Hồi đầu Elsa là phản diện tóc ngắn, da xanh, mặc áo lông chồn. Elsa là người thừa kế ưu tú, Anna là đứa trẻ cô đơn, sống dưới bóng chị mình. Hai vợ chồng nhạc sĩ cho con đi chơi (hay 2 người đi dạo công viên gì đó) thì tự nhiên nghĩ ra bài Let it go làm thay đổi toàn bộ cốt truyện. Nhớ hồi đó lượn lờ trên mấy forum nước ngoài, giai đoạn phim nổi nổi mọi ng đoán phim đc 1 tỷ$ là ngon lắm rồi, ko ai ngờ Nhật buff cho lên hơn 1,3tỷ$, thành Phim có DT cao nhất năm. Mà còn đáng kinh ngạc hơn là 6 năm mà phim vẫn hot dữ dội, đồ ăn theo bán ầm ấm, đúng như Bob Iger tuyên bố lúc trước: Frozen là "một trong năm franchises hàng đầu của chúng tôi", và công ty sẽ "tận dụng tối đa trong vòng ít nhất 5 năm tới. " Phần 2 là về sự trưởng thành, Anna luôn muốn 2 chị em bên nhau, trưởng thành mỗi người có ước mơ và con đường riêng, phải tự bước đi. Nhạc phim 2 tổng thể ổn hơn 1, phần 1 có bài khá dở, nhưng 2 ko có bài catchy, đáng nhớ như 1, VD như bài Snowman thôi, chứ chưa nói tới Let it go. Phần 2 ko đc thu hút bằng 1, nhưng cơ bản xem vẫn ổn.