bây giờ bàn 1 tí về khả năng ghi bàn.
Thường thì ai chơi cũng thấy ghi bàn quả là ác mộng, trận nào thắng thì lẹt đẹt 1 đến 2 quả, cực ít 3,4 bàn như trc, chưa kể có khi còn hòa 0-0 trên sân nhà với đội cực yếu. Đó là điều bình thường, vì nhấn mạnh lại, fm 09 đã đc SI cải tiến về ME và tactic approach, cho nên ko phải chỉ cứ mua cầu thủ giỏi, về sắp xếp vào lá thắng như các phiên bản trc. Đang chơi, cầm R.M, mùa đầu đá 8 trận ghi 10 bàn, cực lởm. Mùa 2 mua D.Villa, đá 8 trận ghi 2 bàn, bị fans chê là cầu thủ lởm. Khi nghiên cứu kĩ lại tactic + tính cách cầu thủ, + để ý thêm 1 khoản mà bây giờ mới nhận thấy, đó là khi đang trong match, chọn mục "Home" hoặc "Away" để xem thông tin chi tiết cho cầu thủ của mỗi đội, sẽ thấy 1 cái scroll ở trên bên phải, chuyển sang chế độ "motivation" thì thấy đc tâm lý của cầu thủ đang thi đấu -> cực hữu dụng cho việc team talk hoặc điều chỉnh lại chế độ.
Dựa trên kinh nghiệm, hiện Villa đá 24 trận, ghi 18 bàn, ko đến nỗi tồi vì 8 trận đầu ghi có 2 bàn, cải thiện như sau. Villa có PPM là beat offside trap, run down right sigh, round up GK -> chỉ nên đá tiền đạo bên phải, hoặc đá cắm 1 mình, AMC hỗ trợ dùng through ball tối đa, hạn chế tạt biên. Còn nếu mình đá có Hunter thì dùng kèm tạt biên + through ball vừa phải, vì Hunter đánh đầu tốt + có place shot.
Đó là về cách dùng người. Về chiến thuật thì cái này tương đối phức tạp, vì ko thể cứ chỉ dùng mãi 1 đội hình. Trong các phiên bản trước, mua cầu thủ ngon, tạo ra 1 cái tactic chuẩn thì cứ thế mà đá -> thích thì thích nhưng mang tính nhàm chán. Ở ngoài đời, làm gì có đội bóng nào + đội hình nào thống trị đc mãi đâu. Chelsea thời đầu J.M cũng chỉ thống trị 1 mùa, cũng bởi do MU + Ars + Liv sa sút. Trong fm09 cũng thế. Tất nhiên cũng nên có cái đội hình gọi là ưng ý để đá trên sân nhà (sân nhà ở fm 09 thể hiện ưu thế rõ), còn đâu phải biết đối phương sắp tới là ai, đá thế nào => nghĩ cách phù hợp. Thua ko phải là đường cùng. Ví dụ đá CL, vòng tứ kết, gặp Arse sân khách trc, vậy nếu hòa 0-0 hoặc thua 1-0 thì đâu phải là hết, trận về đập lại. Tư duy đó áp dụng thì đá thủ phản công, còn hơn đá đôi công với Ars, thua 2-0, 3-1 thì méo mặt

Mình ko tiện nói cụ thể đội hình nào nên dùng với thằng nào vì mỗi ng 1 cách đá + có cầu thủ riêng.
Còn về đá thủ hay công, đơn giản ai cũng biết, chỉ nói qua 1 tí theo kinh nghiệm : đá thủ thì tốt nhất câu giờ + hạn chế đối phương tấn công. Vậy đối phương có tiền đạo hoặc tiền vệ cánh dâng, nên cho 1 HV biên lên ít thôi + bảo tiền vệ mình đá dạt biên hạn chế đối thủ. Đối phương có nhiều tiền vệ công thì nên dùng 1 cầu thủ có khả năng đá phòng ngự kiểu Masrcherano hay Gattuso, ko nhất thiết phải xếp đúng vị trí DMC, có thể vẫn xếp ở MC, nhg chỉnh individual setting theo xu hương phòng ngự, kèm thêm khoản Opponent instruction là chém đinh chặt sắt mấy thằng AMC của nó. Câu giờ thì ngoài chuyện team mentality là mix ở mức 10, tối đa là 11 hoặc thấp hơn thì tùy, thì nên đá ngắn vừa phải + chậm. Nhìn 3D thì biết, đá ngắn + chậm, cầu thủ cứ ban loanh quanh, ban lên rồi lại ban về, possession cao, mà poss cao tức sẽ câu giờ đc nhiều. Trong team setting thì kéo waste time lên mức 5-7 đầu trận, sau đó kéo dần lên đến 10-12 theo tg. Nếu chỉnh waste time cao từ đầu, dễ dính phải quả HV cầm bóng ban xung quanh bị cướp lắm

Đấy là 1 vài kinh nghiệm của mình sau 2 mùa trong fm 09. Nói thật là đánh giá fm09 là phiên bản hay nhất, thật nhất ko tồi, vì hiện ko còn chuyện cầm Spur đá 5 mùa vô địch đến 3, lại còn đoạt CL nữa, hehe, cũng ko có chuyện cầm MU đá 10 mùa vô địch cả 10 (ko chơi save load)