FOG-HN Report, Cải ơi là cải

February14th

<img src=http://forum.gamevn.com/g.png>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/2/06
Bài viết
2,976
Reaction score
23
Hnay là 1 ngày đen cực kỳ luôn, đen hơn chó mực, đen ơi là đen :))

Những nhân vật tham gia chuyến hành trình vượt qua thử thách để đến đồng cải
dsc8224.jpg

Hàng trên: (từ trái qua): OP, Uzaki, Kờ tor- Phét - LukatZ -bạo vũ lê hoa -Veldetta
Hàng dưới: (từ trái qua): bạn của óp - bạn của bạn của óp - bạn Nhím - Nhím - Trang milano - Trang Mi - Gấu Phét(Sassie) - Nhung suju - Giangktqd - Bảo bối - Zero

hàng đứng trên cầm máy gồm có dante và bạn dante
Do tương đối đông nên phét ko nhớ là ai với ai cả :((

Nội dung chuyến đi
:))
2h: tập trung tương đối đấy đủ tại Nhà Hát Lớn, lúc này anh em còn bốc phét chém gió với nhau, chuẩn bị đồ đạc lên đương \m/
2h30: 1 số thành phần đến muộn, hoặc tận giờ này vẫn chưa thấy đến, có thể kể tên là các mẫu BB, Trang milano. Hoan nghênh em suju đến cực đúng giờ :>, hay là do Zero đến đúng giờ???? :-"
3h: vẫn chưa thấy khởi hành, Nhím xù đang thông báo ở Hai Bà Trưng, ok, lại đợi tiếp :-L, nhím đến nơi, anh em đã lên xe bật máy, xe của hoa tiêu zero chết máy, làm anh em bắt đầu có dấu hiệu lạc đường :-L
3h40: bắt đầu bị lạc đường, chia làm 2 nhóm, 1 nhóm đi lên cầu (nhóm bị lạc) và 1 nhóm dưới chân cầu :-<, à ơi gọi nhau điện thoại rung bần bật cứ như sex toy.
Lúc này nhóm trên cầu cử OP làm hoa tiêu mới, OP đi rất máu, đi đi đi đi, và kết quả là mua mất khoảng 5km đường.
4h10: đến nơi, lôi súng ống ra chụp, chỗ này thì ko có vấn đề j, chỉ có điều là anh em tổ chức nhóm chưa được ok lắm, nhưng hi vọng ảnh ót anh em chụp thành công.
5h: đóng gói hành lý, 1 nửa nhóm đi ăn phở cuốn, 1 ít đi về, 1 vài đồng chí đưa bạn về (phét tớ :-<)
7h: ăn xong, tổng thiệt hại là 1tr10 ngàn
8h: Tập trung tại Nhà thờ, uống trà chanh, tại đây Phét đã nảy ra 1 ý định là đi chụp tiếp ở 1 quán cafe của bạn.
9h: Tại đây đã xảy ra 1 vụ việc đáng tiếc, nạn nhân là 1 anh zai làng vừa bán đc con trâu nái ở nhà mà tậu đc con nouvo chả khác j con trâu, mình thì vội, chẳng may quệt phải anh zai, thế là làm ầm lên. May ko có thiệt hại về người :-L. Giấy tờ xe của bạn veldetta đưa cho zai cầm :-<
10h30: Phét đang ở nhà viết bài report này. Ảnh ót đề nghị anh em post vào đây

Phê bình các đồng chí sau:
- Zero: được giao nhiệm vụ hoa tiêu, mà xe lại hỏng đầu tiên, coi như ko phải lỗi của cá nhân, bỏ qua
- Optimus: được giao nhiệm vụ hoa tiêu số 2 khi anh em đang lạc đường, và cuối cùng là hoa tiêu này đã bắt tay với các trạm xăng của petrolimec, mua hết khoảng 5km đường mỗi xe
- Phét: Lên kế hoạch chưa đầy đủ =.=
và các đồng chí đến muộn. Hi vọng lần chụp choẹt sau ko bị cao su và đen đủi như này
p/s: ai đi thịt chó tối mai ko :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
ko có j đen khi ta ngồi nhậu
thế nên lần sau dẹp chụp chọt đi
đi nhậu thì gọi ta ta kéo anh em đi =))))
demo
DSC_0007.jpg
 
em cũng xin mạn phép up 1 cái... :x
5211276753_226fcf2363_b.jpg
 
Mình xin được tự kiểm điểm. Xin lỗi anh em :((
Buồn quá, số đen đủi, đến chuyện cưa gái cũng *** xong :((
 
Đặt cục gạch !

