Franken Fran

Chú Kick-Ass còn hơn chú siêu nhân này cả chục lần

Mà bác tác giả có vẻ ko khoái Kamen Rider lắm , cũng có chap "Justice" trước đả kích siêu nhân kiểu này rồi

Bài học rút ra là : Đã ngu đừng đú , thik làm siêu nhân cứ trông gương anh Kick-Ass ấy

Mà đọc xong Kick-Ass mình lại có hứng làm siêu nhân , có điều miễn cái khoản dí điện vào bi , rõ hãi

1 thằng highschool freak mà đủ sức chịu được quả điện dí 2 hòn thì kể ra cũng điêu
 
Thằng Kamen Rider lởm đó bị thằng trùm kia kém gió ghê quá nên đi đâu gặp phải đám nào làm từ thiên cũng cho là mưu đồ xấu.

cơ mà cái trò làm việc tốt để mưu đồ xấu nó cũng thâm thiệt, thêm trình chém gió làm mấy thằng não cạn ham hố làm siêu nhân trúng gió ngã lăn đùng thế này thì chắc lão này là bạn của mad già

Giọng điệu của anh leader ấy cũng kha khá giống giọng điệu của mấy anh truyền giáo rằng sự tồn tại của con người là tội lỗi :-<

Còn anh siêu nhân kia loạn óc cũng phải thôi, thử tưởng tượng mình giết cả trăm người phục vụ cho lý tưởng của mình chống lại kẻ thù rồi đến lúc mặt đối mặt anh kia phang câu "I'm you" thì ai mà chả loạn 8-}
 
Cái chap nào nói về con pet đầu người của Fran nhỉ :-?. Bữa trước mình ko có thời gian đọc lướt lướt giờ quên rồi :">
 
Mới đọc đến chap 2.

Vừa cảm động chảy cả nước mắt vì thằng béo định bỏ chạy khi xong chuyện đúng là quá cao đẹp, cả chap này vừa xem vài trang kết hợp đầu đề mình đoán ngay ra khúc cuối.

Lật sang trang cuối.

...Toàn bộ nước mắt nước mũi nước bọt có dịp phun tứ tung, suýt nữa ói b-(

Chắc mền công lực không đủ để xem trang cuối của mỗi chap của truyện này rồi, 1 là drop, 2 là xem mỗi chap bỏ ko xem trang cuối :))

Thằng em nhỏ teo 2 ngày không lên nổi :((
 
có chap đó là kinh dị nhất thôi, mấy chap sao không có vậy đâu, nếu có thì cũng là từ từ, chầm chậm, không đột ngột :">
 
chap 31,32 có mấy pics ko xem đc - ko biết phải lỗi mạng ko -
 
có chap đó là kinh dị nhất thôi, mấy chap sao không có vậy đâu, nếu có thì cũng là từ từ, chầm chậm, không đột ngột :">

tớ thấy cái chap bọn pain adict cũng tởm bỏ mợ ra ấy chứ :-s
trang cuối đoạn khâu mặt ấy
 
Mới đọc đến chap 2.

Vừa cảm động chảy cả nước mắt vì thằng béo định bỏ chạy khi xong chuyện đúng là quá cao đẹp, cả chap này vừa xem vài trang kết hợp đầu đề mình đoán ngay ra khúc cuối.

Lật sang trang cuối.

...Toàn bộ nước mắt nước mũi nước bọt có dịp phun tứ tung, suýt nữa ói

Anh béo kể ra làm tốt từ đầu đến cuối truyện , nhưng phát cuối dắt con gái nhà người ta vào nhà nghỉ , còn làm nó mang bầu nên kể ra cũng xứng

tớ thấy cái chap bọn pain adict cũng tởm bỏ mợ ra ấy chứ
trang cuối đoạn khâu mặt ấy

Cái chap ấy tớ lại thấy là 1 trong những chap bình thường nhất , bọn điên ấy bị vậy cũng xứng mà

Còn chap 2 là do đang từ mối tình đẹp quay cái rụp phát biến thành quái vật ăn thịt người yêu nên rất chi là bựa

Mà cái chap ghép não chó vào xác người mới bựa , ko gọi là bệnh mà đúng là bựa , tác giả này óc kinh dị thì cũng bình thường nhưng thích đùa thật
 
Anh béo kể ra làm tốt từ đầu đến cuối truyện , nhưng phát cuối dắt con gái nhà người ta vào nhà nghỉ , còn làm nó mang bầu nên kể ra cũng xứng



Cái chap ấy tớ lại thấy là 1 trong những chap bình thường nhất , bọn điên ấy bị vậy cũng xứng mà

Còn chap 2 là do đang từ mối tình đẹp quay cái rụp phát biến thành quái vật ăn thịt người yêu nên rất chi là bựa

Mà cái chap ghép não chó vào xác người mới bựa , ko gọi là bệnh mà đúng là bựa , tác giả này óc kinh dị thì cũng bình thường nhưng thích đùa thật
thích đùa thì phải nói tới cái chap nhét não chó vào óc người rồi chuyển thể thành phim ấy
beastility vãi ra
 
thích đùa thì phải nói tới cái chap nhét não chó vào óc người rồi chuyển thể thành phim ấy

Ờ thì chính là chap 27 mà nhỉ

Đến lúc chuyển thể thành phim hài pà cố
 
E hèm, về chap 2 thì mền thấy con bé đó bị con Fran phẫu thuật vào thân thể bọ ngựa, nên mới có vụ ăn thịt con đực sau khi mang bầu, chứ thân thể ong hay bướm thì không đến nỗi.

Càng về sau độ kinh dị giảm dần, độ bựa tăng dần lên đến chap 32 thì phải gọi là...ngộ chữ, siêu nhân chiến đấu bảo vệ con người, Black Lotus cũng làm hết sức để giúp đỡ con người sinh sôi nảy nở; cuối cùng siêu nhân bị khùng chả hiểu đang chiến đấu cho cái gì nữa ;))

Cái này nếu so với tư duy của Lee trong The Last Blade series thì cũng y hệt, loạn và ngộ ;;)

Trình ku Force còn kém lắm, Homunculus còn chưa xong thì nói gì truyện Hay và bựa thế này =))
 
Chỉnh sửa cuối:
chap 33 onemanga có rồi nhé
 
Chap này ko có j đặc sắc

Em Veronica dễ thương thật
 
E hèm, về chap 2 thì mền thấy con bé đó bị con Fran phẫu thuật vào thân thể bọ ngựa, nên mới có vụ ăn thịt con đực sau khi mang bầu, chứ thân thể ong hay bướm thì không đến nỗi.

Fran nhét cục ADN to tướng vào người em nó ấy chứ - em ấy bắt đầu biến đổi
Sâu -> kén -> người (sau khi nhận ... của anh kia) :-*-> bọ ngựa và ăn thịt bạn tình:-*=> đẻ:-"

Tập amazon đúng là bựa thiệt - đánh nhau mãi cuối cùng lòi ra 1 câu hermaphrodite=((
 
Chap mới đã ra .Độ imba của Veronica tăng lên đỉnh cao mới :>
 
Tình hình là cái này sắp có Anime các bạn ạ. :-j
 
33 chứ 34 cái gì.......... làm mình cứ tưởng có chap mới rồi
 
Thêm đôi Bat wings + 2 cái sừng vào nữa là giống soul keeper;))
 
Back
Top