Franken Fran

Mình xem guro thấy cũng bình thường , còn hơi turn on nữa là khác vì nhiều bộ guro nó cứ thích lồng mấy pha hấp dẫn vào =)) ......
 
lại kiểu như xem gantz mấy chap trước
một đoạn thì thò tay xuống quần, lật 1 trang là đưa tay bụm miệng, mấy trang nữa lại thò tay xuống quần…
cứ thế tiếp tục đến khi nào xong truyện
 
xong truyện hay xong chuyện , Cụ Xê bệnh vãi =)) ...
 
chuyện hay truyện thì còn tùy thuộc nhiều vào khả năng kìm chế :'>
nói thế thôi tự hiểu :'>
 
Đợt trước trên tivi phê phán truyện tranh độc hại....có mấy hình minh họa của truyện Gantz =))

có con bé gì bị bệnh mà người mọc chân tay tùm lum vẫn đc cứu đấy thôi
hình như cả bộ có mỗi nó đc cứu
Đâu có....hình như ở chap 10 hay 11 gì đấy con Fran nó có cứu đc ai đó thì phải
 
có con bé gì bị bệnh mà người mọc chân tay tùm lum vẫn đc cứu đấy thôi =))
hình như cả bộ có mỗi nó đc cứu
Hình như nhầm với bộ nào rồi đấy, chapter nào mà chả có người được Fran cứu. =))

Oh, welcome chapter mới! Đang tải~ :devil:
 
Hình như nhầm với bộ nào rồi đấy, chapter nào mà chả có người được Fran cứu.
thằng con gà éo thèm chấp [-(
 
anh em có cái link direct nào ko :| Cho tớ xin với,đọc tới chap 10 rồi thấy oải quá, mạng load chậm rì ::(
 

Hình như nhầm với bộ nào rồi đấy, chapter nào mà chả có người được Fran cứu. =))

Oh, welcome chapter mới! Đang tải~ :devil:

có đấy nhưng con đó cũng "trả công" rồi mà, bé Fran đc dịp nghiên cứu thỏa thích + cả tấn nội tạng dự trữ ;))
 
fran ra lâu thật hơn tháng trời ra đúng 1 chapter =(( đọc không đủ đô
chap mới bệnh ghê , lúc đầu thấy cứu người (thấy tội cho cái con wấn băng ghê =_=) , ai dè =(( đọc khúc cuối mới thấy cái bệnh :((
 
fran ra lâu thật hơn tháng trời ra đúng 1 chapter =(( đọc không đủ đô
chap mới bệnh ghê , lúc đầu thấy cứu người (thấy tội cho cái con wấn băng ghê =_=) , ai dè =(( đọc khúc cuối mới thấy cái bệnh :((

hơn 2 tháng rồi ý chứ..còn giờ hết ngạc nhiên về y đức của fran roài=))
 
chap mới công nhận bắt đầu nhảm...
phương pháp của con Fran cũng giống mấy thằng cha bác sĩ đối xử với chuột bạch,nhưng mà con này tởm quá...
 
hơn 2 tháng rồi ý chứ..còn giờ hết ngạc nhiên về y đức của fran roài
15/9-->31/10,làm gì hơn 2 tháng :-/.Càng lúc càng yêu bé fran hơn :x.
 
Trong chap mới hình như bé quấn băng là hoa ăn thịt thì phải,hèn gì người toàn nội tạng dự trữ .Chắc trong người chả có cái gì là của nó cả :))

Cái tập có thằng họa sĩ bị chữa mắt ấy làm tớ nhớ đến 1 chap trong chuyện chim lửa của Tezuka, tình huống cũng là được chữa trị và phải nhìn cuộc đời với con mắt khác thường chỉ khác là con nhỏ nó yêu là người máy thôi.Trong truyện fran thì thằng tác giả câu hay quá,cứ tò mò muốn biết con nhỏ đó là như thế nào ( chỉ thấy có mỗi 1 khúc thân nhầy nhụa của nó khi thằng họa sĩ té xuống núi à )
 
chỉ thấy có mỗi 1 khúc thân nhầy nhụa của nó khi thằng họa sĩ té xuống núi à
Có cả cảnh này nữa cơ à, sao không để ý nhỉ? :-/

Chẳng lẽ giờ phải xem lại sao trời. 8-}

Vừa đọc Chapter mới xong, kết nhất câu: "There are many parts of the world that don't even compare to us..." =))
thằng con gà éo thèm chấp
Đùa tí làm gì ghê thế. :|
 
Cái modern story bác nào giới thiệu làm tớ xong thấy bệnh vãi chẳng lẽ là chuyện có thật sao lũ bệnh hoạn này ở đâu ra thế không biết xem xong thấy đời đen vãi X(
 
k0 đỡ đc đừng nên đú :))
truyện đấy toàn dựa vào mấy vụ án có thật đã xảy ra đấy :)) đời lắm thằng điên
 
Tôi thấy bộ Fran là "hiền" nhất rồi đấy.....mà con Fran còn có nhiều fan là đằng khác =))
 
Trong chap mới hình như bé quấn băng là hoa ăn thịt thì phải,hèn gì người toàn nội tạng dự trữ .Chắc trong người chả có cái gì là của nó cả

=(( vậy mà lúc đầu nhóc cứ ngỡ con đó đẹp lắm ,=)) có thằng còn gọi con đó là angel =(( , bỏ cái băng mặt mới biết =)) khó ngờ tới ghê

vậy lại tiếp tục chờ tháng nữa mới có chap mới =((
 
thấy body em ấy chuẩn thế,ai ngờ =)).Em fran chơi quả này làm nhiều người vỡ mộng quá ::(
 
Back
Top