Hôm nay bám đuôi theo mọi người khổ phết :">

5215228978_065e0d30a8_z.jpg


5214640855_8a15b15d33_z.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
tớ có 1 ít kinh nghiệm tổ chức ăn chơi thế này vì tớ toàn chủ xị ăn chơi và ngày trước hay lên lịch đi phượt :))
1 : phải cử 1 nhóm từ 2~3 tên đi thám thính đường đi và lựa chọn location,tránh phụ thuộc vào 1 tên
2 : số lượng mẫu đông mà máy củng đông phải chia nhóm nhỏ 3~4 máy 1 mẫu,tốt nhất chia theo lens,50 đi w 50,85 đi w 85,mấy thằng 85 nó ức vãi chym ra vì bọn 50,kit loi choi trước mặt
3 : cứ đúng giờ là lượn,du di tầm 30p ko thể nào chờ cho đủ người,mình vì mọi người ko phải mọi người vì mình
4 : đã khởi hành thì phải đi xe trong trạng thái là luôn nhìn thấy nhau có gì hổ trợ nhau và chia từng tốp 3 xe,ko đi song song đi ko đi gom thành 1 cục tránh tai nạn làm hỏng cuộc vui
 
Chỉnh sửa cuối:
các bạn ơi làm ơn chỉ cho tớ đường đến vườn cải đấy được không ? :( tớ cảm ơn :( tớ đang rất cần, mai đi rồi mà giờ vẫn chưa biết đường :((
 
Cứ nhờ tên OP ý :-L
 
Em van xin các bác :(( em van xin bác OP :(( giờ ko biết đường thì mai em chết, em chết :((
 
Em cũng muốn hoa cải, mem HN ngày càng đông vui :((

Tên Phét có tội không lên kế hoạch cụ thể kìa, phạt chầu nhậu đê :))
 
Sơ xuất là do em nữa, ngồi nghịch chìa khóa xe vợ cuối cùng hết điện ko nổ đc máy X_X
 
Hàng trên: (từ trái qua): OP, Uzaki, Kờ tor- Phét - LukatZ -bạo vũ lê hoa -Veldetta
Hàng dưới: (từ trái qua): bạn của óp - bạn của bạn của óp - bạn Nhím - Nhím - Trang milano - Trang Mi - Gấu Phét(Sassie) - Nhung suju - Giangktqd - Bảo bối - Zero

hàng đứng trên cầm máy gồm có dante và bạn dante
 
Hôm nay bận làm nốt mấy cái quán kara cho khách, không đi được huhu :(( , toàn mẫu xinh :"> zai dep :x
 
5211449093_960833c4fc_z.jpg

trả bài 1 phát :))
 
desktop.jpg


http://ca6.upanh.com/16.944.21288723.WZS0/desktop.jpg link to

cảm thấy thích tấm này nên mạn phép touch lại nhé vì thấy màu mè ko ổn lắm,ko thích thì bảo tớ gở xuống :)),có thể mặt đỏ 1 tí vì màn hình nhà tớ màu ko chuẩn chẳng biết đâu mà mò :))
 
Chỉnh sửa cuối:
5211449093_960833c4fc_z.jpg

trả bài 1 phát :))

Chạp chạp, mầu mè D700 lên nhìn cứ gọi là mê ly luôn nhờ :D ! Nhỡ sau này mình có fall in gì đó với em Bảo Bối chắc là nguyên do từ đây mà ra :D !
 
Đề nghị bạn Phét úp mặt vào tường kiểm điểm ;))
 
5212102610_7edd497aec_z.jpg

Style vivid :))
 
Hôm nay mình cũng đen khủng khiếp, về đến đúng giữa hầm Kim Liên thì hết xăng. Dắt được lên khỏi hầm, chân thấy to ra tí. May mà cũng gần nhà. Về nhà mới biết là có ông Phét cũng đen như mình.Hjc

SOLY nhà mình nó lòe loẹt tí ^^!


DSC04601 by dautu 47b, on Flickr
 
đc óa....tiếp đi mọi người.......:D
 
Back
Top