Multi FINAL FANTASY XVI

Final Score

  • 100

    Votes: 16 14.7%
  • 94-99

    Votes: 10 9.2%
  • 90-94

    Votes: 35 32.1%
  • 85-89

    Votes: 21 19.3%
  • 80-84

    Votes: 13 11.9%
  • 74-79

    Votes: 4 3.7%
  • Trash

    Votes: 10 9.2%

  • Total voters
    109
  • Poll closed .
nói về độ hưởng thì ai qua chị sấm
 
nói về độ hưởng thì ai qua chị sấm
Nhớ không nhầm chứ Sấm hường nó reset server xong thì đâu lại vào đấy chứ có cái mẹ gì khác đâu nhỉ.
Squall end game làm Seed Leader, binh đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Bố làm to, bố vợ làm to. Vợ đẹp, harem có sẵn. Thằng này ngoài mồ côi mẹ chứ điểm luck chắc max :))
 
chả ai thần kinh tự kỉ như thằng Cloud :9onion48:
 
Số nhọ nhất chắc là thằng Tí Đụt. :8cool_cry:
 
Nhớ không nhầm chứ Sấm hường nó reset server xong thì đâu lại vào đấy chứ có cái mẹ gì khác đâu nhỉ.
Squall end game làm Seed Leader, binh đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Bố làm to, bố vợ làm to. Vợ đẹp, harem có sẵn. Thằng này ngoài mồ côi mẹ chứ điểm luck chắc max :))
Số hưởng nhất là Cecil, lấy người đẹp, lên làm vua (chẳng hiểu sao lại bổ nhiệm thằng Knight lên làm vua, vương quốc nhà bên thì bổ nhiệm cha Monk lên làm vua), có vợ đẹp con ngoan, vợ anh 40 mấy tuổi vẫn có thằng tơ tưởng
Sốhưởng nhì là Zidane, lấy công chúa, tương lai tươi sáng
Số hưởng ba là Locke, anh có Celes mà không biết hưởng, cuối cùng anh đã hiểu ra
 
Tí đụ công nhận max nhọ, người yêu còn bị cưỡng hôn bởi thằng khác nữa là...


Thế này thì anh em nghĩ có phải thằng Cloud số hưởng nhất không, anh em nghĩ đây là số hưởng hay số nhọ. Nghĩ xem nó có cần hưởng cái gì nữa không khi mà như này :3onion55:.
3haMZV6.jpg
 
Tí đụ công nhận max nhọ, người yêu còn bị cưỡng hôn bởi thằng khác nữa là...
nóc tịt thì sao, hôn thuê bị thằng khác xiên , phải chơi gay, chết trong ảo tưởng :7cool_waaaht:
 
Tui biết tới dòng game này là do hồi xưa xem cái đĩa phim FF8, 9, 10 =))
 
Tí đụ công nhận max nhọ, người yêu còn bị cưỡng hôn bởi thằng khác nữa là...
Thế này thì anh em nghĩ có phải thằng Cloud số hưởng nhất không, anh em nghĩ đây là số hưởng hay số nhọ. Nghĩ xem nó có cần hưởng cái gì nữa không khi mà như này :3onion55:.
Gái của anh xinh lại có 2 em nhưng đời anh vẫn nhọ vì dính phải thằng Sephiroth. Cái xui của đời anh là anh chính là crush của Sephiroth.
 
nóc tịt thì sao, hôn thuê bị thằng khác xiên , phải chơi gay, chết trong ảo tưởng :7cool_waaaht:

Noctis sinh ra vẫn sướng làm hoàng tử, có 3 thằng cận vệ theo bảo vệ từ a tới z, bố cho tiền siêu xe đi phượt tẹt ga phè phỡn đã đời mới phải chịu cực. Đúng kiểu sướng trước khổ sau =)), còn Tí đụ xuất phát điểm của nó bình thường chỉ là 1 tay chơi bóng tài năng thôi. Còn đâu vẫn long bong thì tất nhiên phải nhọ hơn thằng hoàng tử số sướng kia chứ, có trách tại thằng hoàng tử nó khờ khạo, chứ khôn tí lấy tiền bố nó thuê vài em xinh tươi hầu hạ cho, hoặc là do nó thích chơi gay hơn thật =)).

Tui biết tới dòng game này là do hồi xưa xem cái đĩa phim FF8, 9, 10 =))

Nếu không biết đến 7, 8, và 9 thì có lẽ tới giờ phút này mình cũng chưa chắc biết FF là dòng game nào đâu, và cũng có thể sẽ không thích thể loại JRPG :)).
 
