Franken Fran

Thằng giám đốc có nói là "thank to you" có lẽ em Fran hồi sinh tất cả lại lắm 8-}
 
Thằng chặn con dog lại chắc bị gặm rồi
mà parasite hay phết,biến người thành mascot được
con Fran thì bị mổ banh ra cũng chưa chết được,ngoài ra nhớ đâu có 1 chap bị cứa cổ,xong chị tự giải phẫu khâu cổ lại luôn....

chap làm cho con mụ tỉ phú gì đó trường sinh bất lão thì phải
btw, helen esp cũng tý nữa thành nạn nhân của fran.....đọc phụ lục của helen có fran xuất hiện
chưa biết được, nhỡ đâu lại lành mắt thật thì sao?
mà khéo lại giống cái mắt của thằng họa sĩ bị fran nó sửa ở chap gần đầu ...
 
chưa biết được, nhỡ đâu lại lành mắt thật thì sao?
Lành mắt thật thì hẳn rồi, nhưng vấn đề sau mắt đấy nó sẽ thành thế nào...

Kinh nghiệm của người đi trước là muốn cường hóa thành siêu nhân thì hãy nhờ Fran, còn nếu chữa bệnh thông thường thì đừng bao giờ
 
Biến thành siêu nhân như cái chap gì Kamen với youkai chạy đầy đường đấy à =)) ?
mà truyện đọc điêu như đúng rồi,nó ghép bộ phận mới cho cơ thể mà chạy tung tăng ngay sau giải phẫu được
phản ứng đào thải của cơ thể nó vứt cho chó gặm luôn....
 
có phản ứng đào thải mà mấy chap liền có nói đó :-?
mà sign cậu hay quá :">
 
Ngộ ta , em phóng viên chap này nhớ tiêu ở chap 26 rồi cơ mà sao lại xuất hiên ở đây nhỉ ? Mà công nhận mạng người trong bộ này như nhiều lúc cỏ rác, sống chết kệ (:|
 
bộ này xem khiếp ......người mà nó cứ như là đồ chơi ....:(..


À cho tớ hỏi có cái chap ông họa sĩ ghép mắt vào rồi đi vào rừng nhìn thấy 1 em đẹp như tiên trong hình dáng Eva vậy con nhỏ đó là ai vậy...:-?....con Fran không cho con chó nói ra nên tớ ko biết là em nào :-?...nó là người chết à hay linh hồn ??
 
Chỉnh sửa cuối:
bộ này xem khiếp ......người mà nó cứ như là đồ chơi ....:(..


À cho tớ hỏi có cái chap ông họa sĩ ghép mắt vào rồi đi vào rừng nhìn thấy 1 em đẹp như tiên trong hình dáng Eva vậy con nhỏ đó là ai vậy...:-?....con Fran không cho con chó nói ra nên tớ ko biết là em nào :-?...nó là người chết à hay linh hồn ??
cái đó để người đọc tự đoán
mình thì nghĩ là con sói
 
mình nghĩ, giống trong Saya no uta( 1 cái visual novel, không spoil, đánh giá là hay, ai thích tìm đọc), nó thấy đc nhiều thứ người ta không thấy đc mà hầu hết là gớm ghiếc trong khi trong hiện thực thì ở đó không có gì, thì chắc thứ đẹp nhất nó thấy trong đó là thứ gớm nhất trong hiện thực.
 
ờ....... chú ý khung tranh thứ 3 bên trái, từ trên xuống
rồi đoán thử xem là con gì
frankenfranch08017.jpg
 
giống đám bùn vậy =.=....cái đó là cái gì thía......=..=....
 
Còn về ông họa sĩ vẽ cái gì ở cuối chap thì ở 4rum mangafox, vnsharing cũng thảo luận rôm rả lắm 0_0
cái mắt ổng như kiểu : nhìn vật b/t => hóa thành ma quái -> nhìn vật cực kì ma quái => lại cực kì b/t và xinh đẹpb-)

Trong này chỉ kết mỗi Chap 2 về độ hài :))
Chap Fran kíu con bé bị u khắp người là chap ko có chút khác thường về sau:D
 
Chỉnh sửa cuối:
toàn các bạn trẻ ko chịu đọc kĩ. Cuối chapter thằng translator có giải thích mà :>

[spoil]
frankenfran_ch08_notes.jpg
[/spoil]
 
toàn các bạn trẻ ko chịu đọc kĩ. Cuối chapter thằng translator có giải thích mà :>

[spoil]
frankenfran_ch08_notes.jpg
[/spoil]
cái spoil gì mà bấm vào chỉ có 1 dòng gạch dài thế :-w........
 
cũng không load đc luôn, mà mình nhớ cái đó chỉ là cách hiểu của translator thôi chứ không phải official từ tác giả thì phải?
 
Theo cái trang mô tả thì hình như con bé đó là "bà chúa tuyết" :-?.
Bà chúa tuyết trông kinh dị thế à :-?.
 
Chính mình còn chưa nhìn thấy queen mà bảo kinh dị =))
Bọn fran lúc vào rừng kiếm xác nên chắc nhìn thấy queen:D
 
Nhìn cái nhầy nhụa là biết kinh hoàng rồi.
Mà bà chúa tuyết ấy là sả phẩm của giáo sư luôn à :)).
Sản phẩm của Giáo sư có vẻ thành công ghê, trừ việc con bé cá voi bị...R@pe.
 
Tớ thì vẫn tin đó là Bà Chúa Tuyết
Và nếu ông ta nhìn ra một người vừa trẻ vừa đẹp như vậy thì ắt hẳn nhan sắc của Bà Chúa Tuyết này phải rất chi là........=))
 
Back
Top