Mùa hè năm 2000,một nhóm gamer và cũng là FF7's fan (ko rõ của nước nào,nhưng chắc chắn là foreigners!) đã họp nhau lại và đưa ra thảo luận một kế hoạch về việc viết một cuốn tiểu thuyết dựa trên nội dung và những nhân vật của game Final Fantasy 7.Dĩ nhiên đó là một ý tưởng tuyệt vời cho những ai yêu mến FF7,và nhóm gamer đó đã bắt tay ngay vào công việc sau khi thống nhất kế hoạch.
Đầu năm 2001,phần 1 của bộ tiểu thuyết đó mang tên "The Streets of Midgar" đã ra đời trên trang web geocities.com,và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của hàng ngàn FF7's fan trên mạng,tăng thêm nguồn động viên và sức lực cho nhóm tác giả tiếp tục "sứ mạng thần thánh"!
3 năm sau,khi Phần 3 "Path to Promised Land" xuất xưởng (dựa theo game thì đến hết đĩa 1,lúc Aeris chết!),cũng là lúc con số độc giả của "Final Fantasy VII Novel Project" đã lên đến hàng triệu,và nhóm tác giả của chúng ta đã bắt đầu nghĩ đến việc hợp tác với Square Enix về vấn đề này,và dĩ nhiên kết quả của sự thành công sẽ là một cuốn tiểu thuyết được xuất bản trên toàn thế giới! Thật tuyệt vời phải ko?
Đầu tháng tư năm 2004,một bản thông báo của Daniel Floyd (một trong số những tác giả của "Final Fantasy VII Novel Project") đột ngột xuất hiện trên trang web finalfantasy7.info,thông báo rằng "Final Fantasy VII Novel Project" đã bị game over bởi Square Enix! Được biết,nhóm tác giả của chúng ta sau khi contact với Square Enix vào khoảng tháng 2 năm 2004,một tháng sau họ đã nhận được một "hồi âm tương đối ngọt ngào" từ Square Enix rằng,bất cứ một hình thức copy trái phép nào,dù là stories hay characters từ những game của Square Enix,sẽ được đưa ra trước Toà án Kinh Tế Quốc Tế với tội danh "Ăn cắp và sử dụng bản quyền trái phép",cho dù cuốn tiểu thuyết đó có được đăng trên web free đi chăng nữa!
Và điều gì phải đến đã đến,nhóm bạn của chúng ta đành ngậm ngùi buông bút và nói lời giã biệt ko còn có ngày gặp lại với "Final Fantasy VII Novel Project",để lại sau lưng những buồn đau,những tiếc nuối,và cả những giọt nước mắt.....