cái em gì (do Ali Larter đóng) trốn ru rú trong cái nhà chả sống được từ phần 1 đến phần 2 còn gì, nếu không ngu tự nhiên nghe lời con kia đi ra ngoài thì có khi còn sống lâu![]()
The one who can cheat Death twice

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cái em gì (do Ali Larter đóng) trốn ru rú trong cái nhà chả sống được từ phần 1 đến phần 2 còn gì, nếu không ngu tự nhiên nghe lời con kia đi ra ngoài thì có khi còn sống lâu![]()

Cái Sub mình xem p1 lại dịch tên em ý là Claire![]()

Cứ ru rú trong đấy thì thà ra ngoài nổ tan xác như phim còn hơn.![]()

. Hồi xem xong p1 lên gg search thông tin về ẻm diễn viên thì ra thấy em cũng đóng 1 vai khác ở phim khác tên là Claire nhưng nhìn lại thì vai em ý đóng ở FD 1-2 lại là Clear
sub dịch bố láo quá[mask]mars;18505213 nói:Đúng rồi đấy.
Các bác có vẻ thích suy nghĩ logic nhỉ ?. Nhưng những cái chết phi logic như thế tạo nên thương hiệu cho phim này đấy. Mỗi nhân vật khi chết đều phải chịu đau đớn và dài hơn so với cái chết họ phải nhận, đó là sự trừng phạt vì đã cheat Death. Và những cái phi logic đấy tôi thấy rất hợp lý , nhân vật ko đen đủi hay unlucky mà chính họ tự đưa mình vào nguy hiểm và thần chết chỉ thúc đẩy nó thôi. vd 2 con bé đi tắm nắng = máy, họ để cốc nước lên bàn, cốc nước đổ xuống máy làm tăng nhiệt độ , 1 cơn gió làm thanh xà treo áo rơi xuống chặn nắp máy và họ chết cháy. Giả sử hôm đó họ ko đi tắm nắng thì họ có chết ko , ngồi ru rú trong nhà thì cơ hội sống vẫn còn.
Bạn sis nói phim làm điêu, những vật dụng bt đó ko thể giết người ,thank kiếm ko chém đứt sợi dây ... đầu tiên xem phim mà còn sợ điêu ah , wanted còn bắn đạn vòng cơ. thứ 2 ngoài đời còn có những cái chết vớ vản hơn rất nhiều , đang cầm dao tự nhiên vấp hòn đá ngã xuống bị xiên chết , đang cầu nguyện trong nhà thờ bị viên đạn từ hàng trăm km rơi theo chiều thẳng đứng xuống chết... Tóm lại nễu xuất hiện đúng chỗ ngòi bút cũng có thể giết người .


à ko, điêu thì điêu thoải mái. Nhưng tại bác kia kêu hợp lý, logic thì tớ chỉ ra chỗ ko hợp lý, ko logic thôi. Như phim hành động súng bắn người văng ra sau là điêu đấy thôi nhưng xem vẫn thích. Mà tớ chỉ khoái phịm nào điêu thì lộ ra điêu luôn chứ ko phải phim rõ điêu nhưng cố tỏ ra ko điêu, cố tỏ ra rất tự nhiên rất logic nhưng nếu xét kĩ thì chả tự nhiên và logic tí nào.
Bản thân phim có vụ linh tính đã là điêu và mang nhiều màu sắc hoang đường rồi. Tóm lại ý của tớ là phim này có tồn tại "thần chết" chứ ko phải là 1 bộ phim chết theo logic bình thường ko có sự can thiệp của "thần chết". Vì theo logic bình thường thì rất nhiều cái chết trong phim ko thể xảy ra do trong thực tế nó vô lý (như tớ đã kể ở trên)
Cái chết vớ vẩn: Rất nhiều! ở VN đầy luôn. VD cậu bảo cầm con dao ngã chết. Ok! Nhưng đấy là con dao. Còn cầm tấm bìa cattong ngã tấm bìa đâm xuyên người -> chết! Xem có thấy khó chịu ko? Nếu nói có yếu tố thần chết thì còn chấp nhận được, nhưng bảo nó là logic và hợp lý thì tớ ko chấp nhận nổi. Ở phim này nhiều cái chết kiểu cầm bìa cattong đâm xuyên người lắm. Cái đao rơi đứt sợi dây thép là 1 ví dụ, vụ tắm nắng là 1 ví dụ, cái laze trên trailer kia là 1 ví dụ.
Buồn nhất là 5 phần rồi vẫn ko có 1 cái gì.. đột phá trong kich bản![]()
kể ra xem phim này cũng ghê ghê thật...đúng là sống chết không thể doán trước được.nhưng đúng thật là xem trailer thì buồn cười nhất cảnh đang nằm châm cứu ghế đổ rồi sau đó thì sao nhỉ


Search youtube cũng chẳng thấy secret ending đó đâu cảkể ra xem phim này cũng ghê ghê thật...đúng là sống chết không thể doán trước được.nhưng đúng thật là xem trailer thì buồn cười nhất cảnh đang nằm châm cứu ghế đổ rồi sau đó thì sao nhỉ

Lại phải kéo lên . Sao mọi người bảo phần nào cũng đi hết mà phần 2 ,con nv chính với thằng cớm có chết đâu
Coi lại thì thấy bảo là có hiden ending :( Bác nào có up lên đi ...
