặt mỹ thuật thì hơn Fifa. Đến phiên bản này, tớ gắn bó với PES, Fifa chỉ chơi cho biết.
+PES2008: thay đổi hoàn toàn, bứt hẳn khỏi các phiên bản trước, gần như độc lâp. Đồ họa trên PC ngang với next - gen

, rất tuyệt với nhưng lại ko có nhiều tùy chỉnh cho các cấu hình máy khác nhau, và đồ họa ảnh hưởng đến gameplay

, đây là điểm...bất cập. Về lối chơi, sân bóng có cảm giác rộng hơn, các đường chuyền dài được sử dụng nhiều hơn PES6 (với bản thân tớ). Kĩ thuật các cầu thủ tốt hơn, chỉ số "team work" giờ ảnh hưởng rất rõ đến lối chơi của cả đội, hai cầu thủ có team work khác nhau đá khác hẳn nhau khi phối hợp. Thanh lực thật hơn khi tận dụng hết cả thanh khi sút xa chứ ko có toàn "nửa lực" với "hơn nửa lực" như PES 6, một điểm đáng hoan nghênh. Tốc độ trận đấu hơi nhanh quá, nếu giảm đi một chút là vừa. Và thủ môn thì vẫn còn lỗi như "ôm bóng nhảy ra biên", "đẩy bóng chéo góc vào lưới"

. Cuối cùng, faces một số cầu thủ rất tệ, điển hình Ibrahimovic với Dejan (tớ thường đá Inter)

và logo cùng tên các đội là điểm khó chịu nhất (tuy vẫn biết Konami vướng vụ bản quyền).
Một vài hồi tưởng và cảm nhận, hơi dài :p