Franken Fran

hình như là gene bay ngược lại thằng người yêu trước, rồi bay qua em kia=))
 
mà thế cũng vô lý tiếp, gene bay vào người thằng người yêu kia kiểu gì? abcxyz à 8-}
mình nhớ là male có làm gì cũng không thể lấy gene của người khác được, họa chăng là blood transfer
 
Quái chap này kết thúc có hậu nhỉ :|

Đọc đến đoạn mẹ tròn con vuông thấy còn 2-3 trang cứ tưởng sắp đc xem cảnh gì rùng rợn lắm cơ :-<
 
hình như mình xem kinh dị máu me,ruột phèo nhiều quá nên xem manga này 1 lèo từ ch1 - ch20 mà ko thấy gì kinh hết nhỉ?kể ra lâu lâu có 1 manga kinh kinh dạng này xem cho đỡ buồn chán thật.

Th6i để chiến tiếp rồi đi ngủ~~~:D
 
Chap mới bình yên phết, thế ra 2 con đó là bisexual àh, thích cả trai lẫn gái :-?
 
Quái chap này kết thúc có hậu nhỉ :|

Đọc đến đoạn mẹ tròn con vuông thấy còn 2-3 trang cứ tưởng sắp đc xem cảnh gì rùng rợn lắm cơ :-<

có hậu là đây hả?
Chap mới bình yên phết, thế ra 2 con đó là bisexual àh, thích cả trai lẫn gái :-?

quý mến nhau, nhưng theo 1 cách bệnh hoạn :|, không phải về sex
 
Dào, cái ảnh đó mới đoạn giữa thôi mà, kết thì quả là có hậu thật (hi vọng hậu không có quả như mấy chap trước).

Nhưng nói chung xem chap này chả hiểu gì cả. 8-}
 
Dào, cái ảnh đó mới đoạn giữa thôi mà, kết thì quả là có hậu thật (hi vọng hậu không có quả như mấy chap trước).

Nhưng nói chung xem chap này chả hiểu gì cả. 8-}

tra từ điển thì vô số từ không có đâu, toàn phải đoán nghĩa hết đó :))
kết cục là con tsuji give birth con/thằng moriya, start a new love (lolz), và vô số người đã phải chết, rất có hậu :>
 
Có hậu đâu phải tính số người chết, chừng nào chết hết mới là không có hậu. :-"

Còn sống dù chỉ 1 cũng vẫn là có hậu. (quên, phải 1 nam 1 nữ mới có hậu được) =))

tra từ điển thì vô số từ không có đâu, toàn phải đoán nghĩa hết đó
Hình như là từ chuyên ngành hay cái quáy gì đó, vì thế nên chủ yếu xem tranh, chả dịch nổi. 8-}

Túm lại là chả hiểu gì hết. Nhưng phải công nhận bộ này có cái hay là toàn biến cái không thể thành cái có thể. ;;)
 
http://img39.onemanga.com/mangas/00000551/000129302/15.jpg

cái này có thể là mới bị đâm chứ chưa chết, thằng "moriyan" sau 11 năm nữa sẽ có phim shota incest \:d/

anyway: FF dạo này có vẻ đã bắt đầu khôn ra một chút, truyện bắt đầu có ý nghĩa một chút

máu dính bê bết thế thì cũng sớm chết vì mất máu thôi
nói đúng cái tớ đang định nói :'>
 
con kia cứ lầm bầm "girl on girl" =)) định làm quả shoujo-ai chắc :))
 
bới
ra chap mới
ngay quả đầu tiên đã điêu rồi, đạp 1 cái mà ruột gan phèo phổi lòi ra hết 8-]
 
kamen rider deeeeeeeeeeeeeeeeecade
 
Sử dụng nhu cương kết hợp của ngoại công
đá 1 phát phá hủy cơ thể từ bên trong ra ngoài =))
 
lolz, beasts war =))

mà mấy thằng sau con Fran làm theo kiểu làm từ thiện để research nữa chứ :))
 
đẻ ra một đống siêu nhân quái vật đánh nhau 8-} độ bệnh không hề suy giảm =))
Mà không biết hận thù ra sao thì thành Kamen Rider, ra sao thì thành monster vậy...đánh nhau cứ loạn xà ngầu
 
thằng nào cũng làm monster thế này thì thế giới loạn =))
bệnh quá mức =))
mà mạnh hết mức có thể, nhìn thằng sentinel ver ultimate trông hoành tráng lắm mà bị 3 thằng/con gao ranger nó bụp cho thế à =)
 
1 thằng Punisher, và cuối cùng là 1 loạt Kamen Riders....
 
lolz justice =)) đứa nào cũng cho mình là hero =))
 
Back
Top