Nếu không biết đến 7, 8, và 9 thì có lẽ tới giờ phút này mình cũng chưa chắc biết FF là dòng game nào đâu, và cũng có thể sẽ không thích thể loại JRPG :)).
:-)/\:-) 7, 8, 10 là 3 game đưa thế hệ 8x 9x "vào đời". Thiệt năm đó 14 tuổi nhìn cái op của FFVIII thiệt là hớp hồn.

:x Nhưng FF đầu tiên của mình là FFIX, đến giờ vẫn đẹp như mối tình đầu.
 
Noctis sinh ra vẫn sướng làm hoàng tử, có 3 thằng cận vệ theo bảo vệ từ a tới z, bố cho tiền siêu xe đi phượt tẹt ga phè phỡn đã đời mới phải chịu cực. Đúng kiểu sướng trước khổ sau =)), còn Tí đụ xuất phát điểm của nó bình thường chỉ là 1 tay chơi bóng tài năng thôi. Còn đâu vẫn long bong thì tất nhiên phải nhọ hơn thằng hoàng tử số sướng kia chứ, có trách tại thằng hoàng tử nó khờ khạo, chứ khôn tí lấy tiền bố nó thuê vài em xinh tươi hầu hạ cho, hoặc là do nó thích chơi gay hơn thật =)).



Nếu không biết đến 7, 8, và 9 thì có lẽ tới giờ phút này mình cũng chưa chắc biết FF là dòng game nào đâu, và cũng có thể sẽ không thích thể loại JRPG :)).
Hồi đó chỗ tui rầm rộ nhất là FF8 và 10(chắc do đồ họa đẹp)
Sau này tìm hiểu mới phát hiện ra FF7 cũng là siêu phẩm
 
Noc sinh ra đã đứng ở vạch đích, sau đó anh cài số de, đến cả khi cha chết, mất nước, sống lông bông ngoài đường thì vẫn có người lo cho từng li từng tí một (đám bạn gay, mấy lão bạn bố, gái sửa xe...), toàn thấy ăn chơi chứ thấy khổ con mẹ gì đâu.
Còn anh Tí Đụt nhỏ là đứa mít ướt, lớn lên chút hận ông già mới phấn đấu được thành ngôi sao thì bị lôi mẹ sang thế giới khác, được ông chú hờ trên danh nghĩa "chăm sóc" nhưng toàn đứng ngoài ngó cho thằng cháu tự vật lộn với đời, bắt đầu lại từ con số không, không bạn bè, không người thân thích, kỹ năng chiến đấu gần bằng không, gặp được em xinh lại xui trúng nhằm tu nữ nhà lành đ xơ múi được gì, lại phải ra sức thể hiện mới lấy lòng được người đẹp, ờ thì được tác giả tội nghiệp bố thí cho 1 nụ hôn nhưng rồi chấm hết, đến cuối mình anh gánh team cứu thế giới đồng nghĩa với hi sinh tất cả nhưng cả thế giới đ ai biết anh từng tồn tại lul.
Qua phần 2 thì xém bị NTR. 8-}
Phần 3 thì...à mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tí đụ là hình tượng của 1 thằng main biết phấn đấu vượt khó bằng sức mình, có ý chí sinh tồn rất cao, biết tạo năng lương tiêu cực chuyển hoá thành tích cực, máu liều cũng nhiều vì sẵn sàng bất chấp chơi hết với mọi thứ đe doạ đến điều nó yêu quý, nên nếu đặt nó lên bàn cân với các main FF khác thì mình thấy Tí đụ nó nhỉnh hơn mọi thằng.
 
Tí đụ là hình tượng của 1 thằng main biết phấn đấu vượt khó bằng sức mình, có ý chí sinh tồn rất cao, biết tạo năng lương tiêu cực chuyển hoá thành tích cực, máu liều cũng nhiều vì sẵn sàng bất chấp chơi hết với mọi thứ đe doạ đến điều nó yêu quý, nên nếu đặt nó lên bàn cân với các main FF khác thì mình thấy Tí đụ nó nhỉnh hơn mọi thằng.
Hồi xưa lúc mới chơi (lúc đó mới bé tí) không thích Tidus lắm do thấy anh nhoi quá, thích mấy thằng ngầu lòi như Squall (sau này mới thấy anh bị đơ chứ không phải ngầu). Sau này chơi lại hiểu hơn thì thích nhân vật này, tươi sáng, nỗ lực...

Tidus chắc thằng khổ nhất dòng FF. Trong FF khi mọi người biết cái khổ cái khó của Yuna thì an ủi rồi cả đội cùng tìm cách, nhưng Tidus nó hiểu ra từ sớm, ôm trong lòng không nói ai, không làm phiền ai, còn giả bộ tươi vui động viên Yuna. Nên lúc Tidus biến mất khi mình chơi lại thấy xúc động lạ thường. Cách Tidus nhảy từ airship xuống rồi biến mất cũng rực rỡ như tính cách của Tidus, dám yêu dám làm, thích Yuna là tới luôn chứ không ỡm ờ.

