Hôm nay tự dưng muốn chơi game đá bóng, log cái acc cả mấy năm không vào đá cho vui thôi mà thấy nó nhạt nhoà quá
Đá với 10 người thì 9 người cứ có bóng câu bừa câu bãi lên trên k thèm cả nhìn mini map, kiểu 1 nhát không được thì 10 nhát sẽ có bàn. 1 người còn lại khá hơn không câu bừa bãi, mà biết giữ bóng lại nhưng chung quy cũng là rình tiền đạo chạy chỗ cái là câu bổng lên.
Game đá bóng bỗng trở thành game điền kinh, mình thì lâu lắm rồi không đá, phải mất vài trận mới hiểu ra game nó xoá luôn cái chế độ tự động định vị điểm rơi của người phòng thủ, bấm tranh bóng nó k chạy đi cho nên hậu vệ toàn đứng nhìn (nhìn trông hài hước rất ngu) còn tiền đạo nó phi thản nhiên xuống, định vị điểm rơi rất tốt, lại chủ động chạy.
Vì mới chơi lại không thích lối đá đó nên mình tạm chơi kiểu cầm bóng thật chắc, chuyền đi chuyền lại k cho đội bạn chơi bóng, cho họ cùng lắm trong 1 trận câu bừa được 2 quả là cùng thì bị chửi cho té tát.
Anh nào cắm 3 4 tiền đạo ở trên thì có trận họ cầm bóng 15 20% mình 80 85 luôn, anh nào 5-6 hậu vệ ở nhà thì 2 đội đá pen, không hiểu cứ chửi mình đá cầm bóng chắc làm gì khi mà bản thân họ cũng bo bo thủ cầu hoà.
Chung quy mình vẫn thua liểng xiểng đá pen không biết đá. Tưởng bọn gà gà không biết đá mới đá thế định vào đây hỏi cách khắc chế thì té ra các bác cũng chơi điền kinh đọ chỉ số cầu thủ huyền thoại các thứ cả.