Final Destination 5 (2011)

Nathan là anh da đen phải không?Nhớ không nhầm khúc trên cầu là bị dây cáp quất vào người mất xác mà '+_+ (chết trước ông bị nhựa đường văng vào mặt).Sau đó thì vô tình giết thằng cha đồng nghiệp,ai dè anh ấy bị bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào '@^@|||
 
Vừa xem xong, chả hiểu 2 cô cậu sao lại die trong khi lẽ ra phải được sống.
Còn chú da đen thì đúng là xui tận mạng, giết ngay thằng bị ung thư giai đoạn cuối =))
Phần này một số cái chết hơi nhảm và không có cảm giác giật mình như phần 1,2,3. Điềm báo cũng không rùng rợn bằng, ngay cả cách chết cũng hơi lãng xẹt: Con nhó big tít và thằng Issac là minh chứng.
Khúc cuối, lúc thằng nhóc nó la la ở trên máy bay, thấy nghi nghi, 2p sau đúng là quay lại P1. Mà hình như P4 đâu có liên wan gì với mấy P còn lại đâu nhỉ

P3,4 ko liên quan gì nhau và cả những phần kia =)

P5 prequel P1 , rồi P1 sequel P2

:-??
 
ukm đúng rồi , nathan ngỏm củ tỏi bởi dây cáp , h mới nhớ cái tình tiết đấy :D .
 
mình tưởng là tụi này giết người khác để lấy thời gian sống của người đó chứ :-?

thằng da đen vô tình giết thằng đồng nghiệp, ai ngờ thằng này bị ung thư sắp chết, nên nó cũng chỉ kéo dài mạng sống của nó thêm được ít ngày

thằng mc cũng vậy :-?
 
tớ thì nghĩ chả phải lấy lifetime như thằng peter thẩm du mà như kiểu giống p1 , ko giết đc thằng này thì next thằng khác rồi vòng lại thôi :-? , chả qua thêm mắm muối thành ra lifetime :)) .
 
Coi xong tự nhiên hết muốn đi mổ mắt nữa X_X
 
Coi xong tự nhiên hết muốn đi mổ mắt nữa X_X

Phim nó xạo đó bác ơi, ngoài đời ko có thứ chuyên viên nào bất cẩn đến cỡ đó để cho tia laser bắn nổ con mắt người ta. :>
 
Vậy mình ứ đi châm cứu hoặc đi máy bay.:>
 
về việc đánh lừa thần chết. mình thấy giả thuyết trên wiki khá là hợp lý
Một vấn đề luôn tồn tại xuyên suốt loạt phim là khái niệm đánh bại thần Chết. Sự can thiệp tức thì vào những cái chết đã chứng minh là sẽ chỉ làm cho danh sách thần Chết bắt đầu lại từ đầu. Một khi danh sách thần Chết kết thúc với người cuối cùng, nó sẽ lại bắt đầu từ người sống sót đầu tiên cho đến khi không còn ai sống sót. Một vấn đề mấu chốt là nhân vật chính luôn nghĩ là họ đã tìm ra cách để đánh lừa thần chết; ví dụ, trong phần 2 của loạt phim, có người cho rằng nếu 1 trong những người sống sót sinh con, thì đứa bé đó sẽ làm cho danh sách thần Chết vô hiệu. Kết thúc phim luôn mang hàm ý rằng không có cách nào để đánh lừa được cái chết.

nói riêng về phần 5, cứ cho giả thuyết tươc đoạt mạng sống là đúng thì vẫn có thể giải thích hợp lý đc: VD chú main char giết bạn nhưng biết đâu thằng bạn của chú chỉ sống đc thêm vài ngày, cô bạn gái tưởng là ko phải chết nhưng cũng có thể trong giấc mơ ban đầu sẽ chết sau chú main char...
 
Coi xong chán,mấy phần trc sự việc xảy ra khá tương ứng với những gì đc nhìn thấy trc,qua phần này chả dính gì nữa
 
Coi xong chán,mấy phần trc sự việc xảy ra khá tương ứng với những gì đc nhìn thấy trc,qua phần này chả dính gì nữa

tương ứng còn gì
-Vd, con bé đi mổ mắt trước đấy ô tô đè lên người nó về sau nó ngã vào ô tô
- thằng đi châm cứu trong ảo ảnh đập mặt vao cửa kính, ám chỉ khuôn mặt sau này sẽ bị biến dạng (tượng phật rơi vào đầu)
-thằng bạn chú Sam bị théo đâm xuyên qua người, về sau cũng bị Sam cầm cái thanh nướng bếp đâm xuyên qua người
 
Hy vọng từ phần 5 (nếu sau này có phần 6-7,...) thì series này sẽ đi lên.
Thông thường thì một phim nếu thành công và ăn khách, tiếp tục ra nhiều phần tiếp theo thì chất lượng sẽ giảm dần từ những phần sau.
(Vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như Dramma Series "Bàn Tay Nhân Ái" của TVBI HK thì đi ngược lại -> phần 1 cực kỳ tệ hại và sến, phần 2 đỡ hơn phần 1 và phần 3 là phần cuối lại là phần hay và cảm động nhất)
 
Sao cuối phần 2 thì pé MC với anh cảnh sát vẫn sống vậy?

Luật của phần 2: 1 cái chết đổi 1 sự sống, 1 sự sống đổi 1 cái chết. Isabella có mang cũng là nạn nhân lẽ ra phải chết trong vụ tai nạn liên hoàn, nhưng sau đó cô sinh ra đứa con cho nên đứa con này ko có trong danh sách thần chết --> Kimberly + Thomas được sống.
 
vậy tại sao thằng nhóc cuối film lại bị chết thảm vậy?
nguyên cái tay văng ra
 
vậy tại sao thằng nhóc cuối film lại bị chết thảm vậy?
nguyên cái tay văng ra

Nó sống theo tuổi đời của ông công nhân, mà ông đó thì bệnh nan y có thể chết bất cứ lúc nào.
 
Back
Top