:1onion52: Vậy mà thằng SE nó còn đẻ ra cái audio drama với cái novel tào lao để củ hành anh toi :4onion21:. Mục đích tính bươi FFX-3 nhưng thất bại. Giờ phải vờ như 2 cái của nợ này nó không tồn tại.
 
Ai chê bản 10 sến thì chắc chưa tình yêu đẹp đẽ như vậy rồi, chứ chuyện tình của Tidus nó gắn liền với tuổi thơ thời mới nhú biết yêu của 1 số người đấy. Lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ, vui vẻ để làm người mình yêu cười tươi, thật đẹp. Chấp nhận mang gánh lên vai để bảo vệ che chở cho 1 đứa con gái. Hiểu được thì mới thấy thấm tính cách, chuyện tình của nó với Yuna. Cái lúc cả đội nó xuống dốc thì nó là thằng duy nhất vượt qua nỗi sợ để nghĩ và hành động thiết thực.

Cái bài này cũng cho thấy ý chí của nó mãnh liệt ra sao, chẳng hề biết sợ đám kia mà cứ tìm đường lao vào. Người khác dòm vào nghĩ thằng này vì tình mà điên rồi, ngu ngốc. Nhưng nó thì lúc đáp xuống cứu Yuna thì mặt nó cười tươi rạng rỡ rất tự tin vì nó biết chắc nó phải cứu được ẻm, đúng kiểu "Chỉ cần cứu được em thì có chết tôi cũng không hối hận".


 
Cho hỏi là làm sao nghe tới chuyện Rinoa is Ultimacia bác lại ú ớ thế :D

Hả giờ bác mới end cái FF8 à
Toi end từ năm 2004 rồi, nhưng hồi đấy biết englisk éo đâu mà đòi biết cốt truyện:9cool_too_sad:
Giờ mới biết cốt truyện của nó có timeline rối vl như thế. Trước mình cứ nghỉ nó thẳng băng băng
 
Ai chê bản 10 sến thì chắc chưa tình yêu đẹp đẽ như vậy rồi, chứ chuyện tình của Tidus nó gắn liền với tuổi thơ thời mới nhú biết yêu của 1 số người đấy. Lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ, vui vẻ để làm người mình yêu cười tươi, thật đẹp. Chấp nhận mang gánh lên vai để bảo vệ che chở cho 1 đứa con gái. Hiểu được thì mới thấy thấm tính cách, chuyện tình của nó với Yuna. Cái lúc cả đội nó xuống dốc thì nó là thằng duy nhất vượt qua nỗi sợ để nghĩ và hành động thiết thực.

Cái bài này cũng cho thấy ý chí của nó mãnh liệt ra sao, chẳng hề biết sợ đám kia mà cứ tìm đường lao vào. Người khác dòm vào nghĩ thằng này vì tình mà điên rồi, ngu ngốc. Nhưng nó thì lúc đáp xuống cứu Yuna thì mặt nó cười tươi rạng rỡ rất tự tin vì nó biết chắc nó phải cứu được ẻm, đúng kiểu "Chỉ cần cứu được em thì có chết tôi cũng không hối hận".


Chuẩn rồi. Ending Ffx thời đó nó in đậm
tới giờ và sau này cũng vậy, buồn gì đâu á :9cool_too_sad:
 
Ngày xưa ấn tượng nhất là Auron vì tạo hình ngầu :2cool_confident:

Hồi xưa lúc mới chơi (lúc đó mới bé tí) không thích Tidus lắm do thấy anh nhoi quá, thích mấy thằng ngầu lòi như Squall (sau này mới thấy anh bị đơ chứ không phải ngầu). Sau này chơi lại hiểu hơn thì thích nhân vật này, tươi sáng, nỗ lực...

Tidus chắc thằng khổ nhất dòng FF. Trong FF khi mọi người biết cái khổ cái khó của Yuna thì an ủi rồi cả đội cùng tìm cách, nhưng Tidus nó hiểu ra từ sớm, ôm trong lòng không nói ai, không làm phiền ai, còn giả bộ tươi vui động viên Yuna. Nên lúc Tidus biến mất khi mình chơi lại thấy xúc động lạ thường. Cách Tidus nhảy từ airship xuống rồi biến mất cũng rực rỡ như tính cách của Tidus, dám yêu dám làm, thích Yuna là tới luôn chứ không ỡm ờ.

:1onion52: Vậy mà thằng SE nó còn đẻ ra cái audio drama với cái novel tào lao để củ hành anh toi :4onion21:. Mục đích tính bươi FFX-3 nhưng thất bại. Giờ phải vờ như 2 cái của nợ này nó không tồn tại.
Cái gì? FF10 có phần 3 à? 8-}
 
Back
Top