Final Fantasy Brave Exvius Global

gời mail kiến nghị gumi nó hiển thị chì số né luôn quá , nhiều lúc xài friend quên đếm nó thiếu 5 10% éo biết vào sml` với boss quài @@
 
11k step-up + 1 tick 30% => 2 rb sử tô lệch banner raegan và CG lasswell:6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:

Cơ mà nhìn kĩ em lotti cute quá đi :2onion35:
 
Đệt, giờ lên wiki đọc thông tin mới biết Citra là chị của Sakura. =))
ĐCM, sum step up để lấy vé 30% mà lại ra con mắm Citra. :8cool_amazed:
 
Chỉnh sửa cuối:
Đệt, giờ lên wiki đọc thông tin mới biết Citra là chị của Sakura. =))
ĐCM, sum step up để lấy vé 30% mà lại ra con mắm Citra. :8cool_amazed:
thanh niên này clear story toàn skip ak
 
thấy bác ấy kể nội dung cốt truyện vanh vách nên chắc lâu lâu skip trúng ngay đoạn quan trọng =)) mình thì nhớ mang máng chị em nó nhận nhau hình như trong cái thư viện nào đó =)) qua ss2 thì toàn skip vì lười , xem tầm 4 5' rồi click click xong skip =))
 
Biết chúng nó là chị em nhưng mà trước giờ toàn tưởng con Sakura là chị cơ, tiếng Anh chị em nó toàn gọi là sister mà. :3cool_nosebleed:
Tại thường thì con Sakura luôn tỏ ra chính chắn hơn, thậm chí là như bà cụ non, còn con mắm Citra thấy có vẻ non nớt và trẻ con quá, trong game này ghét nó nhất luôn, sau nó là thằng ml Earthlord. :8cool_tire:
 
Biết chúng nó là chị em nhưng mà trước giờ toàn tưởng con Sakura là chị cơ, tiếng Anh chị em nó toàn gọi là sister mà. :3cool_nosebleed:
Tại thường thì con Sakura luôn tỏ ra chính chắn hơn, thậm chí là như bà cụ non, còn con mắm Citra thấy có vẻ non nớt và trẻ con quá, trong game này ghét nó nhất luôn, sau nó là thằng ml Earthlord. :8cool_tire:
Nhớ story có đoạn con Sakura muốn bất tử để theo Citra thì bị Citra cản lại vì còn nhỏ với lại cơ thể chưa phát triển hết nên tiêm bất tử vào là bị loli mãi luôn mà :3onion24:.
 
Đoạn gặp nhau ở thư viện đã biết chúng nó là chị em nhưng không biết đứa nào là chị, rồi qua cách cư xử thấy con Sakura trưởng thành hơn nên mặc định trong não đoán nó là chị rồi, story thì chỉ đọc để nắm đại khái cốt truyện thôi chứ rảnh đâu mà soi từng chữ một. Cũng như "dig bick" đọc lướt qua hay nhầm thành "big dick" ấy mà. =))
XOkOJEJ.png
yIICK2H.png
 
Còn 1 tick vàng thấy ngứa mắt quay nốt luôn cho hết ai ngờ ra con citra thứ 2:2cool_burn_joss_sti
 
tuần sau chắc là Halloween đợt 1 là có 2 con Rain với Lass, Sakura chắc tuần sau nữa, ai khô máu sớm là hối hận cho xem :(fight)

Mà cái con Aurora Fryevia mới ra nhìn có vẻ là hàng siêu khủng
 
Ban đầu cũng hóng nhưng nghĩ lại hết Citra rồi Folka thất vọng CG mấy mụ già này vcl, không phải gu, Fryevia có vẻ trưởng thành nên chắc cũng chẳng hy vọng gì.
 
Đoạn gặp nhau ở thư viện đã biết chúng nó là chị em nhưng không biết đứa nào là chị, rồi qua cách cư xử thấy con Sakura trưởng thành hơn nên mặc định trong não đoán nó là chị rồi, story thì chỉ đọc để nắm đại khái cốt truyện thôi chứ rảnh đâu mà soi từng chữ một. Cũng như "dig bick" đọc lướt qua hay nhầm thành "big dick" ấy mà. =))
XOkOJEJ.png
yIICK2H.png
little sister kìa má
 
