F4int
Dragon Quest
--- Chapter 20: Camus the Sable ---
MISSION
~~~~~~~~
Seize the castle.
BOSS
~~~~~
[ Name ] Lorenz (B1)
<> Class: General (LV5)
HP 34 - Str 11 - Mag 1 - Skl 3
Spd 6 - Luk 2 - Def 17 - Res 3
<> Equipment: Silver Lance
* Difficulty: Easy
[ Name ] Camus (B2)
<> Class: Paladin (LV14)
HP 43 - Str 16 - Mag 2 - Skl 14
Spd 18 - Luk 0 - Def 5 - Res 8
<> Equipment: Gradivus (drop)
* Difficulty: Easy / Hard
CAMUS
ARMORY 1 ARMORY 2
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
Steel Swd - 480g | Killing Edge - 1500g
Silver Swd - 2000g | Armorslayer - 1000g
Steel Lnc - 980g | Rapier - 1120g
Steel Ax - 700g | Javelin - 750g
Silver Ax - 1600g | Ridersbane - 1200g
Steel Bow - 770g | Hand Axe - 540g
VENDOR
~~~~~~~
Fire - 300g
Thunder - 420g
Blizzard - 690g
Elfire - 1260g
CHUẨN BỊ
~~~~~~~
-Mang theo vũ khí giết ngựa và lính áo giáp
-Mang theo 3 chị em lừa bay-lắp cho họ Riderbane nếu thấy cần thiết
-Mang theo 1 Brigde Key hoặc Master Key và các char mạnh nhất của bạn
-Bàn này có Arena nhưng h0k bán Healer đâu nên nếu thiếu thì cứ mua trước
NHÂN VẬT
~~~~~~~
Lorenz-General
Nhận xét
Lorenz tuy là boss và cũng là char thu phục được ở map này nhưng nhân vật chính lại là Camus. Lorenz là bạn của cha Caeda là 1 General, nếu bạn đã có Roger hay Draug thì bỏ ông ta 1 xó mà hoài niêm thoy
Camus-Paladin: Camus là kỵ sĩ số 1 của lục địa - đội trưởng đội Sable Knights của Grust - niềm tự hào của người dân đất nước này và là 1 nhân vật đã trở thành huyền thoại của FE1 FE3 và nay là trong FE11. Thật tiếc khi chúng ta buộc phải giết anh ta. Camus là người yêu của NiNa [ Nina là ai thì chơi game lúc nào chả gặp ]. Nina rất yêu Camus và Camus cũng vậy. Nhưng Camus là 1 bề tôi trung thành, anh chọn cái chết vì đất nước hơn là sự sống cùng tình yêu với Nina. 1 sự trung thành mù quáng nhưng thật đáng để suy ngẫm. Đây là 1 nhân vật mà mình rất yêu thích. Nếu bạn nào đã từng chơi FE3 chắc vẫn còn nhớ Camus sẽ quay lại đầu quân cho ta ở phần 2 và vẫn còn mạnh hơn cả Ogma lúc đó [ còn đeo mặt nạ nữa ]. Ở map này Camus rất mạnh với cây giào huyền thoại Gradivus
CHIẾN THUẬT
~~~~~~~
-Trước tiên bạn hãy đánh dấu tất cả những cái Balista đi
-Có cái Balista ngay bên bờ sông, cho quân bay của bạn sang đó thịt luôn đi
-Những char còn lại thì đi xuống dọn dẹp quân địch và vào ngôi nhà phía dưới nhé
-Và bây h là phần quan trọng nhất - giêt Camus [ khi bạn đi vào vùng đất của Camus sẽ có đoạn nói chuyện khuyên nhủ của Nina và Marth nhưng Camus h0k nghe ]
+Turn 1: bạn đánh dấu cái Balista gần Camus và cho 3 chị em đừng ngoài range đó
+Turn 2: bạn phải làm 2 việc đồng thời trong turn. 1 là bạn Warp 1 siu nhưn và phải đảm bảo siu nhưn đó trời đánh h0k chết
và cho siu nhưn đó giết cái Balista và 2 là bạn đánh dấu tầm di chuyển của Camus rồi cho 3 chị em đứng ngoài range đó [ hãy warp sao cho khi giết xong Balista thì Camus ra đánh và đảm bảo 3 chị em vẫn có thể bao vây Camus-Bao vây vị trí mà Camus sẽ ra đánh siu nhưn của bạn ý, ngắn gọn là warp xuống dưới cái Balista ]
+Turn 3 thì sau khi chịu 1 hit của Camus thì 3 chị em bao vây mà dùng chiêu Triangle Attack thoy
-Sẽ có viện binh ở vài cái Fort phía dưới nhưng chẳng đánh quan tâm đâu
-Dùng Marth hoặc Caeda thu phục Lorenz rồi tiến tới Arena luyện quân - đây là cái cuối cùng rồi đấy
CHAPTER 20X
Điều kiện để vào map này thi vẫn là dưới 15 unit trong đội hình thoy
Ymir-Warrior
1 Nhân vật theo kiểu lấy thịt đè người điển hình, nhưng thật sự h0k đáng quan tâm đâu. Class 2 chỉ số cùi, lên cũng chậm, chỉ có cái HP thì ghê gớm:(
MISSION
~~~~~~~~
Seize the castle.
