Cho hỏi cái final fantasy xv mobile có đáng chơi ko? Và đã Unlock full đc ko hay phải mua?
Thư tay có giá trị kỷ niệm và tình cảm hơn rất rất nhiều vài cuộc alo nhé. Nếu ông từng sống qua thời kỳ viết thư tay đem gửi bưu điện sẽ hiểu cảm giác mong ngóng hồi âm từ đối phương. Có xa cách thì những bức thư tay ấy nó mới có giá trị thế nào. Nhất là Noc với Lu nó trao đổi kiểu này từ bé, kỷ niệm nhiều lắm không bỏ được đâu. Ông cứ hiểu đơn giản là nó yêu nhau lâu lắm rồi, vì thời chiến nên phải xa cách, rốt cuộc gặp được nhau cái thì âm dương cách trở luôn, sẽ hiểu đc nỗi đau của Noc và Lu.Người yêu thì có rồi, nhưng vấn đề là từ đầu game tới cuối Luna chỉ xuất hiện trong tiềm thức của Noc, ngay cả 1 câu đối thoại mặt đối mặt với Noc lúc lớn còn không có. Chưa kể thể kỷ bao nhiêu rồi, chúng nó cầm điện thoại gọi nhau ầm ầm, vậy mà 2 anh chị vẫn viết thư truyền tay....cảm giác nó....quá sến.
Mình thấy cuộc điện thoại của Iris với Noc ở Ruined Insomnia có cảm xúc hơn nhiều.
Vấn đề ở đây là nhân vật luna xuất hiện ít quá , đối với người chơi thì cảm giác như thấy một người lạ vừa mới xuất hiện đã chết nên ít có cảm xúc . Phải như Aerith trong ff7 gắn bó với người chơi một thời gian dài rồi bị giết khiến cho người chơi bị shock tâm lý lun . Nếu để Luna đi với Noc khoảng 1 , 2 chapter rồi chết thì có lí hơnThư tay có giá trị kỷ niệm và tình cảm hơn rất rất nhiều vài cuộc alo nhé. Nếu ông từng sống qua thời kỳ viết thư tay đem gửi bưu điện sẽ hiểu cảm giác mong ngóng hồi âm từ đối phương. Có xa cách thì những bức thư tay ấy nó mới có giá trị thế nào. Nhất là Noc với Lu nó trao đổi kiểu này từ bé, kỷ niệm nhiều lắm không bỏ được đâu. Ông cứ hiểu đơn giản là nó yêu nhau lâu lắm rồi, vì thời chiến nên phải xa cách, rốt cuộc gặp được nhau cái thì âm dương cách trở luôn, sẽ hiểu đc nỗi đau của Noc và Lu.
Luna có nhiệm vụ bảo vệ nhẫn, thuyết phục các "thần" chấp nhận Noc và giao sức mạnh cho Noc. Mỗi bước đi của Luna đều đc update cho người chơi suốt quá trình game, ai cũng đều thấy đc sự hy sinh và nỗ lực của Luna, có phải dạng bánh bèo bình phong đâu mà cảm thấy "nhạt" được. Ép buộc Luna đi kèm người chơi để mất công bảo vệ hay bắt em ấy vác gậy lên combat lại càng làm "thường" hình tượng Oracle của Luna thôi. Nếu có, tôi đồng ý cho cặp đôi gặp lại nhau tâm sự một lần trước buổi sáng định mệnh có lẽ sẽ khiến "teen" dễ thấm hơn. Còn với tôi cách thể hiện bắt người chơi tự cảm nhận, hiểu ngầm thế này cũng rất hay rồi.Vấn đề ở đây là nhân vật luna xuất hiện ít quá , đối với người chơi thì cảm giác như thấy một người lạ vừa mới xuất hiện đã chết nên ít có cảm xúc . Phải như Aerith trong ff7 gắn bó với người chơi một thời gian dài rồi bị giết khiến cho người chơi bị shock tâm lý lun . Nếu để Luna đi với Noc khoảng 1 , 2 chapter rồi chết thì có lí hơn
vợ con hay người yêu cũng chả liên quanCó vợ con hay người yêu gì chưa?



Hóng DLC Luna thôinghe cái này thấy tội ẻm vãi
đúng, kiểu như tiểu thuyết ba xu, à đâu hướng đến kiểu tình yêu sến súa giống kiểu romeo và juliet nhưng cuối cùng phản tác dụng vì người chơi còn chưa cảm nhận được tình yêu thì nhân vật chính chết xừ rồiLời thoại gượng ép sến sủa như tiểu thuyết 3 xu. Thất vọng. Luna mình chơi lần đầu còn chả biết nó đi khắp nơi làm gì cơ.



chơi để giải trí thôi ko hay lắm, có crack unlock full rồi thích ủng hộ thì có thể bỏ 500k ra muaCho hỏi cái final fantasy xv mobile có đáng chơi ko? Và đã Unlock full đc ko hay phải mua?
đắt vãi đái con gà mái 

Choosing Hope hàng uemasu nobuo phải khác bọt chứChỉ cần episode Luna mà làm tốt được như Ep Ignis thì mình về phe Luna ngay
Mình chơi comrades khi bài Choosing Hope bật lên thì cảm xúc còn cao hơn là xem Luna thăngHiểu dc tụi Glaive đã cố gắng ra sao để có lại được Noc
![]()

Choosing Hope hàng uemasu nobuo phải khác bọt chứ![]()
.chơi game còn bắt tưởng tượng cốt truyện nữa sao chơiCác ông thích kiểu game nó phải vẽ ra cái tranh "chúng tao yêu nhau đấy, bây giờ chúng tao xa nhau rồi đây nè, tội nghiệp không? Cảm động không, khóc đi" nhỉ. Tôi thấy thế mới nhàm chán, kiểu FF8, 9, 10 hoàng tử công chúa tíu tít cạnh nhau mãi rồi. FFXV nó build một kiểu hơi lạ, cảm giác dành cho người ta tự cảm nhận hơn là xôi thịt trước mặt.
Lớn rồi, cũng phải thoáng lên một tẹo, đầu óc tưởng tượng một tẹo, lãng mạn một tẹo chứ. Có thế mới dễ thấm và bản thân mình thỏa mãn hơn khi chơi. Chơi xong suốt ngày tìm điểm xấu để chê game thì cảm thụ cái gì nữa.

. Bác phải hiểu trên góc độ chỉ chơi game thôi thì thấy Luna nó mờ nhạt lắm. Mà mang tiếng sắp cưới nhưng trước khi gặp Luna thì cảm giác Noc kiểu tâm lý đám cưới là đến đâu hay đến đó. Bác lấy vợ rồi nên chắc hiểu. Cái này cũng 1 phần do kiểu muốn làm open world khám phá thế giới.