Đù moá chơi đến chap 10 cảm thấy tiếc cho FF15 VL. Miẹ éo phải cốt truyện không có điểm sáng đâu, có những twist cảm động với bất ngờ vl (mình chưa xem spoil, mới chỉ biết cơ bản về luna, king reg). Cảm giác cốt truyện bị cắt xét rush đoạn đầu thì được miẹ cái GotY rồi.
Điểm mình thấy điên nhất là cảm giác nếu éo xem cái kingsglave thì éo hiểu về cái FF15 này. May mình xem combat, hiểu sơ sơ (tại thấycái phim nó buồn ngủ quá)
Miẹ thằng Noc, bố chết thì éo làm biểu cảm đi cảm giác lúc đầu gượng gượng vl, hay tại open world từ đầu nên thấy thế, bố chết con vẫn long nhong vui vẻ với team vl. Đến chap 9-10 thì mới làm biểu cảm nhân vật, cảm giác có cảm tình hơn với cốt truyện.
Ngoài ra một số chi tiết vô lý như mình nêu trước.