little sister kìa má
Litter sister đậu ra? :8cool_tire:
Nói thế mà không hiểu à? Trong tiếng Anh thì chị em hay anh em nó cũng đều có thể gọi nhau là sister/brother, đoạn vừa gặp nhau trong thư viện nó đều xưng hô là sister (Sakura gọi Citra là "sister", Citra đáp lại "you are no sister to me", có thể hiểu là "chị" "ngươi không phải là em của ta" hoặc "em" "ngươi không phải là chị của ta") nên chỉ biết đại khái chúng nó là chị em chứ không biết đứa nào lớn đứa nào nhỏ, nên dựa vào tính cách mà đoán con Sakura là chị, rồi não nó ám thị luôn con Sakura là chị rồi, nên sau này dù nó có xưng hô rõ là older sister hay little sister đi nữa thì khi đọc lướt qua cũng không nhận ra, nhất là nó chẳng ảnh hưởng gì đến cốt truyện.
Kể cả khi đọc trên wiki cũng không để ý luôn, chỉ thấy kỳ kỳ cái đoạn "she still holds on to the hope of one day being able to lovingly pat Sakura's head once again", em mà sao lại đi xoa đầu chị? Lúc đó mới chú ý đọc kỹ mới nhận ra nó là chị.
 
tuần sau chắc là Halloween đợt 1 là có 2 con Rain với Lass, Sakura chắc tuần sau nữa, ai khô máu sớm là hối hận cho xem :(fight)

Mà cái con Aurora Fryevia mới ra nhìn có vẻ là hàng siêu khủng
Tớ tưởng aurora fryevia là hàng tặng khi đi fan festa chớ @@
 
Litter sister đậu ra? :8cool_tire:
Nói thế mà không hiểu à? Trong tiếng Anh thì chị em hay anh em nó cũng đều có thể gọi nhau là sister/brother, đoạn vừa gặp nhau trong thư viện nó đều xưng hô là sister (Sakura gọi Citra là "sister", Citra đáp lại "you are no sister to me", có thể hiểu là "chị" "ngươi không phải là em của ta" hoặc "em" "ngươi không phải là chị của ta") nên chỉ biết đại khái chúng nó là chị em chứ không biết đứa nào lớn đứa nào nhỏ, nên dựa vào tính cách mà đoán con Sakura là chị, rồi não nó ám thị luôn con Sakura là chị rồi, nên sau này dù nó có xưng hô rõ là older sister hay little sister đi nữa thì khi đọc lướt qua cũng không nhận ra, nhất là nó chẳng ảnh hưởng gì đến cốt truyện.
Kể cả khi đọc trên wiki cũng không để ý luôn, chỉ thấy kỳ kỳ cái đoạn "she still holds on to the hope of one day being able to lovingly pat Sakura's head once again", em mà sao lại đi xoa đầu chị? Lúc đó mới chú ý đọc kỹ mới nhận ra nó là chị.
Ở hình trên nó ghi lù lù là little sister, tức citra chị sakura em. Cùn thế.
 
Ở hình trên nó ghi lù lù là little sister, tức citra chị sakura em. Cùn thế.
Quá thất vọng về trình đọc hiểu của sếp. :2cool_go:
Ám thị đây là chỉ nhận thức sai lầm của não. Giống như bài test này:
Nó khiến cho người test nhận thức nhầm cái tay giả là tay của mình.
Tương tự ở trường hợp này, khi mới nhận mặt nhau thì tụi nó chỉ gọi nhau là sister, vì thế tôi không biết đứa nào là chị chứa nào là em mà chỉ đoán đại con Sakura là chị.
XOkOJEJ.png
yIICK2H.png

Lúc này não tôi đã ám thị rằng con Sakura là chị rồi, nên sau đó dù bọn nó có gọi nhau là "you" thì não tôi tự động dịch ra con Sakura sẽ gọi Citra là em và ngược lại, thậm chí cho dù con Citra có nói "You're my little sister" đi nữa thì khi đọc lướt qua cũng sẽ không nhận thấy mà tôi sẽ tự hiểu nhầm thành "You're my sister" luôn.
Một ví dụ đơn giản khác là như trong post này hầu như không ai nhận ra tôi ghi sai tên, vì mọi người bị ám thị là đang bàn về One Punch Man.
Lại nữa, sức mạnh thể chất vượt xa với lũ train bình thường, nhưng đám anh hùng trong One Piece làm đ gì có đứa nào bình thường. =))
Thằng Máu Trâu có thể coi là trong đám yếu nhất class S mà có thể nâng được cả khối bê tông có lẽ phải nặng cả tấn và ném nó lên tàu vũ trụ, thằng Cap làm được như thế không đã.
Trong khi cho Máu Trâu đấm Đen Bóng thì chắc là như muỗi chích thôi. =))
 
Back
Top