BOSS
~~~~~
[ Name ] Lorenz (B1)
<> Class: General (LV5)
HP 34 - Str 11 - Mag 1 - Skl 3
Spd 6 - Luk 2 - Def 17 - Res 3
<> Equipment: Silver Lance
* Difficulty: Easy
[ Name ] Camus (B2)
<> Class: Paladin (LV14)
HP 43 - Str 16 - Mag 2 - Skl 14
Spd 18 - Luk 0 - Def 5 - Res 8
<> Equipment: Gradivus (drop)
* Difficulty: Easy / Hard
CAMUS
ARMORY 1 ARMORY 2
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
Steel Swd - 480g | Killing Edge - 1500g
Silver Swd - 2000g | Armorslayer - 1000g
Steel Lnc - 980g | Rapier - 1120g
Steel Ax - 700g | Javelin - 750g
Silver Ax - 1600g | Ridersbane - 1200g
Steel Bow - 770g | Hand Axe - 540g
VENDOR
~~~~~~~
Fire - 300g
Thunder - 420g
Blizzard - 690g
Elfire - 1260g
CHUẨN BỊ
~~~~~~~
-Mang theo vũ khí giết ngựa và lính áo giáp
-Mang theo 3 chị em lừa bay-lắp cho họ Riderbane nếu thấy cần thiết
-Mang theo 1 Brigde Key hoặc Master Key và các char mạnh nhất của bạn
-Bàn này có Arena nhưng h0k bán Healer đâu nên nếu thiếu thì cứ mua trước
NHÂN VẬT
~~~~~~~
Lorenz-General
Nhận xét
Lorenz tuy là boss và cũng là char thu phục được ở map này nhưng nhân vật chính lại là Camus. Lorenz là bạn của cha Caeda là 1 General, nếu bạn đã có Roger hay Draug thì bỏ ông ta 1 xó mà hoài niêm thoy
Camus-Paladin: Camus là kỵ sĩ số 1 của lục địa - đội trưởng đội Sable Knights của Grust - niềm tự hào của người dân đất nước này và là 1 nhân vật đã trở thành huyền thoại của FE1 FE3 và nay là trong FE11. Thật tiếc khi chúng ta buộc phải giết anh ta. Camus là người yêu của NiNa [ Nina là ai thì chơi game lúc nào chả gặp ]. Nina rất yêu Camus và Camus cũng vậy. Nhưng Camus là 1 bề tôi trung thành, anh chọn cái chết vì đất nước hơn là sự sống cùng tình yêu với Nina. 1 sự trung thành mù quáng nhưng thật đáng để suy ngẫm. Đây là 1 nhân vật mà mình rất yêu thích. Nếu bạn nào đã từng chơi FE3 chắc vẫn còn nhớ Camus sẽ quay lại đầu quân cho ta ở phần 2 và vẫn còn mạnh hơn cả Ogma lúc đó [ còn đeo mặt nạ nữa ]. Ở map này Camus rất mạnh với cây giào huyền thoại Gradivus
CHIẾN THUẬT
~~~~~~~
-Trước tiên bạn hãy đánh dấu tất cả những cái Balista đi
-Có cái Balista ngay bên bờ sông, cho quân bay của bạn sang đó thịt luôn đi
-Những char còn lại thì đi xuống dọn dẹp quân địch và vào ngôi nhà phía dưới nhé
-Và bây h là phần quan trọng nhất - giêt Camus [ khi bạn đi vào vùng đất của Camus sẽ có đoạn nói chuyện khuyên nhủ của Nina và Marth nhưng Camus h0k nghe ]
+Turn 1: bạn đánh dấu cái Balista gần Camus và cho 3 chị em đừng ngoài range đó
+Turn 2: bạn phải làm 2 việc đồng thời trong turn. 1 là bạn Warp 1 siu nhưn và phải đảm bảo siu nhưn đó trời đánh h0k chết
+Turn 3 thì sau khi chịu 1 hit của Camus thì 3 chị em bao vây mà dùng chiêu Triangle Attack thoy
-Sẽ có viện binh ở vài cái Fort phía dưới nhưng chẳng đánh quan tâm đâu
-Dùng Marth hoặc Caeda thu phục Lorenz rồi tiến tới Arena luyện quân - đây là cái cuối cùng rồi đấy
CHAPTER 20X
Điều kiện để vào map này thi vẫn là dưới 15 unit trong đội hình thoy
Ymir-Warrior
1 Nhân vật theo kiểu lấy thịt đè người điển hình, nhưng thật sự h0k đáng quan tâm đâu. Class 2 chỉ số cùi, lên cũng chậm, chỉ có cái HP thì ghê gớm:(