Event lần này chán quá cũng tình cờ nghe lại bài này thôi thì ngồi chém gió cho đỡ quải. Ta thuộc thế hệ 8x đời đầu, cái Final Fantasy đầu tiên chơi là Final Fantasy 8, phát hành năm 1999, cái năm ta phải thi tốt nghiệp trung học. Cái thời mà ps1 hoành hành khắp các trường học, nội cái trường Hồng Bàng tính sơ cũng 4 cái tiệm ps1 xung quanh đó, 2k5 1 tiếng miễn phí trà đá, tô mì gói 10k 1 tô. Cái thời phải chơi warcraft, starcraft, tomb raider, duke nukem trên DOS thì đồ hoạ của FF 8 trên cái tivi màu Toshiba hay Sony 21 inch là cái gì đó thần thánh lắm, ngay tại thời điểm đó với tầm nhìn trẻ trâu thì méo có cái game nào có cái intro ấn tượng bằng FF8. Ta nhớ những ngày trốn học ngồi cày FF 8, mà hồi đó làm gì có auto, gameshark lại là một thứ xa xỉ. Cục save lúc đó 30k 1 cục save con rệp, save IC 80k-90k 1 cục. Méo biết Mimi là gì đâu chỉ biết tiệm Trúc Minh ở Nguyễn Kim có 2 vợ chồng ông Quang vừa bán máy, sửa máy bán đĩa mua đĩa, memory card, gameshark, giấy mã cheat 2k 1 tờ. Năm đó thi căng lắm, phải tạm gác mấy tháng để học thi, rồi cũng thi xong, lại cắm đầu cày card, cày item, kiếm cuối, limit cuối, ráng đi đến mấy cái cutscence để xem em Rinoa, phê vcl ấy....Giờ đây, sau gần 20 năm, mỗi khi nghe lại những giai điệu của opening, của battle theme lại nổi da gà, lại hoài niệm về cái thời đi học, vô tư đầy màu sắc. Cuộc sống giờ bon chen, đủ thứ, cố lắm cũng chỉ có thể ngồi chơi 1-2 tiếng, tạm quên đi mọi thứ công việc, cuộc sống, nhưng cảm giác của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy mãi không thể tìm lại ở đâu được...gần 20 năm rồi, những cậu thiếu niên trung học ngày ấy đã lớn tồng ngồng thậm chí đã gần 40, nhưng thi thoảng vẫn ngồi chơi giả lập FF 8 vẫn hăng say như 1 cậu học trò trung học ngày nào, rồi kể co thằng con của mình nghe ngày xưa ông già nó chơi game bá đạo như nào, đào item kiếm cuối ra sao. Hiện tại không có điều kiện để thưởng thức những phần sau bằng console chỉ bằng youtube và cho dù game hiện nay đã tiến hoá đến 1 bước dung hoà giữa game và điện ảnh, nhưng những gì mang giá trị thần thánh của FF8 năm nào vẫn là mãi mãi, vẫn là đoạn intro với opening song ấn tượng nhất từ trước cho đến giờ....