BOYVT
Mario & Luigi
Welcome back BOYVT!!! lúc trước bỗng nhiên bác mất tích làm clan FF thiếu 1 cao thủ. Nhớ hồi đó mình với bác hai thằng cầm MU đá với nhau mà chóng cả mặt. Giờ thì MU yếu đi rồi, nên mình cũng luyện thêm Real để đá với cao thủ, MU đôi khi chịu hong nổi!
Mà dạo này cũng kẹt nhìu chuyện quá nên ko đá thường xuyên được , có dịp hẹn các bác sau!!!
chào bác Kakashi , đúng là dạo ấy em bán mày rồi nên ko chơi nữa , nghĩ lại thấy tiếc quá , tỉếc nhất là vào những ngày cuối , đang top30 worldwide
thôi thì giờ làm lại từ đầu vậy :) , mới vào coi lại , thấy ff giờ ko còn hiện Rank nữa , mà chỉ hiện Rank point và skill lever ( vào bảng leaderboard mới thấy thứ hạng ) dụ này bị hoài, tại nó không thấy Friendy nào vô nên nó chuyển sang tiềm kiếm đối tượng khác.mới gặp thôi mà bác này chơi ranked làm mình bỡ ngỡ,
bác này khoái thằng R7,giờ nó qua kền kền trắng hèn chi toàn lấy kền kền trắng phá ngân hà xanh của mình:(
.
___________Auto Merge________________
.
đá với bác mà hàng hậu vệ cứ bất lực .ức chế đến nỗi chịu ko được.lần sau để đá nghiêm túc với bác mới được,không sút bừa sút bãi nữa
biết trước cao thủ thế này phải chuẩn bị hàng hậu vệ dày đặc mới được
![]()
Bác Sấm phải ko ạ :) hix , bị một cú nã từ giữa sân vào , đang lúc chỉnh chiến thuật Dpad , vãi cả thánh thần
, cũng may là ngay đầu trận nên còn time bác sấm tạo nhiều nick quá vậy?
mong sẽ học hỏi đc từ bác hoàng!![]()
có gì đâu mà học hỏi , FF09 thì nói vậy còn dc , chứ FF10 giờ em gà lắm , chạy mà bóng cứ tuột ra khỏi chân , đang luyện mà , mới mua disk có 2 ngày chứ mấy
biết trước cao thủ thế này phải chuẩn bị hàng hậu vệ dày đặc mới được
bác ấy mắc trông trẻ ,nên chưa tập trung cao độ đó thôi


h bọn nc ngoài đá thua toàn thoát ra giữa chừng tức quá.Không trận nào ra hồn
ước gì mình được như anh ấy 
trước giờ chỉ muốn làm cho cái box này nó sôi động lên thôi.
hm nào chúng ta cùng train đi ^^ em mới c hơi ff10 này đc vài tuần mà chưa thấy tiến bộ rõ rệt gì cả =..= cái khoản dứt điểm thì hơi bị tồi
trước giờ toàn sài mỗi analog ko 